-
Khởi tố Chủ tịch CCV Group lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng -
Tăng mạnh mức phạt đối với hành vi dắt chó không đeo rọ mõm ra đường từ tháng 8 -
Hà Nội: Một xã lên kế hoạch mua 50 xe đạp cho trưởng thôn đi thăm dân -
Nghịch lý thị trường nhà ở xã hội: Nơi tranh giành, chốn bỏ hoang -
Cái kết cho nam thanh niên ở Cao Bằng ghép ảnh mạo danh CSGT để "đi bắt xe" -
Tìm người thân bé trai bị bỏ trước nhà dân ở TPHCM, nội dung bức thư hé lộ uẩn khúc phía sau -
Ông ngỡ cháu ngoại chê quê nên không muốn về nghỉ hè, đến khi nghe lý do mới lặng người vì quá xấu hổ -
Vụ người đàn ông nhảy cầu Bãi Cháy: Thi thể được tìm thấy sau 2 ngày, hé lộ danh tính nạn nhân -
Chiết khấu xăng dầu xuống 200 đồng/lít, nhiều cửa hàng phải bù lỗ khi xăng E10 tăng thị phần -
El Nino chính thức hình thành: Cảnh báo đợt nắng nóng, hạn hán có thể khốc liệt nhất trong 75 năm qua
Thể thao
13/06/2025 16:00'Malaysia và Indonesia giờ mới là 'anh cả' ở ĐNÁ, Thái Lan – Việt Nam không đuổi kịp nữa rồi!'
Tối 10/6 vừa rồi, ĐT Việt Nam thất bại 0-4 trên sân Malaysia ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Cũng khoảng thời gian này, Indonesia đá trận thủ tục cuối cùng trên sân Nhật Bản, ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á và thua 0-6.
Nhận xét về Malaysia và Indonesia, BLV Quang Huy chia sẻ góc nhìn với ĐT Việt Nam:
"Việt Nam đã để thua Malaysia 0-4. Đây là thất bại đậm nhất trước Malaysia từ trước đến nay. Trong khi đó Indonesia thua Nhật Bản 0-6 nhưng chủ yếu do đội bóng xứ Vạn Đảo đã không còn động lực nữa và giữ sức để tranh đấu tiếp. Sau những trận đấu của vòng loại châu Á hôm qua, ngay cả những nhà chuyên môn thường rất tự tin cũng bị chia rẽ và cảm thấy mông lung. Việt Nam chúng ta cần làm gì để bắt nhịp được với Indonesia và Malaysia?
Malaysia đã không sai luật khi sử dụng cầu thủ nhập tịch. Thực tế, chúng ta không thể kiếm đâu ra người để làm thủ tục nhập tịch như vậy. Về lý thuyết, nếu thắng đậm Malaysia trên sân nhà, chúng ta vẫn còn hy vọng. Dù vậy, hiện tại là câu chuyện khiến mọi người suy nghĩ với tâm trạng rất mông lung".
Có thể nói, với chính sách nhập tịch, Malaysia và Indonesia giờ đã vượt tầm ĐT Việt Nam, minh chứng là thời gian qua họ đều thắng đậm chúng ta. BLV Quang Huy phân tích về chính sách nhập tịch của 2 đối thủ này, đồng thời cho rằng họ đã vượt tầm Đông Nam Á, vượt qua cả các đội tuyển lớn ở khu vực là Việt Nam, Thái Lan:
"Malaysia đã có chiến thắng đầu tiên trước Việt Nam sau 11 năm và các cầu thủ nhập tịch của họ đã tỏa sáng trong trận đấu vừa qua. Bốn tân binh ra sân lần đầu gồm Facundo Garces người Argentina, Jon Irazabal người Tây Ban Nha, Joao Figueiredo người Argentina và Rodrigo Holgado người Brazil đã ghi bàn. Nếu không có Nguyễn Filip, chúng ta có thể đã thua đậm hơn, có thể lên đến sáu bàn. Malaysia đã chọn cách nhập tịch các cầu thủ không gốc gác Malaysia. Thời gian đầu, chính sách nhập tịch của họ còn gây tranh cãi nhưng sau đó, họ đã không ngần ngại mà thúc đẩy mạnh mẽ.
