Thể thao >> Vòng loại World Cup 2022

'Lời tiên tri' của thầy Park đã đến rất gần, theo cách mà đến cả ông cũng không ngờ tới?

Cơ hội tốt nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á đã trôi qua, và trước mặt HLV Park Hang-seo đang là "cánh cửa địa ngục".

Trước Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đã nhận phải kết cục cực kỳ đáng tiếc khi để thua ở đúng phút bù giờ cuối cùng, sau khi đã có được màn lội ngược dòng ngoạn mục nhờ hai bàn thắng đẹp mắt của Tấn Tài và Tiến Linh. Xong xét cho cùng, đấy chỉ là hai khoảnh khắc tỏa sáng lẻ loi giữa trận đấu đáng thất vọng của đội tuyển Việt Nam trước một Trung Quốc chơi quá tệ so với khoảng cách 20 bậc trên bảng xếp hạng thế giới.

Nếu không có pha kết thúc xuất thần của Tấn Tài, tiếp sức cho Quang Hải tung ra đường chuyền mang đậm chất tuyệt phẩm, có lẽ đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Trung Quốc. Nếu kết cục ấy xảy ra, sẽ có không ít sự chỉ trích được hướng về HLV Park Hang-seo. Đấy là điều chẳng mấy tốt đẹp, song có lẽ nó cần thiết với nhà cầm quân người Hàn Quốc hơn là những lời xưng tụng "thua trên thế thắng" hiện tại.

Ba vòng đấu đã trôi qua, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa kiếm nổi điểm nào. Âu cũng là điều dễ hiểu khi đấu trường mà họ đang phải căng sức rõ ràng là quá tầm với bóng đá Việt Nam. Nhưng nên nhớ hơn 4 năm về trước, Thái Lan đã kiếm được 2 điểm ở đấu trường tương tự, còn với thầy trò HLV Park Hang-seo hiện tại, cửa kiếm điểm đang đóng sập lại sau trận thua Trung Quốc.

'Lời tiên tri' của thầy Park đã đến rất gần, theo cách mà đến cả ông cũng không ngờ tới?

Là bởi nếu không thể kiếm nổi điểm trước đội tuyển Trung Quốc, khả năng trắng tay của đội tuyển Việt Nam đang là cực kỳ lớn khi các đội cùng bảng năm nay đều cực kỳ mạnh. Ngay cả Oman - đội được đánh giá là "lót đường" chung với Việt Nam, cũng đang có những màn trình diễn cực kỳ đột phá và tràn đầy cảm hứng.

Đội tuyển Việt Nam ghi hai bàn vào lưới đội tuyển Trung Quốc theo cách của những tuyệt phẩm. Ở chiều ngược lại, những bàn thắng của đội tuyển Trung Quốc lại đến theo cách quá bình thường và nặng sự đáng tiếc. Phải chăng lỗi lầm chỉ ở mỗi Thanh Bình hay hàng thủ Việt Nam? E rằng là không, nếu nhìn cục diện trận đấu và cái cách mà HLV Park Hang-seo xử lý trận đấu ở một góc nhìn khác.

Ông Park nói mình đã sai lầm khi thay hậu vệ quá sớm. Thời điểm Thanh Bình vào sân đã là phút 72, vậy khi nào mới là đúng thời điểm? Lời thú nhận đó của ông Park cũng cho thấy Bùi Tiến Dũng không hề bị đau khi bị thay ra, vậy tại sao phải tung một cầu thủ cực kỳ non kinh nghiệm vào đúng thời điểm toàn đội cần sự tập trung cao nhất? Thanh Bình cao đến 1m90, nhưng cả hai bàn thua đến từ sai lầm của trung vệ này đều đến từ bóng bổng, phải chăng thầy Park đã "bị lừa"?

Ngay khi Thanh Bình được tung vào sân, Wang Shenchao lập tức liên tiếp tung ra những quả rót bóng tầm xa vào cho Wu Lei. Phải chăng HLV Lý Thiết chỉ chờ có thế?

