-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
Thể thao
16/01/2024 13:32Malaysia thua đậm Jordan trận ra quân Asian Cup 2023
Được đánh giá cao hơn, Jordan nhập cuộc chủ động và chỉ mất 12 phút để tìm được bàn thắng mở tỷ số. Nhận bóng bên cánh trái, Al Mardi “vẽ đường cong” đẹp mắt đưa bóng về góc xa làm bó tay thủ thành Syihan của Malaysia.

Chỉ chừng 1 phút sau, Jordan có cơ hội nhân đôi cách biệt. Davies kéo ngã Yazan trong vòng cấm và sau khi xem VAR, trọng tài đã cho đại diện Tây Á được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Al Tamari dứt điểm quyết đoán đánh lừa thủ thành Syihan.
Đến phút 25, Al Tamari thêm lần nữa sút tung lưới Malaysia nhưng VAR xác định một cầu thủ của Jordan đã việt vị trước đó. Dẫu vậy, các CĐV Jordan không phải chờ lâu để tiếp tục được ăn mừng. Phút 32, Al Mardi lần thứ hai điền tên lên bảng tỷ số sau đường chuyền dọn cỗ của Yazan.
Phải đến cuối hiệp 1, Malaysia mới tạo ra được tình huống đáng chú ý nhờ nỗ lực cá nhân. Từ khoảng cách khá xa, Wilkin tung cú sút đưa bóng đi sát sạt cột dọc khung thành Jordan.
Dẫn cách biệt an toàn, Jordan chủ động nhường thế trận cho Malaysia. Tuy nhiên, tất cả những gì “Hổ Mã Lai” làm được trong hiệp 2 chỉ là tình huống bỏ lỡ của Romel trong pha đối mặt với thủ thành Yazeed bên phía Jordan.
Cuối trận, Jordan còn có thêm bàn thắng. Phút 85, Al Tamari hoàn tất cú đúp cho riêng mình bằng cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Syihan. Đại diện Đông Nam Á thậm chí may mắn thoát bàn thua thứ 5 khi cú sút xa của Abu Hasheesh bên phía Jordan đưa bóng dội cột dọc.
Thua đậm, Malaysia chưa có điểm nào và đứng cuối bảng E. Trong khi đó, Jordan vươn lên dẫn đầu và xếp trên Hàn Quốc. Hai đội cùng có 3 điểm trận ra quân nhưng đại diện Tây Á xếp trên nhờ hiệu số tốt hơn (+4 so với +2).
Tỷ số chung cuộc:
Malaysia 0-4 Jordan (Hiệp 1: 0-3)
Ghi bàn
Malaysia: Al Mardi (12' 32'), Al Tamari (18' phạt đền, 85')
Đội hình ra sân
Malaysia: Syihan, Davies, Faisal Halim, Junior, Dion Cools, Corbin Ong, Wilkin, Afiq Fazail, Darren Lok, Arif Aiman, Romel
Jordan: Yazeed, Nasib, Al Arab, Noor Al Deen, Ehsan, Al Tamari, Nizar, Al Mardi, Salem, Yazan, Olwan
Theo Sỹ Ánh (Tạp chí Du lịch TP.HCM)








- Shark Bình kinh doanh gì, giàu có cỡ nào? (12:16)
- Bốn bề ngập sâu, mất phương hướng ở "vịnh Keangnam", "cảng nước sâu Mỹ Đình" (12:00)
- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (1 giờ trước)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (1 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (1 giờ trước)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (1 giờ trước)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (1 giờ trước)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (1 giờ trước)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (1 giờ trước)




