-
“Ăn nước bọt với nước rác ngon không?”: Khách sốc vì bài đăng của nhân viên quán nướng Hà Nội sau mâu thuẫn
-
Miền Bắc sắp mưa to đến rất to, 8 tỉnh sau đặc biệt chú ý
-
Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng vụ thí sinh 24 tuổi trúng tuyển tiến sĩ
-
Lốc xoáy đánh chìm nhiều thuyền của ngư dân
-
Doãn Hải My cùng Đoàn Văn Hậu đưa quý tử đi chơi Trung thu, visual "bạch nguyệt quang" gây sốt cõi mạng
-
6 máy bơm hoạt động ngày đêm "giải cứu" xóm ngập cả tuần ở Hà Nội
-
Bạn gái tiết lộ điều ít ai biết về Văn Thanh
-
Vỡ hụi trăm tỷ ở TPHCM: Nhiều người ở khắp các tỉnh, thành kéo về tố cáo
-
"Chảy máu chất xám ngược": Vì sao gần 100 nhà khoa học rời Mỹ về Trung Quốc?
-
Bánh Trung thu ngày Rằm tháng Tám: Dù "ế" nhưng nhiều thương hiệu không giảm giá
Thể thao
16/06/2016 16:12Lịch sử đối đầu Anh vs Xứ Wales: Hai số phận, một sự căm ghét
Lịch sử đầy căm ghét
Trong bài viết trên trang Vanguardngr, mối quan hệ giữa Anh và Xứ Wales được mô tả chỉ tồn tại trên lý thuyết. Người Xứ Wales không ưa dân Anh. Lịch sử từng chứng kiến cuộc xâm lăng của vua King Edward đệ Nhất vào Xứ Wales ở thế kỷ 13 hay Cố Thủ tướng Margaret Thatcher phải nhận lòng căm thù từ những thợ mỏ xứ Wales vào thập niên 80.
Oán thù xa xưa lan tỏa đến cả bóng đá. “Hãy nhìn bọn họ đã làm gì với Xứ Wales. Họ đến và lấy đi than đá, nước và thép. Họ mua những căn nhà ở Xứ Wales rồi sinh sống ở đó chỉ hai tuần mỗi năm. Vậy người Anh đổi lại cho chúng ta điều gì? Hoàn toàn trống không,” cựu cầu thủ rugby Phil Bennett nói trước trận gặp Anh vào năm 1977.
![]() |
Không dễ để tuyển Anh có thể bắt nạt Xứ Wales như trong quá khứ. |
Từ đất Pháp, đến cả một cầu thủ rất hiền như Gareth Bale còn gọi đối thủ là kẻ thù. “Họ chỉ giỏi khoác lác trước khi làm được thứ gì. Không cầu thủ nào của Anh đủ tầm đá cho Xứ Wales,” Bale nói. Điều đó là một sự xúc phạm. Tiền vệ Jack Wilshere phản pháo: “Chúng tôi biết Xứ Wales không thích người Anh. Và ngược lại người Anh cũng vậy”.
Với người Xứ Wales, sự oán hận dân Anh như mặc nhiên chảy trong huyết quản từng con người. Trước mỗi cuộc đối đầu, những cuộc khẩu chiến luôn diễn ra. Christian Mason, một cổ động viên 46 tuổi đến từ Gwent, đông nam Xứ Wales, nói: "Trong bóng đá, tuyển Anh là đối thủ mà chúng tôi khao khát đánh bại nhất".
Và người Anh nên biết sợ Xứ Wales
Trở lại với câu nói của Bale, người ta nhìn thấy một sự coi thường "Tam sư” xuất hiện. Làm thế nào một con người mẫn cán như anh lại có thái độ như vậy? Tất cả vì bối cảnh lúc này cho phép anh tự hào. Bale là cầu thủ đắt giá nhất thế giới, và đẳng cấp chỉ thua vài người và không có cái tên nào của tuyển Anh trong số đó. Ngay cả Harry Kane và Jamie Vardy cũng kém xa.
