Thể thao >> SEA Games 32

Kỷ lục không tưởng của bà mẹ một con

Nữ hoàng điền kinh cự ly ngắn, Nguyễn Thị Huyền đã xuất sắc ghi tên mình vào lịch sử SEA Games, trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất trong lịch sử Đại hội Thể thao Đông Nam Á với 12 HCV.

"Em hạnh phúc vô cùng khi mình đã giành Huy chương Vàng. Em gặp chút tâm lý bởi hôm trước, em chạy cũng khá mệt và hôm nay thì biết đối thủ của mình là bạn Philippines, một đối thủ rất mạnh”, Nguyễn Thị Huyền bày tỏ suy nghĩ sau chiến thắng ở nội dung 400m vượt rào chiều ngày 11/5.

Đường chạy 400m vượt rào làm nên kỷ lục của Nguyễn Thị Huyền

Ở ngày thi đấu hôm qua, dù để cho Robyn Brown - VĐV nhập tịch của Philippines vượt lên ở thời điểm đầu nhưng Nguyễn Thị Huyền với khả năng tính toán hợp lý đã có pha bứt tốc ấn tượng ở những mét cuối để về nhất với thành tích 56 giây 29. Chiến thắng này giúp cô vượt qua kỷ lục 11 HCV của vận động viên (VĐV) người Indonesia, Triyaningsih, để vươn lên đứng số 1 trong danh sách giành nhiều HCV điền kinh nhất trong lịch sử SEA Games.

Đây là tấm Huy chương Vàng thứ 2 của Nguyễn Thị Huyền đạt được tại SEA Games 32. Trước đó, cô cùng Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng và Nguyễn Thị Hằng đã đoạt Huy chương Vàng tiếp sức hỗn hợp 4x400m.

Kỷ lục không tưởng của bà mẹ một con
Chiến thắng ấn tượng của nữ hoàng điền kinh cự ly ngắn, sau khi vượt qua VĐV Philippines ở những mét cuối.

Ở tuổi 29, cô gái quê Nam Định cán mốc 12 Huy chương Vàng SEA Games trong sự nghiệp, lập kỷ lục của điền kinh Đông Nam Á. Cụ thể, 12 Huy chương Vàng của Nguyễn Thị Huyền đã giành được bao gồm: 3 HCV tại SEA Games 28 (2015), 3 HCV tại SEA Games 29 (2017), 2 HCV tại SEA Games 30 (2019), 2 HCV ở SEA Games 31 tại Việt Nam hồi năm ngoái, và 2 tấm HCV ở kỳ Đại hội năm nay.

Bà mẹ một con vẫn còn cơ hội nâng cao kỷ lục số HCV ở lần thi tài tại Campuchia năm nay khi cô còn tranh tài ở nội dung 4x400 m tiếp sức đồng đội nữ. Nội dung này theo lịch của ban tổ chức, sẽ diễn ra vào lúc 18h35 chiều tối nay Thứ Sáu 12/5.

Minh Hiếu (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/ky-luc-khong-tuong-cua-ba-me-mot-con-d162761.html