-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Thể thao
22/09/2018 17:04Man City coi chừng hội chứng 'hậu vô địch'!

Cuộc sống đang trở nên khó khăn hơn
Man City được cho là may mắn khi rơi vào bảng F Champions League và Lyon là đối thủ mà họ nên giành chiến thắng để tái khởi động hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu. Nhưng Man xanh lại thua, trở thành nhà vô địch quốc gia đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League thất bại ở trận mở màn.
Và tệ hơn, chứng kiến màn trình diễn của họ, nhiều CĐV trung thành không khỏi liên tưởng tới đội bóng của Manuel Pellegrini trong mùa 2015/16. Đó là khi Man City cầm bóng áp đảo mà không biết làm gì với nó, quá nhiều sự lúng túng trong khi quá ít các cuộc tấn công thâm nhập được tạo ra.
Một số sẽ tự trấn an rằng thất bại ở châu Âu chỉ là một cú vấp vẫn thường xảy đến với các đội bóng lớn, và Man City sẽ trở lại là con ngáo ộp ở Premier League. Tuy nhiên, nếu có một cái nhìn chi tiết vào những chiến thắng gần đây của họ tại mặt trận này sẽ thấy vấn đề tương tự. Mọi thứ không còn dễ dàng với nhà đương kim vô địch.
Gặp Newcastle, các học trò của Pep tạo nên rất ít cơ hội thực sự. Sau đó giành chiến thắng nhờ cú sút xa xuất thần của Kyle Walker. Trước đó tại Wolves, Man City suýt thua nếu không được cứu bởi Aymeric Laporte. Chưa hết, hơn 5 vạn khán giả tại Etihad cuối tuần trước cũng chứng kiến Guardiola gắt gỏng với các học trò, yêu cầu họ chơi với sự tập trung và quyết tâm cao nhất dù đang dẫn trước 3-0.

Mùa giải trước là một Man City khác. Họ luôn thống trị trong mọi khía cạnh của trận đấu, dễ dàng phá vỡ hàng thủ đối phương, dù kiên cố nhất, và ghi vô số bàn thắng. Rồi vào những lúc nắm giữ lợi thế về mặt tỷ số, họ vẫn không ngừng lao lên. Những biểu hiện này ít thấy vào bây giờ.
Pep có rất nhiều việc phải làm
Guardiola hẳn đã nhận thức được phía trước là một mùa giải cam go nên đã đưa về Riyad Mahrez dù đã thừa mứa ngôi sao tấn công. Cho đến nay, bản hợp đồng 67 triệu bảng hoàn toàn im tiếng. Trong khi đó Pep lại bỏ quên khu vực nhạy cảm nhất: tiền vệ trụ.
Man City chỉ có duy nhất Fernandinho đảm nhận trọng trách này và việc cày ải liên tục khó tránh khỏi các sai lầm. Trận gặp Lyon đêm thứ Tư vừa qua, cầu thủ 33 tuổi người Brazil bất lực để kiểm soát tuyến giữa và để cho đối thủ dễ dàng tiến hành các đợt phản công. Thất bại trong thương vụ Jorginho, người hiện là ông chủ lớn ở Chelsea, không phải lỗi của Pep. Nhưng HLV người Tây Ban Nha phải chịu trách nhiệm khi không có phương án B.
Để tình hình trở nên phức tạp hơn, Kevin de Bruyne và Benjamin Mendy lại chấn thương. Những người thay thế như Bernado Silva, Ilkay Guendogan và Fabian Delph tuyệt vọng để lấp đầy chỗ trống. Nhiều vấn đề tuy nhỏ nhưng khi kết hợp lại với nhau sẽ dẫn đến những đổ vỡ nghiêm trọng. Bằng mọi giá Pep phải sớm tìm ra các khắc phục. Nếu không, có khả năng Man City sẽ lâm vào hội chứng “hậu vô địch” tương tự hai triều đại trước, là Roberto Mancini của mùa 2012/13 và Manuel Pellegrini 2014/15, hoặc như Chelsea 2015/16 và 2017/18 hay Leicester 2016/17.
Man City kém hiệu quả so với chính họ
Tại Premier League mùa này, bình quân mỗi trận Man City dứt điểm 23,8 lần và tạo trung bình 15,8 cơ hội/trận, vượt trội mùa trước, với các thống kê tương ứng là 17,5 và 13,2. Thế nhưng cái đích cuối cùng là bàn thắng, lại không có khác biệt lớn. Hiện tại họ đang ghi 2,8 bàn/trận với trung bình 8,5 cú sút và 5,6 cơ hội cho mỗi bàn thắng. Mùa trước là 2,78 bàn/trận, với 6,2 cú sút và 4,7 cơ hội/bàn.
Theo Vịnh San (Bongdaplus.vn)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)
- "Soi" dòng tiền PNJ giữa lùm xùm kim cương: Hơn 3.500 tỷ đồng đến từ đâu? (09:04)
- Điều dưỡng trưởng bệnh viện bị hành hung tại nơi làm việc và nhà riêng, phải nhập viện điều trị (09:01)
- Tình hình sức khỏe tuổi 50 của Đan Trường: Bị tiền tiểu đường, phải ăn uống khắt khe (31 phút trước)