Theo Daily Mail thì đội chủ sân Old Trafford không có lựa chọn trong việc giữ chân thủ môn số 1 David de Gea.
Theo Daily Mail thì đội chủ sân Old Trafford không có lựa chọn trong việc giữ chân thủ môn số 1 David de Gea.

Sir Alex từng tuyên bố “không bán cho Real dù chỉ là một con virus’’ khi Flo Perez dạm mua Ronaldo. Tuy nhiên cuối cùng thì tất cả đều biết, Ronaldo đến Real với giá 80 triệu bảng.
 
Tương tự như như Sir Alex, Van Gaal cũng không ít lần đăng đàn trấn an fan M.U rằng, tương lai của De Gea là ở Old Trafford.

Van Gaal còn cụ thể hóa tuyên bố của mình bằng việc hối thúc BLĐ M.U gia hạn HĐ mới còn 17 tháng nữa với thủ môn TBN.

Tuy nhiên theo Daily Mail thì giống như Sir Alex với Ronaldo, Van Gaal cũng sẽ bất lực để mất De Gea vào tay Flo Perez. Bởi vị chủ tịch quyền uy của Real, như đã biết, đã nói là làm bằng được và luôn gây sốc bằng những HĐ bom tấn, mới nhất là vụ Gareth Bale.

De Gea là mục tiêu số 1 của Flo Perez để thay thế Iker Casillas đang bước sang  phía bên kia sườn dốc sự  nghiệp trong khi thủ môn tân binh Kaylor Navas thời gian qua cho thấy anh chỉ đáng bắt cho những đội bóng làng nhàng nào đó chứ không phải Real.

Ngoài tham vọng của Real với De Gea thì nguy cơ M.U mất thủ môn TBN này còn do chính kế hoạch tương lai của Quỷ đỏ. Cụ thể, M.U coi Gareth Bale là nhân tố chủ chốt trong dự án lấy lại thời kì hoàng kim của họ.

Nếu muốn lấy Gareth Bale, M.U không thể gây khó khăn cho Real trong vụ De Gea, thậm chí Perez còn ép Quỷ đỏ phải đưa cựu thủ môn Atletico chuyển đến Bernabeu theo chiều ngược lại trong vụ Bale.

Theo Daily Mail, việc M.U gia hạn với De Gea, nếu thành công cũng chỉ là cách để Quỷ đỏ nâng giá bán thủ môn TBN mà thôi. Và ngay cả khi M.U từ bỏ Bale trong khi trói thành công De Gea với điều khoản giải phóng 50 triệu bảng thì NHM vẫn nên chuẩn bị tâm lí chia tay thủ môn TBN vào hè 2015, một khi Flo Perez vào cuộc.
Theo Hữu Hải (Bongdaso.com)