-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
18/03/2018 12:54Lukaku nổ súng đưa Man Utd vào bán kết Cup FA


Bàn thắng: Lukaku 37', Matic 83'
Man Utd mới trải qua nỗi buồn bị loại khỏi Champions League hồi giữa tuần nhưng lấy lại hy vọng về một danh hiệu mùa này cũng tại Old Trafford. Chiến thắng trước Brighton giúp Man Utd giành vé vào chơi bán kết, nơi họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu Southampton và Wigan, hai đội bị đánh giá yếu hơn nhiều.
Lá thăm dường như đã dọn đường cho Man Utd tới chung kết Cup FA từ khi đưa họ chạm trán Brighton ở tứ kết. Đội bóng tân binh Ngoại hạng Anh cố gắng làm khó Man Utd với lối chơi phòng ngự số đông nhưng đội chủ nhà đã có bài hóa giải bằng hai đường chuyền bổng nhắm tới những "cây sào" là Lukaku và Matic.
Trong bàn thắng đầu tiên, Matic là người kiến tạo cho Lukaku với đường chuyền như đặt giúp chân sút người Bỉ làm tung lưới Brighton từ cự ly gần. Đây là bàn thứ 25 của Lukaku cho Man Utd mùa này, bên cạnh bảy pha kiến tạo khác giúp anh ghi dấu giày trực tiếp lên 32 bàn thắng.
Matic khép lại trận đấu chói sáng với bàn ấn định tỷ số vào những phút cuối. Từ một cú đá phạt của Ashley Young, Matic đã kết thúc với cú đánh đầu giống như Lukaku. Đây là lần đầu tiên tiền vệ này vừa ghi bàn và kiến tạo trong một trận kể từ tháng 8/2014, trong trận Chelsea gặp Everton.

Man Utd chỉ còn đấu trường Cup FA để giành danh hiệu mùa này nên mỗi trận đấu loại trực tiếp đều như chung kết với thầy trò HLV Mourinho. Ở trận đấu với Brighton, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bỏ hai ngôi sao là Paul Pogba và Alexis Sanchez trên ghế dự bị và thay vào Scott McTominay và Anthony Martial. Tuy nhiên, lối chơi của Man Utd không quá thay đổi và vẫn có những khoảnh khắc khiến người hâm mộ lo lắng.
Sau khi có bàn mở tỷ số, Man Utd gặp nhiều khó khăn để kết liễu trận đấu trong hiệp hai. Brighton tạo ra vài cơ hội và nếu tận dụng tốt thì họ đã đưa đội chủ nhà vào hiệp phụ. Bản hợp đồng kỷ lục của Brighton là Jurgen Locadia có tới bốn tình huống uy hiếp khung thành Man Utd, nhưng bị thủ môn Romero cản phá hoặc đưa bóng đi chệch khung gỗ.
Trước khi trận đấu diễn ra, Mourinho đã có bài diễn thuyết 12 phút về di sản mà ông sẽ để lại ở Man Utd. Ngay lập tức, những di sản mà Mourinho nhắc tới là Lukaku và Matic đã tỏa sáng để giảm bớt sức ép đang đè nặng lên vai ông thầy. Bầu không khí trên sân Old Trafford cũng dễ chịu hơn khi các cổ động viên vẫn ủng hộ nhiệt tình dù mới phải nhận thất bại khó nuốt trước Sevilla.
Trận đấu quyết định đối thủ ở bán kết của Man Utd sẽ diễn ra giữa Southampton và Wigan vào lúc 20h30 ngày 18/3, theo giờ Hà Nội.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (45 phút trước)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (53 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (1 giờ trước)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (1 giờ trước)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (1 giờ trước)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (1 giờ trước)
- Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM (2 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng (2 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang (2 giờ trước)




