Lượt trận thứ hai bảng A3 UEFA Nations League đã chứng kiến sức mạnh vượt trội của hai ứng viên hàng đầu là Tây Ban Nha và Anh.

Trong khi đoàn quân xứ bò tót đè bẹp đối thủ khó chịu Croatia với tỷ số đậm đà 4-1 nhờ ngày thi đấu chói sáng của tài năng trẻ Lamine Yamal, thì đội tuyển "Tam sư" cũng dễ dàng ca khúc khải hoàn bằng thắng lợi 2-0 trên sân khách trước CH Czech.

30-1790722576-lamine-yamal-ruc-sang-voi-cu-dup-va-kien-tao-tay-ban-nha-vui-dap-croatia-tuyen-anh-ca-khuc-khai-hoan
Màn trình diễn siêu hạng của Lamine Yamal trên sân Sanchez Pizjuan.

Trước giờ bóng lăn trên sân vận động Ramon Sanchez-Pizjuan chật kín khán giả, bầu không khí đã được hâm nóng khi đội trưởng Rodri trang trọng mang chiếc Cúp vàng World Cup ra sân, tiếp nhận từ tay Jesus Navas – huyền thoại câu lạc bộ Sevilla và là cựu thành viên của thế hệ vàng vô địch World Cup 2010. Bước vào trận đấu, huấn luyện viên Luis de la Fuente quyết định thực hiện một số xáo trộn trong đội hình xuất phát so với trận thắng tuyển Anh 3-2 cách đó ít ngày: Martin Zubimendi thế chỗ Rodri, Fermin Lopez đá thay Dani Olmo và Dean Huijsen xuất phát ở vị trí trung vệ của Aymeric Laporte. Dẫu vậy, guồng quay chiến thuật của đội chủ nhà vẫn vận hành vô cùng trơn tru.

Nhận định trước trận của huấn luyện viên trưởng tuyển Croatia Slaven Bilic – cho rằng điểm khác biệt lớn nhất giữa Tây Ban Nha năm 2010 và hiện tại chính là sự xuất hiện của cá nhân kiệt xuất Lamine Yamal – đã lập tức được kiểm chứng. Ngay từ giây thứ 70 của trận đấu, khi các cầu thủ Croatia còn chưa kịp chạm bóng, lưới của thủ môn Dominik Livakovic đã rung lên. Sau hàng loạt đường ban bật kéo giãn cự ly phòng ngự từ chấm giao bóng giữa sân, bóng được mở sang cánh trái để Marc Cucurella phối hợp cùng Alex Baena trước khi tiền vệ này chuyền bóng thuận lợi cho Yamal. Chân sút thuộc biên chế Barcelona lập tức băng vào vòng cấm, tung cú đặt lòng chân trái hiểm hóc đưa bóng găm thẳng vào góc xa, khai thông thế bế tắc.

Bất ngờ xảy đến ở phút 28 khi Ivan Perisic tung đường tạt bóng chuẩn xác giúp Dion Beljo bật cao đánh đầu san bằng cách biệt 1-1 cho Croatia. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch nhanh chóng lên tiếng. Chỉ mất đúng 3 phút sau bàn thua, Tây Ban Nha đã tái lập thế dẫn bàn và người tạo dấu ấn một lần nữa là Yamal. Thoát xuống thần tốc bên cánh phải, cầu thủ sinh năm 2007 tạt bóng như đặt để Marc Pubill đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1.

30-1790722674-lamine-yamal-ruc-sang-voi-cu-dup-va-kien-tao-tay-ban-nha-vui-dap-croatia-tuyen-anh-ca-khuc-khai-hoan
Ứng viên Quả Bóng Vàng nhảy múa trước hàng thủ đối phương.

Bước sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của Tây Ban Nha khi huấn luyện viên De la Fuente lần lượt tung hai trụ cột Pedri và Rodri vào sân. Đến phút 63, kịch bản bàn thắng lại tiếp diễn từ một pha phối hợp đỉnh cao: Pedri thực hiện đường chọc khe sắc lẹm để Yamal phá bẫy việt vị bên cánh phải rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc hẹp giữa cột dọc và thủ môn Livakovic, đào sâu cách biệt lên 3-1. Với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo đẳng cấp, Yamal được rút ra nghỉ trong tiếng vỗ tay tán thưởng vang dội của khán giả trên khắp các khán đài.

Dù chủ động giảm nhịp độ ở những phút cuối trận, đội chủ nhà vẫn kịp ấn định chiến thắng giòn giã 4-1 nhờ pha độc diễn kỹ thuật rồi tung cú sút chéo góc bằng chân trái chuẩn mực của tiền đạo vào thay người Nico Williams. Màn trình diễn thăng hoa bậc nhất này tiếp tục củng cố vững chắc vị thế của Lamine Yamal trong cuộc đua tranh danh hiệu Quả Bóng Vàng, vốn đã chính thức khép lại vòng bỏ phiếu hôm 29/9 trước khi chủ nhân danh hiệu được công bố vào ngày 26/10 tới.

Tuyển Anh hưởng lợi thế quân số, vững bước ở bảng A3

Ở cặp đấu còn lại diễn ra cùng thời điểm tại bảng A3, đội tuyển Anh đã không gặp nhiều khó khăn để giành trọn vẹn 3 điểm với chiến thắng 2-0 ngay tại "chảo lửa" Eden Arena ở thủ đô Praha của CH Czech. Bước ngoặt định đoạt cục diện trận đấu xảy ra ngay từ phút thứ 25 khi cầu thủ chủ nhà Pavel Sulc có pha đạp thẳng vào cổ chân của Elliot Anderson, buộc trọng tài phải rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu.

Thi đấu áp đảo với lợi thế hơn người, tuyển Anh hoàn toàn làm chủ cục diện và dễ dàng cụ thể hóa sức ép thành hai bàn thắng do công của Anthony Gordon và đội trưởng Harry Kane. Khép lại lượt trận thứ hai đầy ấn tượng, cả hai ông lớn sẽ tiếp tục guồng quay Nations League vào ngày 3/10 tới, khi Anh chạm trán Croatia còn Tây Ban Nha đối đầu với CH Czech.

PV (SHTT)