Dù có bàn thắng dẫn trước từ sớm, thẻ đỏ cùng chuỗi sai lầm ở hiệp hai đã khiến tuyển Lào chịu thất bại ngược 1-4 trước Philippines, khép lại hành trình của đội bóng này tại ASEAN Cup 2026.
01-1785588833-lao-thua-nguoc-philippines-bi-loai-khoi-asean-cup

Bước vào trận đấu với Philippines trên sân nhà với tâm lý không còn gì để mất do đã trải qua hai thất bại liên tiếp, đội tuyển Lào chủ động từ bỏ lối chơi phòng ngự co cụm quen thuộc để đẩy cao đội hình chơi tấn công sòng phẳng. 

Quyết định táo bạo này lập tức mang lại một thế trận khởi đầu vô cùng hấp dẫn và sôi động, khi chủ nhà liên tục tổ chức các đợt vây hãm sóng gió hướng về khung thành của thủ môn Kammenraad bên phía đội khách.  

Sự hưng phấn của Lào nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 7. Xuất phát từ một tình huống dâng cao tấn công, Damoth Thongkhamsavath, cầu thủ đang khoác áo CLB Thanh Hóa tại V.League, bất ngờ sút xa. Trái bóng đi không quá hiểm nhưng sự lúng túng đã khiến thủ thành Kammenraad để bóng vuột khỏi tay lăn thẳng vào lưới. Bàn thắng mang yếu tố may mắn như tiếp thêm sự tự tin to lớn, giúp Lào tiếp tục duy trì sức ép dồn dập lên phần sân đối phương.  

Tuy nhiên, thế trận đã đảo chiều hoàn toàn ở phút 13. Trong một tình huống can thiệp quyết liệt, Souksavanh Somsanith vào bóng nguy hiểm với cầu thủ Philippines và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài. Việc mất người quá sớm đẩy Lào vào thế bám đuổi khốc liệt dẫu đang tạm thời dẫn trước. Được thi đấu hơn người, Philippines lập tức tràn lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ, liên tục tạo ra hàng loạt sóng gió trước cầu môn của thủ thành Kop Lokphathip.

Phút 26, mành lưới của Lào đã rung lên sau cú đánh đầu của Kenji Nishioka, nhưng bàn thắng không được công nhận. Mặc dù chịu sức ép nghẹt thở từ đối thủ, Lào vẫn chứng tỏ sự nguy hiểm qua các đợt phản công nhanh sắc lẹm, dù tiếc rằng họ không thể nhân đôi cách biệt.

Ngay trước khi hiệp một khép lại, khó khăn chồng chất khó khăn cho đội chủ nhà khi Thongkhamsavath gặp chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Mặc dù vậy, sự kiên cường đã giúp Lào bảo toàn được lợi thế dẫn 1-0 cho đến giờ nghỉ giải lao.  

Dẫu vậy, lợi thế mong manh ấy đã nhanh chóng tan biến khi hiệp hai bắt đầu. Phút 47, Scott Woods tung đường kiến tạo thuận lợi để John Lucero dứt điểm chính xác, quân bằng tỷ số 1-1 cho Philippines. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 5 phút sau, bi kịch tiếp tục giội xuống đội chủ nhà khi trung vệ Viengxay Sidavong lúng túng phản lưới nhà trong một nỗ lực phòng ngự, khiến đội khách có thể nâng tỷ số lên 2-1.

Áp lực tâm lý đè nặng khiến hàng thủ Lào tiếp tục mắc sai lầm. Phút 59, Phoutthavong Sangvilay để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang về cho Philippines một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Jarvey Gayoso dễ dàng đánh bại thủ môn đối phương, nâng tỷ số lên 3-1. Ba bàn thua chóng khánh chỉ trong ít phút đầu hiệp hai đã đánh gục hoàn toàn tinh thần chiến đấu của các cầu thủ chủ nhà.

Trong những phút cuối trận, Philippines kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục vây hãm khung thành đối phương. Đến phút 88, Daisuke Sato bật cao đánh đầu hiểm hóc ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho đội khách. Kết quả này giúp Philippines duy trì hy vọng vào vòng bán kết, trong khi Lào đã bị loại sau 3 trận thua liên tiếp.

PV (SHTT)