Mặc dù đã có nhiều người không mang gốc gác Malaysia, họ vẫn mở rộng thêm đội hình và nhận thêm cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển. Điều này đánh mất bản sắc của đội bóng, khi mà các cầu thủ chỉ biết tên nhau khi tập trung mà không có khái niệm gì về nhau. Tuy nhiên, chiến thắng là điều quan trọng trong thể thao.
Về phần Indonesia, họ không chọn cách như Malaysia. Họ tuyển những người có gốc Indonesia, chủ yếu là những người từ Hà Lan. Malaysia đã học hỏi nhiều từ Indonesia và tìm kiếm cầu thủ từ Nam Mỹ, như Argentina và Brazil, nơi có nhiều tài năng không thể thi đấu cho các đội tuyển Nam Mỹ.
Trong khi Malaysia chỉ xem thành tích trước mắt thì Indonesia hướng tới sự phát triển bền vững. Song nhìn chung thì những cầu thủ Malaysia và Indonesia chơi rất ấn tượng và được xem là thách thức không chỉ với các đội bóng Đông Nam Á mà cả châu Á".
Làm thế nào để bóng đá Việt Nam có thể đuổi kịp Malaysia và Indonesia? Đấy là câu hỏi khó và không dễ để thực hiện được sớm. BLV Quang Huy cho rằng dẫu tới đây sẽ phải chịu sự dày vò của các đối thủ khu vực, bóng đá Việt Nam cũng cần vững tin với định hướng của mình, tránh các bước đi thái quá dẫn tới mất bản sắc:
"Thất bại trước Malaysia và những trận thua gần đây trước Indonesia khiến chúng ta phải đẩy mạnh việc tìm nhân tài, nhưng vẫn đang gặp khó khăn trong việc phát triển cầu thủ chất lượng. Mặc dù cầu thủ Việt kiều đã có nhiều cơ hội hơn trong thời gian gần đây, nhưng vẫn không thể tạo ra sự đột biến như Malaysia hay Indonesia. Chúng ta cần có những hướng đi mới, có thể giúp tăng cường lực lượng và phát triển nguồn cầu thủ chất lượng.
Bóng đá Việt Nam nên theo con đường riêng của mình, tiếp tục đào tạo cầu thủ và mở rộng cơ hội cho cầu thủ Việt kiều. Chúng ta cần có các chiến dịch kêu gọi họ trở về và tham gia vào đội tuyển. Dù thành tích có thể giải quyết nhiều vấn đề, nhưng Việt Nam không thể áp dụng cách làm của Malaysia. Mỗi quốc gia có những đặc thù riêng, và chúng ta cần đi theo con đường của mình".
Theo lịch, 31/3/2026, ĐT Việt Nam sẽ tái ngộ Malaysia trên sân nhà vẫn ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2026. Nhiều người chờ đợi với việc Xuân Son và nhiều cầu thủ chất lượng trở lại, ĐT Việt Nam ít nhiều sẽ chơi khởi sắc hơn trước Malaysia.
Theo Đoàn Dự (nguoiduatin.vn)
- Thí sinh lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT vì ngủ quên, chặn cuộc gọi của người thân (12/06/26 22:45)
- iPhone XR huyền thoại vẫn cực chiến, bán giá rẻ như cho tháng 6, dùng vẫn ngon lành như iPhone 17e (12/06/26 22:40)
- Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" 150cc mới giá 69 triệu đồng: Phân khúc đẹp hơn Honda Winner R (12/06/26 22:22)
- Facebook nói gì sau sự cố sập toàn cầu? (12/06/26 22:10)
- Xác định đội cuối cùng rớt hạng V.League (12/06/26 21:45)
- Chế độ ăn "nguyên thủy" của Erling Haaland: Một ngày ăn 6.000 calo, ngày nào cũng dùng ‘thần dược’ (12/06/26 21:32)
- Gã côn đồ nhiều lần mang dao, gạch gây rối cổng bệnh viện: Cái kết cho thái độ "thách thức" công an (12/06/26 21:20)
- Facebook, Messenger gặp sự cố toàn cầu (12/06/26 20:55)
- Giá vàng nhảy múa dữ dội, có 1 tỉ đồng nên mua vàng hay gửi tiết kiệm có lãi hơn? (12/06/26 20:42)
- Níu kéo không thành, người đàn ông 62 tuổi dùng mảnh kéo đâm 3 phụ nữ ở TPHCM, tòa bất ngờ trả hồ sơ (12/06/26 20:31)