-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Thể thao
13/08/2020 21:20[Ký ức] Fan Việt đổ máu nơi đất khách & án phạt đích đáng cho những hooligan Malaysia
CHIẾN TÍCH HUY HOÀNG CỦA ĐT VIỆT NAM
AFF Cup 2014, Việt Nam lọt vào Bán kết gặp đối thủ Malaysia. Ở lượt đi, chúng ta phải làm khách trên SVĐ Shal Alam và đây được đánh giá là thử thách rất khó khăn. Malaysia khi đó khá mạnh, lại được đá trên sân nhà với sức chứa 8 vạn khán giả. CĐV Malaysia cũng luôn cổ vũ cực kì cuồng nhiệt, thường gây ra áp lực rất lớn lên đối thủ.
Quả thật, ngay phút 14 Việt Nam đã gặp bất lợi lớn khi trọng tài cho chủ nhà hưởng 11m. Safiq thực hiện thành công, giúp Malaysia dẫn trước 1-0. Nhưng các học trò của HLV Miura đã thi đấu vô cùng nỗ lực, quyết tâm.
Ở phút 32, sau pha dứt điểm của Công Vinh khiến thủ môn chủ nhà phải vất vả đẩy bóng, Huy Toàn băng vào thần tốc cân bằng tỷ số 1-1. Đến phút 60, Văn Quyết có pha xử lý bóng đỉnh cao rồi cứa lòng tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 2-1. Chung cuộc, Việt Nam thắng 2-1 ngay trên đất Malaysia trong sự ngỡ ngàng của không chỉ đối thủ mà còn của nhiều NHM nước nhà.
|
Lượt đi Bán kết AFF Cup 2014 (7/12): Việt Nam 2-1 Malaysia |
NỖI KINH HOÀNG TRÊN KHÁN ĐÀI SVĐ SHAL ALAM
Chưa kịp ăn mừng chiến thắng, bóng đá Việt Nam đã phải nhận tin cực kì đau lòng. Ở cuối trận đấu, nhiều hooligan Malaysia đã tràn sang, đánh đập dã man các CĐV Việt Nam. Nhiều NHM Việt Nam đã đổ máu trên SVĐ Shah Alam, trong đó có cả những phụ nữ chân yếu tay mềm.
Là người ghi bàn thắng quan trọng, Văn Quyết rất hạnh phúc nhưng rồi phải xót xa nhìn NHM đội nhà bị hành hung. Anh chia sẻ: "Tôi nhận bóng ở tư thế thuận lợi và dứt điểm theo cảm hứng, bàn thắng đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Sau đó tôi mới biết rằng CĐV trên SVĐ Shah Alam bị người Malaysia hành hung, thậm chí có nhiều người phải đổ máu. Mong rằng sau trận đấu không có thêm CĐV nào bị chấn thương nữa và tất cả mọi người trở về nhà an toàn".
Đội trưởng Lê Công Vinh thì chia sẻ: "Chiến thắng thật ngọt ngào nhưng thực sự nó không trọn vẹn. CĐV bị hành hung trên khán đài khiến tôi cũng như các đồng đội đều đau lòng. Tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực hơn nữa để tiếp tục giành chiến thắng trong trận đấu lượt về, bù đắp lại phần nào cho những NHM bóng đá nước nhà".
Trung vệ Tiến Thành thì tỏ ra quyết liệt hơn khi chia sẻ trên Zing: "Tôi rất bức xúc với các cổ động viên Malaysia hành hung cổ động viên . Đó là hành động phi thể thao đáng bị lên án và cảnh sát bản địa phải truy xét đến cùng sự việc, tránh tình trạng tương tự có thể xảy ra sau này. Nhìn thấy những hình ảnh người Việt hoảng hốt trên khán đài, tôi không thể giấu được sự thương cảm và tức giận. Toàn đội sẽ cố gắng chiến đấu trên sân cỏ để đền đáp NHM".
Trước sự cố đáng lên án này, Bộ trưởng thể thao và thanh niên Malaysia - Khairy Jamaluddin lên tiếng: "Không có gì để bào chữa cho hành động bạo lực này. Các là khách của chúng ta. Đây là cách mà người Malaysia đối xử với khách ư? Những hành vi này thật đáng xấu hổ. Và đó không phải là văn hóa của đất nước Malaysia!
