-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
12/11/2017 17:49Hy Lạp vs Croatia (2h45 ngày 13/11): Quá trễ cho một giấc mơ
Quy tắc “thay tướng, đổi vận” một lần nữa lại đúng trong trường hợp của ĐT Croatia. Được đánh giá là có thực lực mạnh nhất tại bảng I vòng loại World Cup 2018 nhưng đội bóng áo caro lại thi đấu không thành công nhất là trong giai đoạn cuối. 2 thất bại trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Iceland và Thổ Nhĩ Kỳ khiến tinh thần của Croatia đi xuống thê thảm.
Đến một Phần Lan yếu hơn nhiều lại không còn động lực gì, ĐT Croatia cũng bị cầm hòa 1-1 và không những khiến họ mất quyền tự quyết trong cuộc đua giành ngôi đầu mà đến vị trí thứ 2 đá play-off cũng bị thử thách. Đó là lý do trước cuộc đấu quyết định với Ukraine, Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định sa thải HLV Ante Cacic và bổ nhiệm Zlatko Dalic thay thế.
So với người tiền nhiệm, Dalic gần như không thay đổi gì về chuyên môn. Vẫn là sơ đồ 4-2-3-1 dựa nhiều vào tuyến tiền vệ cơ động và đa năng với nhạc trưởng Luka Modric vẫn chơi tuyệt hay ở tuổi 32. Nhưng rồi Croatia dưới tay ông lại như “lột xác” với chiến thắng ấn tượng 2-0 ngay trên sân của Ukraine để níu kéo hy vọng dự World Cup 2018 qua ngả play-off với Hy Lạp.
Trước thềm trận lượt đi tại sân nhà Maksimir, Croatia chịu nhiều thiệt thòi khi mất nguyên bộ ba trụ cột là Vedran Corluka, Mateo Kovacic và Milan Badelj đều do chấn thương. Nhưng rốt cục, họ vẫn chơi một trận tưng bừng và giành chiến thắng cách biệt 4-1 trước Hy Lạp.
Ở đó, HLV Dalic đã có một vài điều chỉnh bất ngờ khi để Mario Mandzukic ngồi ghế dự bị nhường chỗ cho Nikola Kalinic còn Ivan Strinic đá hậu vệ trái thay Josip Pivaric. Bên cạnh đó, ông cũng đẩy Luka Modric lên đá hộ công thay vì tiền vệ trung tâm như thường lệ. Tất cả những phương án này đều đã phát huy tác dụng tuyệt đối.
Lần lượt, Kalinic ghi 1 bàn, tạo ra 1 quả penalty; Strinic có 1 kiến tạo còn Modric là tác giả bàn mở tỷ số. Nhưng mấu chốt trong 2 chiến thắng vang dội vừa qua của Croatia trước Ukraine và Hy Lạp phải kể tới tinh thần hừng hực của họ. Sự xuất hiện của HLV mới đã vô tình nạp lại động lực cho các tuyển thủ tới từ bán đảo Balkan, nhắc nhở họ hồi sinh trước khi quá muộn.
Đến giờ, thầy trò Dalic đã có sự chuẩn bị hoàn hảo cho trận play-off lượt về Hy Lạp vs Croatia. Có được sự thuận lợi này, ngoài nỗ lực của bản thân, Croatia cũng phải cảm ơn hàng thủ Hy Lạp quá hào phóng. Chẳng ai còn nhận ra một đội tuyển từng được xem là chuyên gia phòng ngự trong quá khứ nữa. Cả 4 bàn thua của Hy Lạp trước Croatia nếu không xuất phát từ sai lầm cá nhân thì cũng là của cả một hệ thống.
Đã có 2 tình huống “tặng quà” của thủ môn Orestis Karnezis, hậu vệ Kostas Stafylidis và Croatia không thể chối từ. Còn lại, 2 tình huống khác cả hàng phòng ngự Hy Lạp dù rất đông người nhưng không thể chọn cho mình một vị trí chính xác và bất lực nhìn Kalinic và Perisic thoải mái dứt điểm ghi bàn.
Thua 1-4 ở lượt đi là khoảng cách rất khó san lấp nhất là với một đội thủ mạnh hơn công như Hy Lạp. Ở vòng loại 10 trận, đội bóng có biệt danh “Những vị thần” chỉ lọt lưới có 6 bàn, ngang đội đầu bảng Bỉ song chỉ ghi được 17 bàn, kém đội đứng thứ 3 Bosnia (24) và hơn đội đứng thứ 4 Estonia không đáng kể (13).
Rõ ràng tình thế buộc phải thắng 3 bàn cách biệt mới đi tiếp không phải sở trường của Hy Lạp. Trong 10 trận chính thức gần nhất trên sân nhà, họ có tới 5 trận không ghi được bàn, 2 trận chỉ ghi được 1 bàn còn lại 3 ngoại lệ thì 2 là trước những đội nhược tiểu như Gibraltar và Đảo Síp. Hy vọng mong manh được tới VCK World Cup 2018 của Hy Lạp có lẽ sẽ sớm bị dập tắt.
Xem lại video tổng hợp trận Croatia 4-1 Hy Lạp:
Đội hình dự kiến:
Hy Lạp (4-2-3-1): Karnezis – Retsos, Sokratis, Manolas, Tzavellas – Zeca, Tziolis – Gianniotas, Fortounis, Lazaros – Mitroglou.
Croatia (4-2-3-1): Subasic – Vrsaljko, Vida, Lovren, Strinic – Rakitic, Brozovic – Kramaric, Modric, Perisic – Kalinic.
Dự đoán tỷ số: Croatia thắng 1-0
Theo Gia Vi (Thể Thao Việt Nam)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (34 phút trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (1 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (1 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (2 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (2 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (2 giờ trước)