-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được trao Giải Hòa bình Quốc tế 2026 -
Bé trai 9 tuổi đầy vết bầm và lời tự thú của người cha khi đến đồn công an -
Á hậu lên tiếng sau clip ném gạch vào nhà bạn, từng đạt danh hiệu nào ở các cuộc thi sắc đẹp? -
Bão Noul tăng cường, 9 tỉnh miền Bắc được cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất -
Bộ GD&ĐT: Sai phạm tại các điểm thi ở Tuyên Quang, Quảng Trị do cố ý vi phạm quy chế -
Thống nhất chủ trương thành lập TP Quảng Ninh và Bắc Ninh trực thuộc Trung ương -
Con gái sinh năm 1999 của ông Trịnh Văn Tuấn làm Chủ tịch PC1 -
Xuất hiện tình trạng khó mua dầu diesel trước khi điều chỉnh giá, Cục quản lý thị trường chỉ đạo nóng -
Thủy điện Tuyên Quang xả lũ từ 16h, Hà Nội và Phú Thọ phát cảnh báo gấp đến người dân! -
Cục trưởng Lê Quang Tự Do tiết lộ chia sẻ của Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs sau khi bị bắt vì vụ kẹo Kera
Thể thao
30/05/2017 18:08Hụt Champions League, hàng thủ Arsenal có nguy cơ tan hoang
Việc bị mất suất dự Champions League khiến cho Arsenal đang đứng trước bài toán giữ chân những trụ cột hàng thủ vào mùa hè tới trước sự nhòm ngó của những đội bóng hàng đầu châu Âu.
| Hàng thủ Arsenal đứng trước nguy cơ mất nhiều trụ cột hè này |
Những dấu hỏi về tương lai đang bao trùm siêu sao Alexis Sanchez của Arsenal. Nhưng giờ đây, hàng thủ Arsenal cũng phải đối diện với nguy cơ để mất tới 3 cầu thủ quan trọng ở hàng phòng ngự sau khi đánh rơi tấm vé tham dự Champions League mùa sau.
Người đầu tiên trong số này là Hector Bellerin. Barcelona đã sẵn sàng mở các cuộc đàm phán và chiêu mộ lại cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia. Khả năng Bellerin ra đi cũng không phải là nhỏ khi cầu thủ người Tây Ban Nha đã mất suất đá chính tại sân Emirates vào tay Alex-Oxlade Chamberlain, một cầu thủ xuất thân là tiền vệ chạy cánh. Theo tờ AS, tân HLV Ernesto Valverde của Barca rất muốn đưa Sergi Roberto trở lại đá tiền vệ và muốn có Bellerin trám vào vị trí hậu vệ phải mùa tới.
Bellerin có lẽ không phải là người Tây Ban Nha duy nhất rời Arsenal để trở về quê nhà thi đấu hè này. Nacho Monreal cũng đang suy nghĩ về khả năng trở lại chơi bóng tại La Liga ở mùa giải năm sau. Ngôi sao 31 tuổi người xứ Basque đã lọt vào tầm ngắm của Athletic Bilbao, đội sẽ được dự Europa League mùa tới sau khi Barca đánh bại Alaves để vô địch Cúp nhà Vua.
Người cuối cùng đang được đồn đoán rời khỏi Arsenal là đội trưởng Laurent Koscielny. Cầu thủ người Pháp đang là mục tiêu hàng đầu của Marseille, đội bóng tính chi tiêu mạnh tay vào mùa hè để cạnh tranh ngôi vương Ligue 1 vào năm sau. Tờ The Sun đưa tin rằng để có được Koscielny, Marseille sẽ phải chi ra không dưới 30 triệu bảng. Nhưng đó không phải là vấn đề với đội bóng nước Pháp khi họ từng bỏ ra tới 25 triệu bảng để có được chữ ký của Dimitri Payet ở kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua.
Nhìn chung, việc không được tham dự Champions League năm sau khiến cho Arsenal đứng trước nguy cơ chảy máu lực lượng. Nếu như HLV Wenger cũng rời khỏi nhiệm sở ngay năm nay, rất có thể Pháo thủ sẽ còn tụt hạng nghiêm trọng ở mùa giải tiếp theo.
Theo Xuân Phong (Thể Thao Việt Nam)
- Đình Bắc lập hat-trick, ĐT Việt Nam thắng Timor Leste 7-0 trận ra quân ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Bí thư Đảng ủy xã tử vong sau tai nạn giao thông (1 giờ trước)
- "Đối cứng" của Toyota Camry, Kia K5: Sedan điện hạng D mới mạnh 469 mã lực, giá rẻ 699 triệu đồng (2 giờ trước)
- Campuchia thua Singapore vì bàn phút 90+12 (2 giờ trước)
- Cựu tuyển thủ Indonesia: Cầu thủ Việt Nam luôn chơi thô bạo (2 giờ trước)
- Khách đến PNJ bán vàng lấy số từ buổi sáng, buổi chiều đến lượt, 4 tháng sau mới nhận đủ tiền (2 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông đánh con trai 9 tuổi bầm tím khắp người, phải nhập viện điều trị gây bức xúc (3 giờ trước)
- Lý do loạt cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội treo biển tạm nghỉ bán? Bộ Công Thương vừa ra chỉ đạo nóng? (3 giờ trước)
- Cặp vợ chồng nghi bị phòng khám "bơm sữa, thuốc mỡ" vào vùng kín tá hỏa khi biết bí mật động trời phía sau (3 giờ trước)
- Trung Quốc căng mình trước nguy cơ 3 cơn bão có thể đổ bộ (3 giờ trước)