-
Hé lộ dàn nhân vật trong clip "xào ke" triệu view của Công an Đà Nẵng: Diễn quá nhập vai đến mức ekip phải… cấm cười -
Đình Bắc gây sốt thảm đỏ WeChoice Awards với visual "phát sáng", fan xem 2,7 triệu lượt vẫn chưa hiểu vì sao lại cuốn đến thế -
Hiện trường vụ xe bồn cán tử vong người phụ nữ tại cầu Phú Xuân ở TPHCM, lỗi thuộc về ai? -
Người đàn ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối dù sống lành mạnh, 3 thói quen trong phòng ngủ là "thủ phạm" -
Người đàn ông từ Gia Lai ra Nghệ An bán mai "bị lừa" trắng trợn và cái kết ấm lòng cư dân mạng -
Camera AI đồng loạt ghi nhận 216 biển số vi phạm: Chủ xe chậm nộp phạt nguội có thể mất tiền oan theo Nghị định 168 -
Nghẹt thở giải cứu cô dâu, chú rể kẹt trong thang máy ngay sát giờ rước dâu -
Phía sau mức thưởng Tết kỷ lục 1,6 tỷ đồng: Khi sự tận tụy được đền đáp xứng đáng -
Hà Nội: Nhóm phụ nữ mang bạt nhún ra nhảy trong đền Hai Bà Trưng khiến dân tình sửng sốt -
Trường Giang xúc động nói yêu Nhã Phương ‘sâu sắc, lần đầu bộc bạch về cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Thể thao
06/11/2017 21:21Jack Ma, con người yêu thể thao
Jack Ma từng tập Thái Cực Quyền từ nhỏ ở Hàng Châu, sư phụ của ông là một bà lão đã bảy mươi tuổi mà vẫn có thể đánh bại hai, ba thanh niên nhẹ như không. Tuy nhiên, ông đã phải dừng đam mê này lại vì công việc, và phải đến tuổi 40 mới quay lại với Thái Cực Quyền và hết sức say mê với nó.
Năm 2009, Jack Ma mời Đại sư Vương Tây An, truyền nhân đời thứ 19 của nhánh Trần Thị Thái Cực tới trụ sở tập đoàn Alibaba để dạy Thái Cực Đạo cho nhân viên. Dù công việc bận rộn đến mấy, ông vẫn thường xuyên đến lớp để tập với các đồng nghiệp. Đến năm 2010, số nhân viên Alibaba tập Thái cực Đạo đã lên đến 1.000 người.

Jack Ma luôn tận dụng cơ hội để quảng bá Thái Cực Đạo, ông sẵn sàng biểu diễn các động tác môn võ này trước ống kính, trên sân khấu khi được yêu cầu. Ông cũng luôn nung nấu ý định đưa Thái Cực Quyền ra thế giới, và đã cùng với siêu sao Lý Liên Kiệt thành lập công ty để thực hiện ý đồ này. Sở hữu hãng phim trong tay, ông cũng vừa cùng với hàng loạt ngôi sao võ thuật khác như Chân Tử Đan, Ngô Kinh, Hồng Kim Bảo, Viên Hòa Bình thực hiện bộ phim Công thủ đạo để quảng bá Thái Cực Đạo. Trong bộ phim này, Lý Liên Kiệt đóng vai trò tổng chỉ đạo diễn xuất.
Ông còn ngưỡng mộ võ phái Thiếu Lâm. Năm 2008, khi lần đầu tiên đến tỉnh Hà Nam, được lãnh đạo tỉnh hỏi muốn tới thăm nơi nào nhất, ông đã nói ngay: "Chùa Thiếu Lâm ở Tung Sơn (nơi dạy môn phái Thiếu Lâm nổi tiếng) và Thái Cực Trần Gia Câu (nôi của Thái Cực Đạo Trần Gia)".
Không chỉ vậy, Jack Ma còn là rất thích các môn đao kiếm. Trong cuốn Tôi là Jack Ma, Chen Wei - trợ lý của Jack - kể rằng tỷ phú này luôn đem theo bên mình hai thanh kiếm đạo cụ Long Tuyền được đạo diễn Trương Kỷ Trung tặng. Một thanh, ông để ở phòng làm việc ở Alibaba, một thanh trong phòng làm việc ở Taobao. Thỉnh thoảng, ông lại lấy kiếm múa loang loáng trong công ty.
