-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
24/04/2024 15:36Hưởng lợi từ việc Nhật Bản bị loại, tuyển Việt Nam sẽ tạo ra địa chấn để đoạt vé dự World Cup?
Thế cửa dưới và cơ hội gây bất ngờ của tuyển Việt Nam
Vào lúc 21h hôm nay (24/4), tuyển futsal Việt Nam sẽ bước vào trận đại chiến vòng tứ kết giải futsal châu Á gặp Uzbekistan. Thách thức cho tuyển futsal Việt Nam đang là rất lớn nhưng Hồ Văn Ý cùng các đồng đội vẫn có cơ sở để mơ về "địa chấn".
6 năm trước cũng tại vòng tứ kết giải futsal châu Á năm 2018, tuyển futsal Việt Nam từng chạm trán Uzbekistan. Khi đó, tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miguel Rodrigo đã để thua đối thủ với tỷ số 1-3.
Tất nhiên thì ở thời điểm hiện tại, nếu so sánh về tương quan trình độ, Uzbekistan vẫn ở trên tuyển futsal Việt Nam một bậc. Uzbekistan vốn là đội hạng ba ở châu Á (chỉ sau Iran và Nhật Bản). Đội bóng Trung Á mạnh từ kỹ thuật cá nhân, thể lực và lối chơi gắn kết.
Đáng lưu ý, tuyển futsal Uzbekistan đang có phong độ rất ấn tượng. Họ toàn thắng trong 5 trận liên tiếp gần nhất, gồm 2 trận giao hữu và 3 trận vòng bảng giải châu Á. Trong 5 trận đó, họ ghi tới 21 bàn mà chỉ thủng lưới 8 lần.
So với Uzbekistan, tuyển futsal Việt Nam lép vế cả về lực lượng lẫn phong độ. Thầy trò HLV Guistozzi chỉ thắng 1 trong 5 trận liên tiếp (thắng Trung Quốc 1-0), hoà 1, thua 3. Tuy nhiên, tuyển futsal Việt Nam vẫn cho thấy điểm tích cực đó là sự tiến bộ qua từng trận đấu. Ở lượt trận cuối vòng bảng, dù thua sát nút 1-2 trước Thái Lan nhưng tuyển futsal Việt Nam vẫn chơi tương đối ấn tượng, nhiều thời điểm thậm chí còn chơi "trên chân" và liên tục dồn ép đội chủ nhà.
Trước trận tứ kết, HLV Jose Lopez bên phía Uzbekistan tỏ ra thận trọng và dành lời khen cho tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân này cho rằng trình độ giữa các đội tuyển futsal châu Á đã có sự thu hẹp đáng kể, và tuyển Việt Nam có nhiều tiến bộ, các cầu thủ nhanh nhẹn, có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh của trận đấu. Vị thuyền trưởng bên phía Uzbekistan còn cho rằng ở tứ kết, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Lời nhận xét của HLV Uzbekistan không phải là xã giao, khi mà tuyển futsal Việt Nam vẫn đang nắm cơ hội trong tay. HLV Guistozzi bên phía Việt Nam cho rằng chúng ta thường chơi tốt khi gặp các đối thủ đá sòng phẳng, cởi mở, đặc biệt luôn mạnh về tinh thần chiến đấu.
Hai ngày trước, đội bóng có trình độ ngang với Việt Nam là Tajikistan vừa gây địa chấn khi cầm hoà Nhật Bản, trực tiếp khiến đội bóng xứ Mặt trời mọc bị loại ngay sau vòng bảng. Nên nhớ, Nhật Bản còn mạnh tương tương, thậm chí nhỉnh hơn so với Uzbekistan. Vậy nên, chiến tích của Tajikistan cũng phần nào tiếp thêm sức mạnh để tuyển futsal Việt Nam có thể tự tin hơn khi đối đầu Uzbekistan tại trận tứ kết tối nay.
Hưởng lợi từ việc Nhật Bản bị loại
Dĩ nhiên, tuyển futsal Việt Nam sẽ hướng tới chiến thắng trước Uzbekistan để lọt vào bán kết, đồng nghĩa với việc chắc chắn đoạt vé dự World Cup 2024. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể tạo địa chấn và để thua, cơ hội dự World Cup của Đức Hoà và các đồng đội vẫn chưa khép lại.
Theo điều lệ giải futsal châu Á 2024, 4 đội vào bán kết sẽ giành suất tham dự World Cup tổ chức tại Uzbekistan. Cũng chính vì World Cup diễn ra tại Uzbekistan nên nếu đội chủ nhà vào bán kết, châu Á sẽ có thêm 1 suất. Trường hợp thua Uzbekistan vào tối nay, tuyển futsal Việt Nam vẫn có cơ hội tranh vé dự World Cup thông qua lượt đấu play-off với 3 đội thua ở vòng tứ kết.
Việc Nhật Bản bất ngờ bị loại cũng giúp các đội tuyển như Việt Nam có thêm hy vọng dự World Cup. Nếu Nhật Bản không bị loại mà đi tiếp, họ sẽ gặp Iran. Bất kể đội nào thua cũng sẽ trở thành thách thức rất lớn cho các đối thủ ở trận play-off tranh vé World Cup. Tuy nhiên, việc Nhật bị loại khiến lượt play-off bớt khó khăn hơn khá nhiều.
Trên lý thuyết thì ở vòng tứ kết giải châu Á, chỉ Iran, Thái Lan và Uzbekistan được đánh giá mạnh hơn Việt Nam trong khi Iraq, Tajikistan, Afghanistan hay Kyrgyzstan đều chỉ có trình độ tương đương với đội quân của HLV Guistozzi. Do vậy, nếu có thua ở tứ kết trước Uzbekistan, cơ hội vẫn mở ra cho tuyển Việt Nam thông qua lượt play-off để tìm vé World Cup.
Trong trường hợp chinh phục thành công tấm vé World Cup, tuyển futsal Việt Nam cũng sẽ xác lập kỳ tích mới đó là lần thứ ba trong lịch sử được góp mặt ở ngày hội lớn nhất của futsal thế giới.
Theo Tiểu Lâm Mộc (Nguoiduatin.vn)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (29 phút trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (44 phút trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (1 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (1 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (2 giờ trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (2 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (3 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (3 giờ trước)