Người ta nói nhiều về dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Trung Quốc, song trong cả 3 bàn thắng của Trung Quốc, không có bất cứ dấu giày nào của các cầu thủ nhập tịch. Phải chăng HLV Lý Thiết đã lừa thầy Park một vố to khi rút Ai Kesen ra ở đầu hiệp hai, nhường thế trận cho đội tuyển Việt Nam để chơi phòng ngự phản công?

Tấn Tài, Quang Hải và Tiến Linh đã tỏa sáng, nhưng hàng tiền vệ với Tuấn Anh, sau đấy là Xuân Trường lại chơi cực tệ. Vắng Trọng Hoàng, Văn Hậu, hai cánh của đội tuyển Việt Nam trở nên mong manh hẳn, và hàng thủ thiếu Đình Trọng khủng hoảng nghiêm trọng. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ nhớ Đình Trọng, Trọng Hoàng, Văn Hậu và Hùng Dũng.

Thiếu đi những trụ cột chủ chốt, HLV Park Hang-seo dường như chỉ còn biết "đánh bài liều" với những cầu thủ "hạng hai" mà mình đang sở hữu. Lối chơi của ông quá dễ bắt bài, và tinh thần của các cầu thủ Việt Nam là khá tệ. Nói một cách công bằng, nếu thần may măn không mỉm cười với thầy Park, các học trò của ông đã bị thủng lưới ngay từ phút thứ hai.

'Lời tiên tri' của thầy Park đã đến rất gần, theo cách mà đến cả ông cũng không ngờ tới? - 1

HLV Park Hang-seo từng nói rằng người Việt Nam yêu bóng đá, nhưng chỉ yêu thứ bóng đá chiến thắng. Ai chả thích chiến thắng, và người hâm mộ rõ ràng đang cực kỳ cảm thông và ủng hộ ông. HLV Park Hang-seo từng nói ông sự một lúc nào đấy "cánh cửa địa ngục" sẽ mở ra với ông khi đội tuyển thất bại. "Cánh cửa" ấy vẫn chưa mở ra, nhưng có nguy cơ sẽ mở ra. Điều quan trọng là nó không đến từ sự quá khích của người hâm mộ, mà đến từ sự bảo thủ của ông, với niềm tin mù quáng vào các cầu thủ "con cưng" và vào tài điều binh khiển tướng của mình.

Gần 5 năm về trước, Kiatisuk từng phải ngậm ngùi chia tay đội tuyển Thái Lan với thất bại ở vòng loại cuối World Cup 2018. Ngày ấy, "Zico Thái" đem Thái Lan đến với cột mốc lịch sử, cùng hàng loạt các thành tích mà các đội bóng Đông Nam Á khác phải thèm thuồng. Song rốt cuộc, huyền thoại bóng đá Thái Lan phải cúi đầu rời đi bởi sự bảo thủ và ngộ nhận của mình.

HLV Park Hang-seo vẫn đang là người hùng lớn nhất của bóng đá Việt Nam. Nhưng sẽ thế nào nếu chuỗi trận thất bại của đội tuyển Việt Nam sẽ kéo dài dằng dặc, bắt đầu từ trận đấu với Oman vài ngày tới. Người hâm mộ vẫn đang cực kỳ kiên nhẫn và độ lượng, song chẳng ai nắm tay được cả ngày đâu.

"Trung ngôn nghịch nhĩ", nhận xét mới đây nhất của bầu Hiển dành cho HLV Park Hang-seo thoạt nghe khá gay gắt, song nó chính là những điều mà nhà cầm quân người Hàn Quốc này phải nhìn ra khi vẫn đang ở đỉnh cao. Nhược bằng không, "cánh cửa địa ngục" chỉ cách ông có một gang tay.

Theo Kim Thiền (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/loi-tien-tri-cua-thay-park-da-den-rat-gan-theo-cach-ma-den-ca-ong-cung-khong-ngo-toi-162211010145243020.htm