Theo Chen Wei, Jack Ma từng trình bày với các đồng nghiệp mơ ước của mình: "Tôi muốn có công phu đến mức khi cầm cọng rơm lên, tôi vận công một cái, cọng rơm sẽ trở nên cứng rắn kinh người, chỉ khẽ vung tay, nó sẽ xuyên qua gốc cây. Đến khi tôi thu công, nó lại mềm oặt như ban đầu, khiến mọi người không ai có thể hiểu cọng rơm xuyên qua thân cây bằng cách nào".
Mơ ước cao nhất của Jack Ma là có võ công cái thế như của Phong Thanh Dương, nhân vật trong tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung.
Jack Ma cũng rất thích đi bộ. Ông thường đi giày vải và thường xuyên sử dụng biện pháp "cấm ngữ" (không nói chuyện) để tập trung tinh thần khi đi bộ. Chen Wei kể rằng khi đi nghỉ và "cấm ngữ" ở Tây Á, hằng ngày Jack Ma đều "hành quân khẩn cấp" đi mười mấy vòng theo một con đường vòng dài khoảng một cây số. Ông càng đi càng nhanh, khiến các dồng nghiệp không thể đuổi kịp. Sau đó những người đi theo phải chia nhau ra, mỗi người đi theo ông trong một vòng.
Ngày 5/6/2014, Jack Ma và tỷ phú Hứa Gia Ấn, Chủ tịch CLB bóng đá Quảng Châu Hằng Đại (Guangzhau Evergrade) đã tổ chức một buổi họp báo ở Quảng Châu, công bố việc Alibaba chi 1,2 tỷ nhân dân tệ để mua một nửa cổ phần câu lạc bộ bóng đá này.
Theo Chen Wei, Jack Ma cũng như rất nhiều người hâm mộ bóng đá Trung Quốc đều mang một "nỗi đau khôn nguôi" khi đội tuyển bóng đá nước này thi đấu không thành công khi bước ra đấu trường quốc tế, trong khi CLB Quảng Châu Hằng Đại đã giành chức vô địch châu Á năm 2013 (và sau đó là năm 2015).
Trước khi mua đội Quảng Châu, Jack Ma từng có ý định mua CLB Lục Thành Hàng Châu, nhưng bất thành.
Hiện nay, Quảng Châu Hằng Đại Đào Bảo (ghép thêm tên thương hiệu Taobao của tập đoàn Alibaba) có hơn 31% cổ phần thuộc về Jack Ma. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV kỳ cựu người Italy Marcelo Lippi vừa lập kỷ lục khi giành chức vô địch quốc gia Trung Quốc lần thứ bảy liên tiếp trước hai vòng đấu.
Theo Tiên Long (VnExpress.net)
- Phạm Thái Tuế năm 2026, con giáp này vẫn được dự báo “gặp nguy hóa an” (09/02/26 23:15)
- Xuân Son không được công nhận bàn thắng, Nam Định 9 trận liền toàn hòa và thua (09/02/26 22:56)
- Trường Giang khuyên Đình Bắc "bớt đi sự kiện, tập trung đá bóng": Đúng hay sai trong bối cảnh thể thao hiện đại? (09/02/26 22:15)
- Tái xuất sau 4 năm, Cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết bất ngờ tặng quà Tết cho hàng triệu người (09/02/26 21:59)
- Làm rõ thông tin Việt Nam “chữa khỏi ung thư máu” lan truyền mạnh trên mạng xã hội (09/02/26 21:51)
- Đề xuất giới hạn tuổi làm chính trường Mỹ dậy sóng (09/02/26 21:29)
- Người đòi "4,5 tỷ đồng trong cốp xe SH" thua kiện (09/02/26 21:08)
- Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh, thời tiết Tết Nguyên đán 2026 diễn biến thế nào? (09/02/26 21:00)
- Nga cáo buộc thêm một quốc gia dính líu âm mưu ám sát hụt tướng tình báo (09/02/26 20:56)
- Thực hư tin "người khoác áo blouse trắng diện trang phục nhạy cảm" là bác sĩ bệnh viện ở Hà Nội (09/02/26 20:49)