![]() |
Gareth Bale là ngôi sao sáng giá nhất tuyển Xứ Wales lúc này. |
Chỉ trong ba năm, Bale hai lần giương cao chức vô địch Champions League cùng Real. Mặc cho so sánh giữa những gì anh giành được trong màu áo "Los Blancos" và đội tuyển quốc gia là rất khập khiễng, nhưng Bale vẫn là cầu thủ xuất sắc và đứng trên tầm những cá nhân tuyển Anh.
Thử hỏi bao nhiêu cầu thủ Anh được định giá ngang bằng với Bale? Từ trong thâm tâm, "Tam sư" hiểu điều này. Nhưng vì kiêu hãnh, họ không nói ra. Cách HLV Roy Hodgson tiết lộ sẽ không hy sinh một tiền vệ để khóa chặt Bale cũng thể hiện điều đó. Đó là một sự bảo thủ quá mức.
Tuy nhiên, suy nghĩ ấy có thể sẽ vô tình nhấn chìm tuyển Anh xuống bùn trong ảo tưởng vinh quang. Ở vòng loại Euro 2012, HLV Fabio Capello từng để James Milner bắt chết Bale và đã thành công khi tuyển Anh giành chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales. Capello ngày đó còn nhìn ra Bale lợi hại thế nào, thì hôm nay, sát thủ đó còn nguy hiểm hơn bội phần.
![]() |
Hôm nay, Gareth Bale sẽ lãnh trọng trách trừng phạt tuyển Anh. |
Vòng loại Euro 2016, Bale ghi 7 trong tổng số 11 bàn của Xứ Wales, và có 2 pha kiến tạo. Những gì anh thực hiện chỉ có Wayne Rooney làm được, nhưng đó là khi Rooney trở lại vai trò tiền đạo - điều rất xa xỉ lúc này. Nhìn Bale ghi bàn chỉ với một cú sút trước Slovakia tuần rồi, người Anh thèm khát mũi nhọn này lắm, bởi chẳng ai làm được chuyện đó trước đối thủ Nga. Rõ ràng, tới lúc người Anh phải học cách sợ hãi, và trước Gareth Bale.
Đêm nay, từ đất Lens, hai quốc gia nói chung một thứ tiếng và là những láng giềng bước vào trận thư hùng. Đội nào thắng chưa biết. Có điều, kẻ ca khúc khải hoàn sẽ cười nhạo hả hê vào người thua cuộc.
Chuyện giữa Anh và Xứ Wales là như vậy. Trong 101 lần chạm trán, tuyển Anh chỉ thua Xứ Wales 14 lần. Từ năm 1946 tới 1976, Xứ Wales thắng tuyển Anh duy nhất 1 lần trong 33 lần đụng độ. Từ năm 2000, Xứ Wales và Anh có 4 lần thư hùng, với kết quả tuyển Anh toàn thắng tất cả và để thủng lưới chỉ 1 bàn. |
Theo Nguyên Trí (Zing.vn)








- Kiểm tra dấu hiệu vi phạm của bí thư xã nghi nghỉ học chính trị đi chơi Pickleball (20:03)
- Manh mối giúp Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình (23 phút trước)
- Chưa thể khẳng định nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai nghiện game (30 phút trước)
- Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong (34 phút trước)
- LĐBĐ Malaysia ra thông báo bất ngờ liên quan đến FIFA, án phạt có thể thay đổi? (48 phút trước)
- Miền Bắc mưa to đến khi nào? (1 giờ trước)
- Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Đỗ Trọng Hưng (1 giờ trước)
- Khởi tố nữ tài xế sau khi ăn nhậu lái ô tô tông chủ tịch xã tử vong (1 giờ trước)
- Vụ bác sỹ cùng bệnh nhân ‘mở tiệc’ ma tuý: Triệu tập 200 người liên quan (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bắn chết 3 người trong 1 gia đình ở Đồng Nai (2 giờ trước)




