-
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý -
Huy Thanh Jewelry bị thanh tra, lộ lại vụ nhẫn 18K chênh lệch trọng lượng khi giao, doanh nghiệp lên tiếng -
Nóng: Phát hiện vi khuẩn nguy hiểm trong vụ 148 học sinh nghi ngộ độc ở TP HCM -
Xuất hiện bài đăng xin lỗi sau ồn ào 33 ly trà sữa bị "tiêu hủy", mạng xã hội tiếp tục tranh luận
Thể thao
03/03/2021 13:20Man City dẫn Man Utd 15 điểm
*Bàn thắng: Dendoncker 15' (phản lưới), Jesus 80' 90'+3, Mahrez 90' - Coady 61'.
Đây là trận thắng thứ 22 liên tiếp của Man City, giúp họ nới rộng khoảng cách với nhì bảng Man Utd lên 15 điểm. "Quỷ đỏ" sẽ có cơ hội rút ngắn cách biệt này khi làm khách trên sân Crystal Palace vào rạng sáng 4/3 (giờ Hà Nội), trước khi đá trận derby Manchester, diễn ra tối 7/3.
Tỷ số không phản ánh cục diện trận đấu. Dù Man City sớm mở tỷ số nhờ bàn phản lưới của Leander Dendoncker, Wolves thi đấu kiên cường và gỡ hoà ở đầu hiệp hai nhờ công trung vệ Conor Coady. 10 phút trước khi hết hiệp hai, Gabriel Jesus bắn hạ hàng thủ đội khách, mở lối để Man City ghi thêm hai bàn nữa vào cuối trận, do công Riyad Mahrez và Jesus.
Man City một lần nữa thể hiện chiều sâu đội hình khi có đến sáu sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận thắng West Ham cuối tuần trước. Raheem Sterling, Joao Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, Gabriel Jesus và Aymeric Laporte thay thế Sergio Aguero, Oleksandr Zinchenko, Ilkay Gundogan, Fernandinho, Ferran Torres và John Stones.
Như thường lệ, đoàn quân của Guardiola không khó để kiểm soát trận đấu. Đáng ra, họ có thể mở tỷ số ngay phút thứ hai nếu Raheem Sterling dứt điểm tốt hơn trong pha đối mặt với Rui Patricio. Với những tình huống vây hãm liên tục, Man City khiến đối thủ phải đuổi theo nhịp độ của họ và mắc sai lầm. Từ pha căng ngang của Mahrez, Dendoncker nhoài người cố ngăn Sterling dứt điểm nhưng đưa bóng về lưới nhà.
Wolves không có bất kỳ pha lên bóng đáng chú ý nào trong hiệp một. Tuy nhiên, họ đã chơi tập trung ở sân nhà để ngăn đối thủ ghi thêm bàn. Hai phút trước khi hết hiệp một, trung vệ Aymeric Laporte đệm bóng tung lưới Patricio ở cự ly gần nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Thế trận không thay đổi nhiều ở hiệp hai khi Wolves cần đến tài năng của Patricio để ngăn Kevin De Bruyne ghi bàn sau một hình huống phối hợp tam giác nhuần nhuyễn của đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội khách bất ngờ gỡ hoà khi tận dụng thành công một tình huống đá phạt. Coady dũng mãnh băng vào đánh đầu từ quả treo bóng của Joao Moutinho, bất chấp bị kẹp giữa Ruben Dias và Rodri.
Bị gỡ hoà, Guardiola không giấu nổi sự lo âu ngoài đường biên vì Wolves có những cá nhân đủ khả năng trừng phạt Man City nếu họ mắc sai lầm. Xuất phát từ hai pha phản công của đội khách vào giữa hiệp hai, Adama Traore, người từng lập cú đúp vào lưới Man City hồi năm 2019, có hai cơ hội dứt điểm nhưng đều sút vọt xà.
Ở khung thành bên kia, Sterling có nhiều cơ hội nhất. Ít phút sau tình huống giật gót không thành công từ đường căng ngang của Mahrez, tuyển thủ Anh đưa bóng chạm cột dọc sau pha cứa lòng chân phải sở trường. Phải cần đến sai lầm của đối thủ, Man City mới có thể ghi thêm bàn. Tận dụng hàng thủ Wolves rối loại sau pha căng ngang của Kyle Walker, Jesus đệm bóng cận thành để giúp đội chủ nhà lần thứ hai vượt lên.
Wolves không thể gượng dậy trong những phút cuối. Trái lại, họ thua thêm hai bàn. Mahrez tự thưởng cho mình bàn thắng sau khi thi đấu thành công và được kênh BT Sport đánh giá là hay nhất trận. Phút bù giờ thứ ba, Jesus hoàn tất cú đúp với pha băng vào đá bồi khi Patricio đã nằm sân sau nỗ lực cản cú sút của Ilkay Gundogan.
Đội hình thi đấu
Man City: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Joao Cancelo, De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva (Gundogan 82'), Mahrez, Gabriel Jesus, Sterling.
Wolves: Rui Patricio, Dendoncker, Coady, Saiss, Hoever, Neves (Otasowie 90'), Joao Moutinho, Jonny (Silva 55'), Nelson Semedo, Pedro Neto, Traore.
Theo Quang Huy (Vnexpress.net)
- Thanh Hóa: Thương tâm nam sinh 18 tuổi tử vong do đuối nước sau trận bóng đá (18:31)
- Bình Nhưỡng phô diễn sức mạnh công nghệ cao: Từ vũ khí điện từ đến "bom gây mất điện" thế hệ mới (18:22)
- Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM (18:15)
- Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn (18:09)
- Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới (54 phút trước)
- Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng (1 giờ trước)
- Cà Mau: Cái kết vụ người đàn ông mất nguyên mảnh đất vì nhờ bạn thân giữ hộ giấy tờ (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ (2 giờ trước)
- Liverpool gây thất vọng sau trận thua PSG: Dấu hiệu một mùa giải chệch hướng (2 giờ trước)
- Vừa tỏa sáng trên thảm đỏ, nữ diễn viên bị mời khỏi máy bay vì thiếu tỉnh táo (2 giờ trước)