-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Thể thao
01/10/2017 06:55Lukaku tiếp mạch ghi bàn, Man Utd vùi dập đội bét bảng
Tiền đạo người Bỉ ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 cho Man Utd trước Crystal Palace ở vòng bảy Ngoại hạng Anh.
![]() |
Bàn thắng: Mata 3', Fellaini 35', 49', Lukaku 86'
Man Utd được dự đoán có trận đấu dễ dàng khi tiếp đội bóng đứng bét bảng Crystal Palace ở Old Trafford. Điều này đã thành hiện thực với bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ ba của Juan Mata. Tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm một chạm quyết đoán sau pha đi bóng và chuyền vào của Rashford bên cánh trái.
Sau bàn thắng của Mata, trận đấu trở thành buổi trình diễn của các tuyển thủ Bỉ trong màu áo Man Utd. Tiền vệ được chơi thay cho Pogba là Fellaini ghi liên tiếp hai bàn thắng từ những đường tạt bên cánh trái của Ashley Young và Rashford. Trong đó cú đánh đầu ngay sau giờ giải lao đã giết chết hy vọng của Crystal Palace và gần như kết liễu trận đấu.
Trong những phút cuối, Lukaku bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi đá chệch khung thành dù lừa qua hậu vệ đối phương. Tuy nhiên tiền đạo này không thể phí phạm đường căng ngang của Martial ở phút 86 và dễ dàng đệm bóng ấn định chiến thắng 4-0.
![]() |
| Fellaini tỏa sáng với một cú đúp. Ảnh: Reuters. |
Chiến thắng trước Crystal Palace giúp Man Utd leo lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh và có thể ung dung xem trận đại chiến giữa Chelsea và Man City. Trong trường hợp người hàng xóm không thắng ở chuyến làm khách tại Stamford Bridge thì Man Utd sẽ an tọa trên đỉnh ít nhất hai tuần nữa, qua đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia.
Man Utd trên đỉnh cao còn Crystal Palace tiếp tục lún sâu ở cuối bảng. Đội bóng của HLV Roy Hodgson lập thêm một kỷ lục buồn nữa khi thua cả bảy vòng đầu tiên ở giải vô địch Anh và không ghi được bàn thắng nào. Dường như sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện chưa kịp mang lại tác dụng bởi Crystal Palace phải liên tiếp gặp đối thủ mạnh. Ở vòng đấu sau, thầy trò ông Hodgson phải tiếp nhà đương kim vô địch Chelsea.
Lịch thi đấu không ủng hộ Man Utd khi họ phải ra sân sau một ngày nghỉ từ chuyến đi tổng cộng hơn 10 nghìn km tới nước Nga. Tuy nhiên HLV Mourinho đã có năm thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gặp CSKA Moscow và Man Utd không hề cho thấy bất cứ dấu hiệu mệt mỏi nào.
Đội bóng thành Manchester duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng với 33 pha lập công sau 11 trận mùa này. Trong bảy trận ở Ngoại hạng Anh, Man Utd giành tới bốn chiến thắng 4-0. Trong đó phong độ ghi bàn của Lukaku là điểm nhấn với 11 pha lập công và nổ súng ở sáu trận liên tiếp gần nhất ra sân.
![]() |
| Crystal Palace cho thấy màn trình diễn tồi cả công lẫn thủ. Ảnh: Reuters. |
Trong trận đấu với Crystal Palace, Man Utd hoàn toàn có thể nâng thành tích ghi bàn lên cao hơn. Sau khi Mata mở tỷ số để ghi dấu trận thứ 200 ra sân ở Ngoại hạng Anh, Fellaini lập cú đúp thì những cơ hội mở ra dễ dàng hơn từ giữa hiệp hai. Rashford, Smalling và Martial thay nhau bắn phá khung thành đội khách và chỉ có may mắn cũng như tài năng của Hennessy mới trì hoãn sân Old Trafford ăn mừng.
Crystal Palace không có gì để mất trong chuyến làm khách tới Old Trafford. Tuy nhiên họ không có cơ hội vùng lên trước Man Utd khi thiếu đi một tiền đạo đích thực. Trung phong Christian Benteke ngồi ngoài sáu tuần vì chấn thương khiến HLV Hodgson phải sử dụng Bakary Sako, một cầu thủ chạy cánh, đá vị trí cao nhất ở đội hình xuất phá. Sau đó ông thay vào Freddie Ladapo nhưng tiền đạo 24 tuổi này không cho thấy được khả năng cạnh tranh trước hàng thủ vững vàng như Man Utd.
Thất bại ở Old Trafford khiến Crystal Palace "độc chiếm" kỷ lục về khởi đầu tồi tệ trong suốt 129 năm lịch sử giải vô địch Anh. Họ thua cả bảy vòng, không ghi được bàn nào và thủng lưới 17 bàn.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)
- Thủ môn U23 Trung Quốc và "bí mật" trên chai nước: Thách thức lớn cho U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (1 giờ trước)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (2 giờ trước)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (2 giờ trước)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (2 giờ trước)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (2 giờ trước)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (2 giờ trước)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (2 giờ trước)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (2 giờ trước)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (2 giờ trước)


