-
Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết -
Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm -
3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng -
Hà Nội: Người không nhận nhà tái định cư được mua nhà ở xã hội -
3 giây sinh tử của con nhỏ và bài học xương máu thức tỉnh mọi bậc phụ huynh -
Đường lên Tam Đảo bị sạt lở sau mưa lớn, công an phát cảnh báo khẩn tới người dân -
Công an thông tin vụ shipper và sư thầy ẩu đả tại chùa, nguyên nhân từ đâu? -
Bạn trai liên tục né chuyện cưới dù sở hữu nhà tiền tỷ, cô gái bật khóc khi biết nguyên nhân thật sự -
Bảng giá vàng hôm nay 22/5: Vàng miếng SJC nhẫn 9999 tăng "ác liệt" phiên sáng, người mua 'trở tay không kịp' -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Thái Lan
Thể thao
01/12/2024 20:53Man City đấu với Liverpool: Khi Pep Guardiola phải bất an
Khi Pep tự cào đầu
Hình ảnh Pep Guardiola với cái đầu cạo trọc đầy vết xước, sau khi Man City bị Feyenoord chia điểm trong thế trận dẫn 3-0, trở thành chủ đề của nhiều bình luận trong suốt những ngày qua.
Nhiều người tò mò và có những suy diễn liên quan đến sự căng thẳng của Pep và Man City trong phòng thay đồ.
“Với những ngón tay của tôi, với móng tay của tôi... Tôi muốn làm tổn thương chính mình”, Pep nói một cách bình thản khi nhận được nhiều câu hỏi từ các nhà báo đồng hương Tây Ban Nha.
Không có gì đáng lo ngại. Ít nhất là với Pep Guardiola. Dù vậy, mọi thứ dường như chỉ ra rằng chiến lược gia người xứ Catalunya đi đến giới hạn của áp lực và công việc.
Enric Armengou, giáo sư tâm thần học tại Đại học Abat CEU, Barcelona, giải thích: “Đó là một tình tiết cụ thể phản ánh mức độ lo lắng và căng thẳng mà Guardiola trải qua trong trận đấu”.
Giáo sư Armengou, người phân tích nhiều về khía cạnh sức khỏe tâm thần trong thể thao, cho rằng Pep thể hiện “hành vi của một người đang trải qua một tình huống cực đoan và không thể kiểm soát được sự thất vọng vào thời điểm đó”.
Chưa bao giờ Pep rơi vào tình huống như vậy trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Ông khiến Man City thua 5 trận liên tiếp, sau đó là trận hòa không khác gì một thất bại.
Man City khủng hoảng, trong khi Guardiola mất phương hướng vì không có Rodri. Với việc Quả bóng vàng 2024 vắng mặt, Pep không tìm ra giải pháp để tạo sự cân bằng cho đội.
Kể từ khi Rodri chấn thương trong trận gặp Arsenal, Man City hứng chịu 30 cơ hội nguy hiểm mà đối thủ tạo ra, nhiều nhất Premier League trong thời gian này (các đội phía sau là Ipswich 29, Leicester 28, Brighton 26, Southampton 24).
Nói cách khác, sau khi Rodri phải dùng đến nạng để di chuyển, The Citizens thiếu người triển khai bóng và khung thành của Ederson không được che chắn từ xa.
Hoài nghi ở Anfield
Không có cơn gió thuận lợi nào thổi đến với Man City, nhà vô địch Premier League 4 mùa gần nhất và lên đỉnh bóng đá châu Âu năm 2023.
“Tôi biết mọi người thắc mắc tại sao họ không sa thải Pep…”, nhà cầm quân 53 tuổi lên tiếng khi Man City chuẩn bị cho trận làm khách của Liverpool ở vòng 13 Premier League (23h ngày 1/12).
Các cầu thủ Man City đang trải qua một tình thế mà họ chưa quen. Đối với Guardiola, ông chấp nhận tình huống khó khăn và tìm giải pháp đưa đội trở lại con đường chiến thắng.
Không có chỗ cho những than thở. Hơn bao giờ hết, đội bóng màu xanh thành Manchester phải ở bên nhau, cùng nhau chiến đấu.
“Như chúng tôi hiện nay, việc nghĩ về những mục tiêu lớn là không thực tế”, Guardiola thừa nhận tình thế của đội khi được hỏi về các danh hiệu. “Chúng tôi phải suy nghĩ về trận đấu tiếp theo và bắt đầu một chuỗi trận tốt để có thể quay trở lại”.
Làm thế nào để chiến thắng Liverpool, đội vừa khuất phục Real Madrid và chỉ thua 1 trận dưới thời Arne Slot? Đó là bài toán mà Guardiola phải tìm ra lời giải, để tránh phải… cào đầu một lần nữa.
Man City chỉ có 1 chiến thắng trong 21 trận gần nhất làm khách của Liverpool ở Premier League, 4-1 hồi tháng 2/2021. Khi ấy, bóng đá có quá nhiều biến số sau đại dịch và thi đấu trong các SVĐ không khán giả.
Trong các trận đấu có khán giả, lần gần nhất Man City rời Anfield với 3 điểm diễn ra từ 2003, nhờ cú đúp của Nicolas Anelka.
Không thể tiếp tục khóc vì thiếu thủ lĩnh Rodri, cũng không thể nói mãi về việc các trung vệ chính thay nhau chấn thương. “Tôi phải tìm ra giải pháp và đưa ra các phép thử. Tôi vẫn làm điều đó hàng ngày”, Pep lập luận.
Các quan chức và người hâm mộ Man City vẫn giữ nguyên niềm tin với Guardiola, người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Tất cả đang chờ một cuộc cách mạng của cựu tiền vệ Barcelona.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- "Vua xe ga" 175cc mới chính thức ra mắt giá 70 triệu đồng: Thiết kế nét hơn Honda Air Blade và Vario (11:24)
- Airbus và Air France bị kết tội ngộ sát sau vụ rơi máy bay khiến 228 người chết (11:17)
- Đối thủ của U17 Việt Nam tại World Cup thực lực ra sao? (11:11)
- Nghi vấn chị gái Michael Jackson và rapper đình đám góp mặt trong siêu phẩm mới của Sơn Tùng M-TP (11:03)
- Streamer Minecraft 81 tuổi bị cảnh sát bao vây lúc nửa đêm, bất ngờ lý do (11:02)
- Quá khứ khó tin của sư thầy nghi đánh shipper đến gục ở chùa, chủ tịch xã tuyên bố sẽ xử nghiêm (44 phút trước)
- Cuộc chiến Iran: Mỹ tổn thất hàng chục máy bay quân sự đắt giá với thiệt hại hàng tỷ USD (45 phút trước)
- 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa đều là lao động nghèo, vừa đi làm chưa đầy 1 tháng (51 phút trước)
- Đề xuất mới về thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng/lần có thể bị khấu trừ 10% (1 giờ trước)
- Pha lùi xe hiểm hóc trước cổng bệnh viện và phản ứng bất ngờ của nữ tài xế (1 giờ trước)