-
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca
Thể thao
17/10/2022 16:48Klopp: Tôi đáng bị thẻ đỏ, nhưng trọng tài quá gây ức chế
Đêm 17/10, Liverpool có cuộc tiếp đón Man City trên sân nhà tại vòng 11 Ngoại hạng Anh. Kết quả, The Kop có được chiến thắng vô cùng kịch tính với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Salah.
Tuy nhiên, chiến thắng của Liverpool không được trọn vẹn khi HLV Klopp bị trọng tài Anthony Taylor rút thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng.
Trước đó, chiến lược gia người Đức đã gào lên, hét vào mặt trợ lý trọng tài khi chứng kiến Bernardo Silva phạm lỗi với Salah chỉ cách trọng tài biên vài mét nhưng ông này không phất cờ. Tình huống diễn ra ở phút 86.
Jurgen Klopp thậm chí còn hung hăng thách trọng tài Taylor rút thẻ và ông nhận ngay chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Nhà cầm quân 55 tuổi vung tay tức giận trước khi đi vào đường hầm.
Phát biểu sau trận, thuyền trưởng của Liverpool thừa nhận mình nhận thẻ đỏ là xứng đáng: “Thẻ đỏ là do lỗi của tôi. Tôi đã có phản ứng thái quá nhưng không nghĩ mình thiếu tôn trọng bất cứ ai.
Quả thực, ở cái tuổi 55 như tôi mà phản ứng kiểu đó thì thẻ đỏ không oan chút nào. Nhưng tôi nghĩ là cũng có lý do cả đấy. Làm sao trọng tài có thể bỏ qua một tình huống phạm lỗi rõ ràng như thế? Làm thế quái nào mà có thể như vậy được?”.
Trước ý kiến cho rằng Liverpool được thiên vị trong tình huống VAR từ chối bàn thắng của Phi Foden, thì theo Klopp, tình huống Man City không được công nhận bàn thắng là đúng.
"Tôi nghe người ta nói rằng vì đây là Anfield nên VAR mới ủng hộ chúng tôi. Thế còn pha phạm lỗi với Salah thì sao, Anfield nào có tác động gì. Pha phạm lỗi với Fabinho (dẫn tới bàn thắng không được công nhận của Foden), tôi thấy hoàn toàn đúng. Đến thế mà còn không phải kéo ngã thì còn thế nào?".
Cũng theo Klopp, lẽ ra trọng tài Anthony Taylor cũng có thể bắt lỗi Erling Haaland vì đã xử lý không hợp lệ ở pha đối mặt Alisson. "Ông ấy chỉ xem tình huống Haaland kéo ngã Fabinho, nhưng Ali sau đó cũng đã ôm được bóng. Đó rõ ràng là lỗi của Haaland vì Ali đã ôm bóng".
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (16:25)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (16:19)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (16:10)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (16:06)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (53 phút trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (54 phút trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
- Cặp đôi bị tòa án hủy hôn vì dùng AI viết lời thề nguyện (1 giờ trước)
- Xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, giao thông tê liệt nhiều giờ (1 giờ trước)