-
25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến"
-
Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera
-
Giải mã câu nói xưa: “Giàu không chọn nhà ngang, nghèo không chọn nhà dọc”, vì sao lại vậy?
-
Khách nước ngoài thử 10 món phở trong 4 ngày ở Hà Nội, tiết lộ món thích nhất
-
5 thói quen buổi sáng chẳng tốn một xu nhưng giúp chị em "hồi phục" làn da, bù đắp lượng collagen đã mất
-
Cục CSGT nghiên cứu phương án cho xe tập lái đi trên đường cao tốc riêng
-
Bộ trưởng duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh trao quyền ký Sắc lệnh
-
Đoàn quân nhân Nga được chú ý khi du lịch vịnh Hạ Long
-
Uống nước chanh để "chữa" huyết áp cao, sau 2 năm người đàn ông nhận kết quả bất ngờ
-
Ô tô, xe máy liên tiếp đâm gãy gác chắn đường sắt khiến nhiều người thương vong
Thể thao
02/06/2022 08:55Madam Pang: 'Cứ gặp Việt Nam thì trận nào cũng là chung kết'
Ngày 22/5 tại Mỹ Đình, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan nhờ pha ghi bàn duy nhất trận đấu của Nhâm Mạnh Dũng, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games trong nỗi thất vọng tràn trề của Thái Lan.
Nhưng thất bại đó càng thôi thúc quyết tâm của người Thái, như chính khẳng định của nữ trưởng đoàn Madam Pang. Theo bà, giờ đây mọi chuyện "đã khác xưa", khi Thái Lan có sự tăng cường đáng kể với nhiều cầu thủ gốc Thái Lan nhưng sinh ra và chơi bóng ở nước ngoài.
"Chúng tôi đã thua ở SEA Games. Bây giờ chúng tôi đã trở lại mạnh mẽ hơn khi có sự pha trộn tốt giữa các cầu thủ Thái Lan và những cầu thủ Thái kiều. Vì vậy, chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam vào ngày mai", Madam Pang lên dây cót tinh thần cho các cầu thủ ở buổi họp báo trước trận đấu.
Cũng theo nữ trưởng đoàn Thái Lan, dù mới là vòng bảng nhưng bà muốn các cầu thủ luôn quan niệm rằng ở tất cả những trận gặp Việt Nam thì họ phải coi đó là những trận chung kết của mình. “Pang nghĩ các cuộc gặp gỡ giữa Thái Lan và Việt Nam luôn mang đến những điều đặc biệt", vị nữ tướng của U23 Thái Lan nhấn mạnh.
Ở bảng C, Thái Lan nằm cùng bảng với Việt Nam, Hàn Quốc và Malaysia. Trong 4 đội thì Hàn Quốc được đánh giá cao hơn hẳn và gần như sẽ nắm chắc suất đầu bảng, còn Malaysia được nhận định "dưới cơ" 2 đội bóng láng giềng Đông Nam Á.
Do đó trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan có ảnh hưởng rất lớn trong việc tranh một suất vào tứ kết. Madam Pang nhận định: "Trận đấu đầu tiên luôn là một trận đấu khó khăn. Nếu chúng tôi hoặc Việt Nam giành 3 điểm ở cuộc đối đầu này sẽ có cơ hội rất lớn vào vòng trong.
Trận đấu này, Thái Lan phải đoàn kết một lòng và tập trung trong 90 phút. Hãy nhớ rằng Việt Nam từng giành ngôi á quân ở giải đấu này vào năm 2018".
Cuối cùng, vị trưởng đoàn cũng mong đợi sự ủng hộ của người hâm mộ nước nhà. "Hãy để người hâm mộ bóng đá Thái Lan cổ vũ cho các chàng trai trẻ. Như thường lệ, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ cầu thủ thứ 12", bà kết luận.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- 25 tuổi hoại tử bụng sau khi đụng dao kéo để có "eo con kiến" (1 giờ trước)
- "Nhạc sĩ tỷ view" Nguyễn Văn Chung lại có thêm hit mới (1 giờ trước)
- Kroos mỉa mai "bom tấn" Isak (1 giờ trước)
- Thay đổi lớn trong chính sách visa Mỹ (1 giờ trước)
- Ba năm du học trở về, tôi ngã ngửa khi biết danh tính chị dâu (1 giờ trước)
- Nam sinh đại diện 26 triệu người học phát biểu tại lễ khai giảng ‘chưa từng có’ (1 giờ trước)
- Cô gái bị nhóm người đánh hội đồng lúc nửa đêm ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Tiết lộ số tiền đã thu hồi trong vụ kẹo Kera (1 giờ trước)
- Mỹ tố Venezuela "gây hấn" khi điều tiêm kích áp sát tàu chiến (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng SJC lên 134,5 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)




