-
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị đề nghị kỷ luật -
Từ ngày mai, quy định mới về chở trẻ em trên ô tô chính thức có hiệu lực -
Miền Bắc chuẩn bị hứng đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày -
Ba người liên quan vụ thả diều khiến sân bay Tân Sơn Nhất khai gì tại cơ quan chức năng -
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ môn thi thứ ba, kỳ thi vào lớp 10 chỉ còn Toán và Ngữ văn -
Người bệnh tiểu đường ăn cơm trắng thế nào để hạn chế tăng đường huyết? -
Tháng cô hồn 2026 kéo dài bao nhiêu ngày? Chọn thời điểm cúng chuẩn để gia đạo bình an, tránh phạm đại kỵ -
Nghi án cô gái trẻ bị bạn trai dùng hung khí đâm tử vong trong đêm ở TP.HCM -
14h30 chiều nay, hơn 300 thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán -
Lời khai của giáo viên thể dục là nghi phạm sát hại nữ nhân viên thư viện, hé lộ quan hệ của 2 người
Thể thao
29/01/2024 16:45Indonesia thua 0-4, HLV Shin Tae-yong vẫn tự tin: 'Màn trình diễn hay nhất của chúng tôi'
Dù thi đấu ấn tượng suốt 90 phút nhưng ĐT Indonesia đã phải thừa nhận sự vượt trội của Indonesia, đội bóng xếp thứ 25 thế giới qua những pha tấn công sắc nét. Australia không lên bóng nhiều, không dứt điểm nhiều nhưng vẫn ghi tới 4 bàn, gồm pha phản lưới nhà của Elkan Baggott (12'), những tình huống dứt điểm gọn gàng của Martin Boyle (45'), Craig Goodwin (89') và Harry Souttar (90+1').
Thực tế trên sân cho thấy, nhiều thời điểm Australia đã bị Indonesia lấn át với những pha bóng đầy sức sống, tấn công hiện đại, thi triển bóng mạch lạc.
Theo HLV Shin Tae-yong, chính yếu tố kinh nghiệm là khác biệt lớn nhất, khiến một Australia thi đấu ung dung song vẫn ghi tới 4 bàn còn Indonesia chiến đấu đầy nỗ lực song tất cả chỉ là con số 0.
Sau trận đấu, HLV Shin Tae-yong đưa ra quan điểm của mình: “Đầu tiên, tôi muốn chúc mừng Australia và qua đây, chúng tôi đã học được rất nhiều điều. Thành thật mà nói, nếu nghiên cứu màn thể hiện của đội, tôi có thể khẳng định trận này là một trong những màn trình diễn hay nhất của chúng tôi.
Thật không may, bàn thắng đầu tiên do hậu vệ của chúng tôi phản lưới. Nếu không để thủng lưới thiếu may mắn như vậy, có lẽ cục diện trận đấu đã thay đổi. Xét trong bối cảnh trận đấu, chúng tôi đã chơi không tệ. Đây là điều rất đáng tiếc. Mặc dù để thủng lưới 4 bàn, tôi vẫn cảm ơn các cầu thủ và tự hào về màn trình diễn của họ”.
Nhà cầm quân Hàn Quốc đã được hỏi về lối chơi tấn công của Indonesia. Ông cho rằng: “Như đã đề cập, chúng tôi thua về tỷ số nhưng có lẽ không thua về phong độ. Các cầu thủ đã làm theo hướng dẫn của tôi rất tốt. Điều đó xuất phát từ sự chuẩn bị. Chúng tôi vẫn thua. Nhưng có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại họ với sức mạnh khác".
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng cho CLB Thanh Hóa (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Công an làm việc với người đàn ông hành hung tài xế công nghệ (1 giờ trước)
- Du thuyền trị giá hơn 35 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan "ế" trong đợt bán đấu giá (1 giờ trước)
- Chi tiết bất ngờ về nghi phạm vụ nữ nhân viên thư viện bị sát hại (2 giờ trước)
- Thái Lan tiếp tục mở rộng vụ án, khối tài sản của Trần Chí lên đến gần 14 triệu USD (2 giờ trước)
- Thanh Hóa tổ chức bắn pháo hoa tại hai điểm dịp Quốc khánh 2/9 (2 giờ trước)
- Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Quý Kiên bị đề nghị kỷ luật (3 giờ trước)
- Đăng ký kết hôn trực tuyến “cho vui”, cô gái 26 tuổi phải làm đơn xin hủy (3 giờ trước)
- Tú Hảo lên tiếng trước tin đồn là người thứ ba khiến Hồng Thanh và DJ Mie chia tay (3 giờ trước)
- Đàn chó nghi mắc bệnh dại liên tiếp tấn công 6 người ở Thanh Hóa (4 giờ trước)