-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Thể thao
20/01/2020 13:18Liverpool 2-0 M.U: Không thể cản Lữ đoàn đỏ
Ghi bàn
Liverpool: Van Dijk (14'), Salah (90+3')
MU hành quân đến Anfield với đội hình chắp vá khi 3 ngôi sao hàng đầu là Paul Pogba, McTominay và Marcus Rashford đều vắng mặt vì chấn thương. HLV Ole Solskjaer quyết định sử dụng đội hình thiên về phòng ngự với vỏn vẹn 2 cầu thủ tấn công thực sự là Daniel James và Martial.
Bị đánh giá thấp hơn khá nhiều, nhưng MU gây bất ngờ khi là đội chơi ép sân từ đầu trận. Các cầu thủ đội khách chủ động đẩy cao đội hình với một lối đá đầy tốc độ. Dù vậy, họ cũng chỉ giữ được sự hưng phấn chừng 10 phút đầu tiên, trước khi bị dội một gáo nước lạnh.
Phút 14, xuất phá từ tình huống đá phạt góc của Alexander-Arnold, trung vệ Virgil Van Dijk đã có tình huống bật cao đánh đầu loại bỏ đội trưởng Harry Maguire và cầu thủ trẻ Brandon Williams để mở tỷ số trận đấu.

Liverpool liên tục ép sân sau bàn mở tỷ số. Họ thậm chí còn thêm 2 lần đưa được bóng vào lưới thủ thành De Gea trong hiệp 1 do công của Roberto Fiermino và Wijnaldum, nhưng đều bị công nghệ VAR từ chối do phạm lỗi với thủ môn và việt vị.
Phải đến những phút cuối của hiệp đấu đầu tiên, MU mới tạo được những tình huống đáng chú ý đầu tiên. Tuy nhiên, lần lượt Alisson và Martial đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc.
Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, ưu thế của Liverpool càng được thể hiện một cách rõ ràng hơn. Hầu như mỗi tình huống lên bóng của đội chủ nhà đều tạo nên sóng gió trước cầu môn đối phương. Salah, Mane rồi Firmino liên tục đặt khung thành của De Gea dưới một sức ép khủng khiếp, nhưng cái duyên ghi bàn là điều bộ ba của Liverpool chưa thể có được.

MU phản kháng mạnh mẽ trong khoảng 15 phút cuối trận, và có thời điểm kiểm soát bóng lên tới 85%. Những nhân sự tốt nhất trên mặt trận tấn công đã được HLV Solskjaer tung vào. Tuy nhiên ngay cả trước những cơ hội mười mươi nhất, đội khách vẫn không thể tận dụng thành công.
Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, MU nhận đòn hồi mã thương ở phút bù giờ cuối cùng. Mohamed Salah là người đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực đáng khen của đội khách, khép lại chiến thắng 2-0 xứng đáng cho đội bóng đẳng cấp hơn.
Đội hình xuất phát
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.
Man Utd: De Gea, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Matic, James, Andreas Pereira, Shaw, Martial.
Thùy Dương (SHTT)








- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (14:54)
- Nông dân lao đao vì 1 triệu con lợn bị tiêu hủy, ông lớn chăn nuôi lãi nghìn tỷ (14:50)
- Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực (14:47)
- 2 Ngày 1 Đêm quá nguy hiểm! (14:45)
- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)




