-
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng
Thể thao
13/06/2020 02:09Hú vía trước Nam Định, HAGL trở lại tốp đầu bằng trận thắng đầy kịch tính
Dẫu sân vận động Pleiku hôm nay không đầy khán giả như Thiên Trường, Hàng Đẫy hay sân Hà Tĩnh, nhưng hiệp đấu đầu tiên trôi đi cực kỳ kịch tính. Có không ít cơ hội tiệm cận bàn thắng được tạo ra, song tình huống nguy hiểm nhất - ngạc nhiên thay, lại thuộc về đội khách.
Nếu như cú đánh đầu trong tư thế không người kèm của Memovic, hay cú sút phạt của Minh Vương đi chệch khung thành rất đáng tiếc, thì pha bóng ở phút 30, khi cầu thủ Nam Định chỉ cần chạm chân là bóng sẽ nằm gọn trong lưới thủ thành Bửu Ngọc mới là cơ hội đáng tiếc nhất.
HAGL nhập cuộc "thêu hoa dệt gấm" như thường lệ, bằng đội hình tràn ngập những tên tuổi quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, trong khi đó Nam Định nhập cuộc trong thế chịu đựng, nỗ lực giữ vững khung thành trước khi chờ đợi những cơ hội phản công mà điểm chạm cuối nhằm vào hai tiền đạo Rafaelson và Đỗ Merlo.

Dù vẫn còn sự chuệch choạc trong sự kết nối, phối hợp, song HAGL vẫn có được một thế trận tốt hơn nhiều, với hai cú sút phạt trực tiếp nằm ngay rìa vòng 16m50 của đội khách, song hết Minh Vương kết thúc chệch cột dọc, lại đến Văn Thanh "bắn chim". Trong khi đó, Nam Định tranh thủ sút xa mỗi khi có cơ hội.
Song đáng chú ý nhất trong hiệp đấu đầu tiên không phải là những cơ hội mà cả hai đội bỏ lỡ, bao gồm cả pha bóng Mai Xuân Quyết không thắng được thủ thành Bửu Ngọc hay Chevaughn Walsh sút chệch cột dọc ở phút bù giờ, mà nó lại là pha chơi bóng bằng tay cực kỳ khó hiểu và ngớ ngẩn của Tuấn Anh.

Ở giữa sân, không với tới được đường chuyền ngang của đối phương, Tuấn Anh thản nhiên thò tay trái ra chạm bóng trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người theo dõi. HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng các cầu thủ Nam Định phản ứng quyết liệt khi trọng tài không rút thẻ. Rốt cuộc, sau khá nhiều thời gian đắn đo, trọng tài cũng quyết định rút thẻ vàng tặng cho tuyển thủ ĐTQG Việt Nam này.
Hiệp hai bắt đầu bằng pha bóng khiến những cổ động viên HAGL phải thót tim. Cú tạt bóng của Mai Xuân Quyết là cực đẹp, và pha bay người đánh đầu của Đỗ Merlo cũng đẹp không kém. Pha cản phá của thủ thành Bửu Ngọc là cực kỳ xuất sắc, nhưng hàng phòng ngự của HAGL ở tình huống ấy quả tình là quá tệ.
Chỉ một phút sau, lại đến lượt Đỗ Merlo tung cú sút trái phá bóng sống má ngoài đưa bóng chạm điểm nối giữa xà ngang và cột dọc của khung thành thủ môn Bửu Ngọc. HAGL lại thêm lần may mắn

Song giữa cơn hưng phấn, Nam Định bị dội gáo nước lạnh bất ngờ chỉ với một thoáng sơ sẩy. Văn Thanh bị phạm lỗi, trong khi đội khách còn đang chưa kịp chuẩn bị, HAGL thực hiện pha đá phạt nhanh, Văn Thanh tung cú sút xa đập xà ngang, Chevaughn Walsh có mặt kịp thời đệm bóng cận thành tung lưới thủ môn Đinh Xuân Việt.
Chỉ 2 phút sau, từ một pha phản công "bén như dao cạo của" đội bóng phố Núi, tỷ số suýt nữa đã được nâng lên 2-0 khi Châu Ngọc Quang thoải mái đối mặt với thủ thành Đinh Xuân Việt, song đánh tiếc pha kết thúc của anh lại đưa bóng đi đúng cột dọc.
Phút 81, đến lượt Văn Toàn ném đi cơ hội cực kỳ ngon ăn của HAGL trong tình thế 3 đánh 1. Hai cầu thủ HAGL đã sẵn sàng trong tư thế đối mặt với thủ thành Đinh Xuân Việt, thì đường chuyền của tiền đạo số 9 lại tìm đến đúng chân hậu vệ duy nhất của Nam Định, khiến cơ hội ngon ăn trôi qua trong sự tiếc nuối.

Những phút cuối trận đấu cực kỳ căng thẳng cả trong lẫn ngoài sân, với những phản ứng từ cả cầu thủ và BHL của cả hai đội, song rốt cuộc đội bóng phố Núi cũng có được thứ mình muốn: 3 điểm quý như vàng trên sân nhà và một vị trí trong tốp đầu V.League 2020.
Tỷ số: HAGL 1-0 Nam Định
Đội hình thi đấu
HAGL: Bửu Ngọc, Damir Memovic, Trọng Sáng, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương, Tuấn Anh, Kelly, Văn Toàn, Ngọc Quang, Chevaughn Walsh.
Nam Định: Xuân Việt, Mạnh Cường, Hạ Long, Agbaji, Văn Trường, Xuân Quyết, Sỹ Minh, Đình Mạnh, Thiago, Rafaelson, Đỗ Merlo.
Ghi bàn
Chevaughn Walsh (60')
Theo Ngô Trà - Tú Anh - Cao Nguyên (Trí Thức Trẻ)
- Vượt rào kiểm soát, mô hình AI của Anthropic gửi tin hoang báo án mạng tới cảnh sát Mỹ (27 phút trước)
- Cristiano Ronaldo chính thức bị đình chỉ thi đấu vì tự ý bỏ tuyển (33 phút trước)
- Chuyên gia cảnh báo: Các loại gia vị rất dễ dẫn tới bệnh gan (1 giờ trước)
- Nắng trên trời, nước ngập dưới đường ở TPHCM (2 giờ trước)
- Kết quả HAGL 3-0 Đà Nẵng: Đội bầu Đức chơi hay đến bất ngờ (2 giờ trước)
- Cãi nhau với bạn gái, người đàn ông lao ra đường bị xe khách tông văng (3 giờ trước)
- Huyền thoại Park Ji Sung làm trợ lý HLV Kim Sang Sik ở ĐT Việt Nam? (3 giờ trước)
- Lộ trình bắt buộc liên kết tài khoản số với VNeID: Tài khoản mạng xã hội, viễn thông, chứng khoán phải liên kết trước 31/12/2026 (3 giờ trước)
- Thuế Thanh Hóa nhận trách nhiệm về việc người dân đã nộp thuế nhưng vẫn bị báo nợ (3 giờ trước)
- Sân vận động Tân An bị trộm cắt cáp dàn đèn chiếu sáng (4 giờ trước)