Màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Chile vừa qua đã cống hiến cho người hâm mộ một kịch bản điên rồ vượt xa tính chất của một trận giao hữu thông thường.

Phải trải qua 90 phút vô cùng vất vả và cả những cái đầu nóng, đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez mới có thể ca khúc khải hoàn với thắng lợi sát nút 2-1.

07-1780787208-kich-tinh-tran-giao-huu-bo-dao-nha-chile-hon-chien-nay-lua-ruot-duoi-ty-so-nghet-tho-tren-san-estadio-nacional
Ronaldo cùng đồng đội đã có một trận giao hữu rất "vất vả"

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tại Estadio Nacional, Bồ Đào Nha đã chủ động đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép nghẹt thở, có thời điểm thời lượng kiểm soát bóng của đội chủ nhà chạm mức áp đảo 80%. Sức nóng sớm được cụ thể hóa bằng cú dứt điểm đưa bóng đi trúng cột dọc đầy đáng tiếc của Rafael Leao. Ngay sau đó, siêu sao Cristiano Ronaldo cũng đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng bàn thắng nhanh chóng bị trọng tài khước từ do lỗi việt vị.

Tuy nhiên, khi thế trận đang diễn ra sôi nổi thì sự cố đáng tiếc lại trở thành tâm điểm của hiệp một. Phút bù giờ, sau hàng loạt tình huống tranh chấp và vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết từ phía các cầu thủ Chile, một cuộc hỗn chiến nảy lửa đã bùng nổ giữa cầu thủ hai đội. Để hạ hỏa những cái đầu nóng, vị vua áo đen đã không ngần ngại rút ra hai tấm thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của Rafael Leao bên phía Bồ Đào Nha và Roman bên phía đội khách.

Bước sang hiệp hai, việc mỗi đội chỉ còn 10 người trên sân đã mở ra nhiều khoảng trống mênh mông cho các tiền đạo khai thác. Phút 58, bước ngoặt trận đấu xuất hiện khi Ruben Neves tung đường chọc khe tinh tế, đặt Goncalo Guedes vào vị trí thuận lợi để dứt điểm quyết đoán xé lưới Chile, mở tỷ số trận đấu. Đến phút 75, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà sau khoảnh khắc tỏa sáng đẳng cấp của Bruno Fernandes với một cú dứt điểm hiểm hóc, không cho thủ thành Vigouroux bất kỳ cơ hội nào để cản phá.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi ở khoảng thời gian còn lại chỉ có thể giúp Chile tìm kiếm được một bàn thắng danh dự vào phút 90+2 nhờ công của Lucas Cepeda. Dù giành chiến thắng chung cuộc, thầy trò ông Roberto Martinez chắc chắn không thể trọn vẹn niềm vui khi trận đấu bị bôi bẩn bởi lối chơi thô bạo từ đối thủ và sự thiếu kiềm chế của các ngôi sao trụ cột.

Bên cạnh những diễn biến chuyên môn và va chạm trên sân, cuộc đọ sức này còn thu hút sự chú ý khi là nơi FIFA đưa vào áp dụng thử nghiệm các quy định luật mới, bao gồm hệ thống thời gian đếm ngược khi đá phạt và những can thiệp chi tiết hơn từ công nghệ VAR. Sau màn khổ chiến này đúng 3 ngày, đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận giao hữu cuối cùng gặp Nigeria, hoàn tất bước chạy đà cuối cùng trước khi chính thức bắt đầu hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.

PV (SHTT)