-
Chu Thanh Huyền bất ngờ bị mẹ Quang Hải “truy đuổi” trước cổng nhà, lý do phía sau khiến ai cũng bật cười -
Xe tải lao thẳng vào đoàn người đang đưa tang, camera ghi lại giây phút khiến CĐM nín thở -
5 thói quen giặt đồ lót âm thầm "nuôi" vi khuẩn, làm tăng nguy cơ bệnh phụ khoa mà nhiều chị em vẫn mắc phải -
Nhiều quy định mới về thẻ căn cước có hiệu lực vào tháng 3/2026 -
Hạ Leeds, Man City "phả hơi nóng" vào Arsenal -
Hai nữ sinh lớp 8 ở Nghệ An nghỉ học vì bị "bắt" đi lấy chồng, công an địa phương chính thức vào cuộc -
Năm 2026, sinh viên chơi mẫu Android này là hợp lý nhất, giá êm, pin trâu 10.000mAh, chạy mượt thua gì Galaxy S26 -
Tài xế xe bán tải chèn ngã xe máy khiến 3 người suýt chết lên tiếng, tuyên bố mình mới là nạn nhân? -
Gây thiệt hại hơn 803 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp khắc phục 14,5 tỷ đồng -
Ông Trump tuyên bố lãnh tụ tối cao Iran "đã thiệt mạng"
Thể thao
17/01/2026 15:02Man City nẫng tay trên mục tiêu hàng đầu của Liverpool
Trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn khốc liệt, động thái chi tiền quyết liệt của đội chủ sân Etihad không chỉ làm choáng váng các đối thủ mà còn cho thấy tham vọng cực lớn của nhà cựu vô địch Premier League.
Theo các nguồn tin từ truyền thông Anh, Man City đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Crystal Palace sau khi chấp nhận chi ra 20 triệu bảng phí cố định kèm theo 10 triệu bảng phụ phí cho trung vệ người Anh.
Đây được đánh giá là mức giá hợp lý cho một cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng, mang lại lợi ích cho cả đôi bên trong bối cảnh hiện tại. Đáng chú ý, thương vụ này chỉ mới được Man City đẩy mạnh thời gian gần đây nhằm mục đích "chữa cháy" khẩn cấp sau khi Josko Gvardiol dính chấn thương nặng.
Sự can thiệp của Man City khiến giới chuyên môn bất ngờ, bởi trước đó, bến đỗ của Marc Guehi gần như đã được mặc định là Liverpool. Vào mùa hè năm ngoái, đội bóng vùng Merseyside từng thuyết phục thành công Palace nhả người với giá 40 triệu bảng, nhưng thương vụ đổ bể phút chót do Palace không tìm được phương án thay thế. Dù Liverpool rất cần gia cố hàng thủ khi Konate và Van Dijk liên tục mắc sai lầm, nhưng việc họ chần chừ và dường như "buông xuôi" đã tạo cơ hội cho Man City nẫng tay trên mục tiêu hàng đầu này.
Sự ra đi của Guehi đã được chính HLV Crystal Palace, ông Oliver Glasner, xác nhận trong cuộc họp báo trước vòng 22 Ngoại hạng Anh. Chiến lược gia này cho biết: “Thương vụ chuyển nhượng của Guehi sắp hoàn tất. Tôi không được phép tiết lộ CLB mới của cậu ấy, nhưng mọi thứ sắp xong rồi. Chính vì vậy mà cậu ấy sẽ không tham gia trận đấu với Sunderland”.
Marc Guehi vốn trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea nhưng chỉ thực sự tỏa sáng sau khi chuyển đến Swansea theo dạng cho mượn và được Crystal Palace mua đứt với giá 18 triệu bảng vào năm 2021. Tại Selhurst Park, anh nhanh chóng vươn mình trở thành trụ cột và được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất giải đấu những năm qua.
Với sự bổ sung chất lượng này sau bản hợp đồng Antoine Semenyo, Man City đang gửi một lời cảnh báo đanh thép đến Arsenal trong cuộc đua giành danh hiệu mùa này.
- Học phí Y Dược công lập phía Nam 2026: Một trường tăng sốc gấp rưỡi (39 phút trước)
- Giải pháp cải thiện tình trạng môi khô, nứt nẻ (55 phút trước)
- Cái kết cực đắng cho 2 thanh niên Hải Phòng đi xe máy đánh võng trên đường: Bị phạt 6 lỗi (57 phút trước)
- Từ 1/3, điện thoại "bẻ khóa" sẽ bị ứng dụng ngân hàng tự động ngắt kết nối (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây buôn bán nội tạng tiền tỷ: Thủ đoạn "phù phép" hồ sơ hiến tặng để trục lợi (1 giờ trước)
- Diễn viên "Transformers" tiếp tục bị bắt sau vụ ẩu đả tại quán bar (1 giờ trước)
- Real Madrid lo sốt vó: Mbappe dính chấn thương, lỡ hẹn đại chiến Man City (1 giờ trước)
- Thót tim với khoảnh khắc hai y tá hứng đỡ bé trai 18 tháng tuổi rơi từ độ cao 30m (1 giờ trước)
- Cuộc đua kế vị tại Iran: Những gương mặt tiềm năng sau sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei (2 giờ trước)
- Anh Tú Atus bật khóc, suýt ngất vì rối loạn tiền đình vẫn ngược dòng trở thành Quán quân Running Man (2 giờ trước)