-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
29/05/2021 16:30Malaysia để thua đầy ngớ ngẩn, HLV Park Hang-seo vừa mừng vừa lo
Quyết tâm lấy lại hình ảnh sau trận thua 1-4 trước Kuwait, HLV Tan Cheng Hoe sử dụng đội hình mạnh nhất trong cuộc đọ sức gặp Bahrain. Malaysia thậm chí cũng chẳng cần "giấu bài" khi tường thuật trực tiếp trận đấu trên sóng truyền hình để phục vụ khán giả nhà.

Những chú hổ nhập cuộc quyết tâm và tạo ra được một số cơ hội về phía khung thành Bahrain. Tuy nhiên, họ lại phải nhận bàn thua trước từ một sai lầm hàng thủ. Cuối hiệp một, trung vệ Irfan phạm lỗi với cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa dẫn đến quả 11m. Bahrain không bỏ lỡ cơ hội này để ghi bàn thắng mở tỉ số.
Sau khi HLV Tan Cheng Hoe có những sự điều chỉnh nhân sự, Malaysia càng trở nên lép vế hơn so với Bahrain. Nhưng đương kim á quân AFF Cup 2018 có lẽ đã tránh được bàn thua thứ hai nếu như hàng thủ tỉnh táo hơn.
Phút 61, từ đường chuyền về của đồng đội, thủ môn Farizal lóng ngóng để bóng bật ra. Cầu thủ Bahrain một lần nữa không từ chối "món quà" này, nhanh chân sút tung lưới nâng tỉ số lên 2-0.
Thời gian còn lại, Malaysia không những không gỡ được bàn nào mà còn phải nhận 1 thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài. 2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Màn trình diễn của Malaysia khiến cho HLV Park Hang-seo vừa mừng vừa lo. So với giai đoạn thăng hoa 2018-19, cho dù tăng cường thêm ngoại binh song Những chú hổ có vẻ thi đấu thiếu nhuần nhuyễn và sắc sảo hơn. Đây là cơ hội để Việt Nam giành trọn 3 điểm khi 2 đội gặp nhau.
Chỉ có điều, Việt Nam có cơ hội thì UAE cũng sáng cửa không kém. Vào ngày 3/6 tới, UAE sẽ đối đầu với Malaysia. Nếu giành trọn 3 điểm, đội bóng Tây Á sẽ thu hẹp khoảng cách với Việt Nam xuống chỉ còn 2 điểm, tạo áp lực lớn lên thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc đua tranh ngôi đầu bảng.
Theo Lupo (Pháp luật và Bạn đọc)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




