-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Thể thao
01/04/2015 07:02Italia 1-1 Anh: Townsend cứu Tam sư
Đội bóng của HLV Roy Hodgson đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Italia bản lĩnh và gắn kết. Phải nhờ tới cú sút xa tuyệt đẹp của Andros Townsend mới giúp người Anh tránh khỏi thất bại.
![]() |
Townsend ghi bàn ở những phút cuối để gỡ lại thể diện cho ĐT Anh |
Italia: Graziano Pelle (29’)
Anh: Andros Townsend (79’)
Đã có nhiều xáo trộn về nhân sự ở cả hai đội bóng kể từ cuộc đối đầu tại World Cup 2014. Nhưng có một điều không thay đổi là sự nhỉnh hơn của Italia so với đội quân của Roy Hodgson. Các học trò của Antonio Conte làm chủ thế trận bằng lối chơi khá mạch lạc với những đường lên bóng có nét. Trong khi đó, người Anh mặc dù rất nỗ lực nhưng vẫn tỏ ra thiếu ý tưởng lên bóng, y như cách họ thua Italia 1-2 cách đây 9 tháng.
Trong hiệp một, Italia đáng lẽ có nhiều hơn một bàn thắng từ không ít cơ hội mà họ tạo được. Parolo sút xa nguy hiểm buộc Joe Hart trổ hết tài năng cứu thua. Eder chút nữa đã mở tỷ số từ pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Darmian. Và tới phút 29 thì ưu thế của Italia được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Pelle. Chiellini đi bóng thoải mái bên cánh trái trước khi tạt bóng cho tiền đạo Southampton lắc đầu tung lưới ĐT Anh.
Về phía đội khách, cơ hội đẹp nhất của họ trong hiệp một chỉ là quả sút xa dội xà ngang của Rooney. Trận này, Anh ra quân với bộ ba tấn công Walcott – Kane – Rooney rất đáng được chờ đợi. Nhưng Walcott hầu như biến mất trên sân với chỉ 14 lần chạm bóng và 6 đường chuyền (ít nhất trong số các cầu thủ trên sân) cho tới khi bị thay ra ở hiệp hai.
Còn với Rooney và Kane, bộ đôi được kỳ vọng này không đem lại nhiều tín hiệu tích cực trong lần ghép đôi đầu tiên. Rooney và Kane bị chia cắt hoàn toàn trong hiệp đấu đầu tiên, và chỉ sang hiệp hai khi Italia có phần “lỏng chân” thì họ mới bắt đầu tìm được tiếng nói chung. Tính ra, Rooney và Kane chỉ có hai pha phối hợp ăn ý với nhau tạo ra nguy hiểm về phía khung thành Italia. Dù vậy đây là trận đấu mà khả năng dứt điểm của hai chân sút này đều dưới mức trung bình.
Ở trận này, Anh chỉ chơi thực sự tốt trong 20 phút cuối. Đó là khoảng thời gian các học trò của Hodgson gây áp lực khá tốt lên hàng thủ Italia. Nhưng đội khách phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Townsend mới kiếm được trận hòa 1-1. Phút 79, cầu thủ Tottenham có pha đi bóng và sút xa ngoài vòng cấm hiểm hóc hạ gục Buffon. Sau trận hòa cực nhọc này, HLV Roy Hodgson còn nhiều việc phải làm với Tam sư.
Italia: Buffon, Ranocchia, Bonucci, Chiellini (Moretti 72’), Florenzi (Abate 60’), Parolo, Valdifiori (Verratti 67’), Soriano, Darmian (Antonelli 73’), Pelle (Immobile 61’), Eder (Vazquez 61’).
Anh: Hart, Clyne (Walker 46’), Smalling (Carrick 44’), Jagielka, Gibbs (Betrand 87’), Henderson (Mason 74’), Jones, Delph (Townsend 69’), Rooney, Kane, Walcott (Barkley 56’).








- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (08/08/25 22:30)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (08/08/25 22:10)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (08/08/25 21:55)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (08/08/25 21:45)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (08/08/25 21:35)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (08/08/25 21:29)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (08/08/25 21:20)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (08/08/25 21:10)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (08/08/25 20:40)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (08/08/25 20:30)




