-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Thể thao
19/11/2018 00:24LĐBĐ Indonesia hớ nặng vì lượng CĐV đến sân giảm mạnh khó tin
CĐV Indonesia từ trước đến nay nổi tiếng về tinh thần yêu bóng đá cuồng nhiệt. Họ không ngại di chuyển quãng đường xa để đến tận nơi theo dõi, cổ vũ đội tuyển con cưng. Thế nhưng trong trận quyết đấu với Thái Lan ngày hôm qua, phải rất cố gắng các máy quay mới ghi lại được hình ảnh, bóng dáng của người hâm mộ Indonesia xuất hiện trên sân Rajamangala.
Trước trận đấu, LĐBĐ Thái Lan chỉ muốn cho CĐV Indonesia 2.600 ghế ngồi. Lời đề nghị này lập tức bị phía LĐBĐ Indonesia (PSSI) bác bỏ. PSSI khẳng định lượng khán giả Indonesia đến sân Rajamangala sẽ rất đông, hứa hẹn khoảng 5.000.
"Chúng tôi không muốn số lượng CĐV đến sân đạt kịch trần vì sợ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh", ông Patit Suphaphongs, Phó tổng thư ký của LĐBĐ Thái Lan chia sẻ. "Thái Lan sẽ chỉ cân nhắc bán thêm nếu Indonesia mua hết 2.600 vé".
"Indonesia đã nhận được lời đề nghị đến từ Thái Lan. Thế nhưng giống với lần đội tuyển của chúng tôi sang Singapore thi đấu, lượng CĐV đến sân sẽ rất đông. Vì vậy chúng tôi đã thông báo lại phía Thái Lan để có thêm nhiều vé hơn", ông Marsal Masita, thư ký ngoại giao của PSSI chia sẻ với Goal.
Sau phát biểu của ông Marsal, LĐBĐ Thái Lan đã nhượng bộ và cung cấp 5.000 chỗ ngồi cho CĐV Indonesia.
Tuy nhiên đến hết ngày 16/11, tức một ngày trước khi trận đấu trên sân Rajamangala diễn ra, lượng vé bán cho các CĐV Indonesia chỉ được... vài trăm vé. Thông tin từ Thái Lan cũng cho hay lượng CĐV đến sân cổ vũ ĐTQG Indonesia ngày hôm qua không vượt quá 1.000. Như vậy, Indonesia đã hớ mất gần 4.000 vé trong ngày hôm qua.
Dễ thấy CĐV Indonesia đang tẩy chay ĐTQG và LĐBĐ nước nhà nếu nhìn vào sự tụt giảm nghiêm trọng về lượng người đến sân dự khán trận đấu. Trong ngày mở màn AFF Cup 2018, có hàng nghìn người Indonesia lặn lội sang Singapore cổ vũ đội tuyển con cưng. Sang đến trận thứ hai, mặc dù đội tuyển chơi trên sân nhà, chỉ có hơn 15.000 CĐV Indonesia ngồi lọt thỏm trong sân vận động Gelora Bung Karno.
Indonesia ngày hôm qua đã ghi bàn dẫn trước Thái Lan nhưng lại để thua ngược 2-4. Hiện tại, đoàn quân của HLV Bima Sakti không còn nhiều cơ hội tiến vào vòng bán kết. Họ buộc phải thắng trận đấu cuối cùng trước Philippines và tiếp tục cầu nguyện.
Theo Phụng Hiếu (Soha/Trí Thức Trẻ)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)