-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
30/04/2020 23:08Lo cầu thủ mất mạng vì sức ép tiền bạc, huyền thoại MU phản đối đưa Premier League trở lại
Nguyên nhân BTC giải Ngoại hạng Anh muốn phần còn lại của mùa giải 2019-2020 được hoàn thành nốt là bởi hi vọng những khoản tiền về bản quyền truyền hình sẽ không bị ảnh hưởng. Điều này cũng giúp cho các CLB giảm bớt gánh nặng tài chính, bởi nếu khoản tiền chia cho các đội bị giảm sút chắc chắn sẽ gây ra không ít khó khăn (tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng thứ hạng, thường không dưới 100 triệu bảng).
Tuy nhiên mới đây trong một chương trình trên Sky Sport, Gary Neville đặt câu hỏi về việc sức khỏe và sự an toàn của mọi người đang bị chuyện tiền bạc đang che mờ.
Ông nói: "Các nhân viên y tế của FIFA khuyến cáo rằng bóng đá không nên trở lại trước tháng 9. Tôi nghĩ việc chấp nhận không có bóng đá trong nhiều tháng thì phải đặt chuyện kinh tế sang một bên.
Chúng ta đang phải đánh giá rủi ro của việc này. Nhưng có ai nghĩ rằng, liệu có bao nhiêu cầu thủ ở Premier League sẽ chết vì dịch bệnh? Một người, hay nhiều hơn thế? Rồi những thành viên trong CLB, cả khán giả nữa. Chúng ta chấp nhận những rủi ro này hay sao?".

Gary Neville không muốn BTC Ngoại hạng Anh đánh cược tính mạng của mọi người để mùa giải năm nay được hoàn thành bằng mọi giá.
Hiện tại, các hoạt động bóng đá tại Anh đang bị tạm dừng đến ngày 7/5. Tuy nhiên nhiều khả năng mốc giới hạn này sẽ được nới rộng thêm vì dịch Covid-19 tại đây còn diễn biến phức tạp về số ca nhiễm và tử vong thuộc top đầu thế giới.
Ở châu Âu, Bỉ, Hà Lan và Pháp là những nơi đã quyết đỉnh hủy bỏ mùa giải 2019/2020; còn các CLB ở Đức thì hi vọng giải đấu có thể trở lại vào cuối tháng 5, nếu được Chính phủ cho phép.
Theo A.Kha (Tổ Quốc)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




