-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
21/10/2019 16:31Klopp cay cú chỉ trích MU chỉ biết phòng ngự, Solskjaer lập tức đáp trả
"Bàn thắng đầu tiên cho thấy vấn đề của cả trọng tài và VAR, khi hậu vệ MU rõ ràng đã phạm lỗi với cầu thủ của chúng tôi. Đối với tôi va chạm đã rất rõ ràng nhưng không hiểu sao trọng tài lại ngó lơ và VAR cũng không phát huy hiệu quả. Chẳng phải nó đã làm rất tốt khi xác định bóng chạm tay Mane và không công nhận bàn thắng gỡ hòa hay sao?".
"Có một thực tế là khi Liverpool tới thi đấu tại Old Trafford, những gì MU làm chỉ là phòng ngự. Nhưng không vấn đề gì, tôi không chỉ trích họ, đó chỉ là thực tế những gì diễn ra trên sân" - HLV Juergen Klopp cay cú.
VAR đã 2 lần phải vào cuộc ở trận derby nước Anh. Phút 37, Daniel James thoát xuống bên cánh phải rồi chuyền như đặt cho Marcus Rashford đệm bóng hạ gục Alisson Becker, khai thông thế bế tắc. Trước đó, Victor Lindelof đã có những tác động khiến Divock Origi nằm sân, VAR vào cuộc và trọng tài chính Martin Atkinson không thay đổi quyết định công nhận bàn thắng cho Quỷ đỏ.
Phút 44, mành lưới của MU rung lên sau pha dứt điểm của Sadio Mane, tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận. Lí do là bởi VAR phát hiện ngôi sao người Senegal đã để bóng chạm tay trước đó. Bị VAR "quay lưng", HLV Juergen Klopp bức xúc là điều dễ hiểu.
Ở chiều ngược lại, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đáp trả mọi chỉ trích của người đồng nghiệp: "Tôi đã yêu cầu đội bóng phải chơi tấn công và tạo ra nhiều cơ hội, đó là những gì MU đã làm. Tôi nói với các học trò trước trận rằng: hãy chấp nhận rủi ro, dũng cảm lên và chúng ta có thể chiến thắng".
Về bàn thắng mở tỷ số của Marcus Rashford, Sôn sa nói: "Đó chắc chắn không phải là pha phạm lỗi, chúng ta có chơi bóng rổ đâu? Lindelof đã có tác động tới Origi nhưng nó không rõ ràng".
"Tôi cảm thấy tiếc cho các cầu thủ, về sự nỗ lực trong suốt 90 phút thi đấu, và các CĐV cũng xứng đáng nhiều hơn là chỉ 1 điểm" - chiến lược gia người Na Uy khép lại.
Duy Anh (SHTT)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




