-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
19/11/2018 00:15Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới ở AFF Cup 2018
Trên sân nhà Rajamangala hôm qua, Thái Lan tiếp đón Indonesia. Đội chủ nhà bị dẫn trước bởi siêu phẩm sút xa của Zulfiandi phút 29. Điều này đồng nghĩa với việc Việt Nam trở thành đội duy nhất chưa thủng lưới tại AFF Cup 2018. Ở trận ra quân thầy trò HLV Park Hang-seo thắng 3-0 trên đất Lào, và sau đó đánh bại Malaysia 2-0 tại Mỹ Đình hôm 16/11.

Đứng ngay sau Việt Nam trong danh sách này là Singapore mới nhận một bàn thua. Tuy nhiên, đội bóng quốc đảo Sư tử cũng chỉ ghi được một bàn sau hai trận (so với 5 bàn của Việt Nam). Thái Lan, Philippines và Myanmar đều đã hai lần thủng lưới. Timor Leste đang là cái rổ đựng bóng, khi nhận đến 13 bàn thua chỉ sau ba trận.
Sau khi để Indonesia dẫn trước ở trận đại chiến bảng B, Thái Lan đã vùng lên ghi liên tiếp bốn bàn. Họ chỉ chịu thêm một bàn thua ở cuối hiệp hai, sau tình huống bật cao đánh đầu của Wahyudi Aryanto trong một pha đá phạt góc.
Dù giành trọn ba điểm để đứng đầu bảng, nhờ hiệu số tốt hơn Philippines, HLV Milovan Rajevac vẫn có nhiều điều trăn trở. "Phòng ngự là một trong số những điều tôi không hài lòng", ông nói. "Chúng tôi để thủng lưới sau một pha phạt góc, điều này thật khó chấp nhận. Các cầu thủ cần chơi tỉnh táo và chặt chẽ hơn. Chắc chắn đội bóng phải cải thiện ở những tình huống tương tự".

Trong khi hàng thủ không thể giữ trắng lưới, Thái Lan cho thấy sức mạnh của họ nằm ở hàng tấn công với 11 bàn sau hai trận. Các chân sút Thái Lan đã cảnh báo các đội bóng khác với lối đá đa dạng, sẵn sàng khai hỏa từ sút xa, đá phạt, bóng bổng hay phản công. "Chúng tôi có chút may mắn khi lội ngược dòng với bàn thắng ở phút bù giờ hiệp một. Đội bóng gặp một số vấn đề ở hàng tiền vệ và tôi đã có sự thay đổi để kiểm soát trận đấu, điều vô cùng quan trọng. Các cầu thủ dự bị đã thay đổi thế trận và đội đã chơi tốt hơn trong hiệp hai", nhà cầm quân từng đưa Ghana dự World Cup 2010 cho biết.
"Đây là trận đấu rất khó khăn, đặc biệt khi Indonesia mở tỷ số trước. Tuy nhiên, các học trò của tôi cho thấy chất lượng và cá tính mạnh mẽ để lội ngược dòng. Ba điểm giành được là điều quan trọng nhất".
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (1 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (1 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (2 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (2 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (2 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (2 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (3 giờ trước)