Thay mặt nhân dân Malaysia, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến các CĐV Việt Nam. Tôi sẽ yêu cầu cảnh sát điều tra thật kỹ sự việc. Những hành động bạo lực đó không đại diện cho Malaysia. Chúng ta hãy hi vọng vào trận đấu lượt về suôn sẻ tại Hà Nội. Nơi mà cạnh tranh trên sân cỏ không làm ảnh hưởng đến sự thân thiện ở các khán đài".
Nhiều NHM chân chính của Malaysia cũng liên tục lên tiếng xin lỗi Việt Nam. Nhưng thật đáng buồn, HLV và một ngôi sao của ĐTQG Malaysia lại tỏ ra dửng dưng, thậm chí không thèm an ủi hay xin lỗi phía Việt Nam.
"Tôi nghĩ đó chỉ là hành động bộc phát của một vài cá nhân. Trong trận đấu tôi chỉ hoàn toàn tập trung vào chuyên môn nên không biết chuyện gì xảy ra trên khán đài. Khi về tới khách sạn tôi mới đọc trên mạng xã hội Twitter để biết thông tin về vụ xô xát giữa 2 hội CĐV trên khán đài SVĐ Shah Alam" - HLV Dollah Salleh nói nhẹ tênh.
"Nhiệm vụ của tôi chỉ là thi đấu hết mình phục vụ người hâm mộ. Trong trận đấu tối qua, tôi chỉ nhớ họ đã cổ vũ hết mình nhưng chúng tôi không thể giành chiến thắng dù đã có bàn thắng dẫn trước. Sự việc xô xát giữa 2 hội CĐV nằm ngoài sự quan tâm của tôi và tôi nghĩ nó cũng chỉ giống như các tình huống cầu thủ 2 đội va chạm trên sân" - Safee Sali, cầu thủ đã có nhiều pha va chạm với cầu thủ Việt Nam ở trận thua 1-2 nói trên Zing.
HÌNH PHẠT ĐÍCH ĐÁNG HOOLIGAN MALAYSIA
LĐBĐ ĐNÁ khi đó đã gây áp lực không nhỏ lên phía Malaysia vì để fan nhà hành hung CĐV Việt Nam. AFF gọi sự cố này là "bạo lực và đáng xấu hổ nhất" hay "bê bối ghi dấu trong lịch sử AFF Cup".
Trước muôn vàn sức ép, LĐBĐ Malaysia cho biết: "Chúng tôi đang kết hợp chặt chẽ với cảnh sát để xử lý những CĐV quá khích hôm 7/12 vừa rồi. Tôi sẽ đề nghị FAM cấm vĩnh viễn những CĐV này ra khỏi đời sống bóng đá".
Cảnh sát Malaysia khi đó đã truy tìm gắt gao số hooligan hành hung NHM Việt Nam, ban đầu tạm giữ 5 người và tiếp tục mở rộng điều tra. Các hooligan này thuộc hội mang tên Inter Johor Firms (IJF), bang Johor. Hoàng tử Tunku Ismail, người đứng đầu LĐBĐ bang Johor khi đó cứng rắn tuyên bố:
"Nhóm cổ động viên này khiến bang Johar bị mang tiếng xấu. Họ không xứng đáng là công dân của bang và phải chịu trừng phạt". Những thành viên quá khích thuộc IJF bị cấm đến xem toàn bộ các trận đấu của CLB Johar Darul Ta'zim trên toàn lãnh thổ Malaysia và bị yêu cầu giải tán.
MÀN CHƠI ĐẸP CỦA CĐV VIỆT NAM
Khi hooligan quá khích của Malaysia đánh fan Việt Nam tại Shal Alam, nhiều fan bóng đá nước này lo sợ nếu đến sân đối phương cổ vũ bóng đá ở lượt về (11/12). Nhiều CĐV Malaysia đã xin trả lại vé, dù phía Việt Nam cam đoan sẽ bảo vệ an toàn cho tất cả.
Rốt cuộc, ở trận lượt về, Malaysia thắng oanh liệt 4-2 trước sự sửng sốt của NHM Việt Nam. Thua đau nhưng fan Việt đã hành xử rất đẹp. Chẳng có CĐV Malaysia nào gặp chuyện bất trắc, như fan Việt từng chịu ở Shal Alam cách đó ít ngày.
Theo Đoàn Dự (Pháp luật và Bạn đọc)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (49 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (57 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (1 giờ trước)
- Mẹ của Thùy Tiên thông báo bất ngờ trên livestream, lần đầu nhắc đến con gái sau khi bị phạt 2 năm tù (2 giờ trước)




