-
Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? -
Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc -
Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh -
Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói -
Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc -
Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 -
Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long -
Bộ Chính trị: Thí điểm thuê, bổ nhiệm giám đốc, tổng giám đốc tại doanh nghiệp Nhà nước -
Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức quốc tế
Thể thao
23/11/2025 06:22Liverpool lại thua thảm ở Premier League
Trong một ngày mà người hâm mộ "The Kop" phải chứng kiến một màn trình diễn đầy thất vọng, đội bóng của HLV Arne Slot đã nhận thất bại đậm nhất trên sân nhà dưới triều đại của ông , và đây cũng là mùa thứ hai liên tiếp Forest rời sân Anfield với 3 điểm trọn vẹn.
Liverpool nhập cuộc đầy quyết tâm và suýt chút nữa đã mở tỷ số chỉ sau 10 phút, nhưng cú dứt điểm cận thành của Mac Allister sau đường kiến tạo của Cody Gakpo đã bị Elliot Anderson lao người chắn bóng ngoạn mục, khiến cả sân Anfield sững lặng. Sau đó, ngay cả Mohamed Salah cũng không thể tận dụng cơ hội khi cú vôlê của anh đi vọt xà, báo hiệu một ngày kém duyên của hàng công áo đỏ.
Quy luật "tấn công nhiều không ghi được bàn sẽ phải trả giá" đã ứng nghiệm. Phút 28, từ một tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, hàng thủ Liverpool lúng túng đã tạo điều kiện cho Murillo chớp thời cơ tung cú sút chìm hiểm hóc, mở tỷ số cho Forest. Dù đội khách có tình huống đưa bóng vào lưới lần thứ hai nhờ Igor Jesus, nhưng VAR đã can thiệp và từ chối bàn thắng do lỗi chạm tay.
Bước sang hiệp hai, khi mọi con mắt đều chờ đợi kịch bản ép sân quen thuộc của Liverpool, Forest bất ngờ tung ra đòn trừng phạt chí mạng. Phút 58, Nico Williams, cựu cầu thủ của Liverpool, xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi chuyền ngược lại cho Nicolo Savona sút tung nóc lưới thủ thành Alisson Becker, nhân đôi cách biệt.
HLV Slot buộc phải tăng cường hàng công với Hugo Ekitike, nhưng đội chủ nhà càng đá càng rời rạc và thiếu đường nét. Thảm họa chính thức xảy ra ở phút 78. Sau cú sút xa khiến thủ môn phải đẩy bóng ra, Morgan Gibbs-White đã nhanh chân đá bồi, ấn định chiến thắng 3-0 trong sự thất vọng tột cùng. Nhiều cổ động viên đã không thể chịu đựng thêm và rời sân sớm.
Thất bại này không chỉ mở rộng cánh cửa trụ hạng cho Nottingham Forest mà còn ghi dấu những kỷ lục buồn cho đội chủ sân Anfield.
Cụ thể, đây là lần đầu tiên Liverpool thua hai trận liên tiếp ở Ngoại hạng Anh với cách biệt từ ba bàn trở lên kể từ tháng 4 năm 1965. "The Kop" đã thua 6 trong 12 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, lặp lại giai đoạn tệ hại tương tự như mùa giải 2014-2015.
Chưa dừng lại ở đó, Liverpool cũng trở thành nhà đương kim vô địch thứ tư thua từ sáu trận trở lên chỉ sau 12 vòng đấu, sau các trường hợp của Blackburn (1995-1996), Chelsea (2015-2016) và Leicester (2016-2017).
- Xuất hiện thông tin bôi nhọ MC Quyền Linh, Công an lên tiếng cảnh báo (21:09)
- Vụ bí thư xã nghi bỏ lớp bồi dưỡng chơi Pickleball: Quyết định không tái cử HĐND, lên tiếng giải thích lý do nghỉ học (21:05)
- Vì sao TP.HCM có lúc lạnh xuống 16 độ C? (1 giờ trước)
- Giới thiệu Đại tướng Phan Văn Giang ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (1 giờ trước)
- Hình ảnh ông trùm Chen Zhi bị áp giải về Trung Quốc (2 giờ trước)
- Công an hé lộ nguyên nhân gã chồng vác dao lao vào truy sát hai mẹ con ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ 120 tấn thịt lợn bệnh: Phát hiện virus dịch tả châu Phi trong sản phẩm đã đóng gói (2 giờ trước)
- Nạn nhân mất trắng 14 tỷ vì tin có "suất ngoại giao" mua đất dự án: Thủ đoạn tinh vi của nữ giám đốc (2 giờ trước)
- Vụ cháy nhà ở Hà Đông: Chủ nhà tử vong, số người thiệt mạng tăng lên 3 (3 giờ trước)
- Hàng loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long (3 giờ trước)