-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
29/10/2017 06:04Man City thắng sát nút, tái lập cách biệt năm điểm với Man Utd
Bàn thắng: Rodriguez 13', Phillips 90'+3 - Sane 10', Fernandinho 15' Sterling 64'.
Man City bước vào trận đấu với tâm lý hứng khởi, điều mà họ duy trì trong nhiều tuần qua, và họ có bàn mở tỷ số sớm do công của Leroy Sane. Dù Jay Rodriguez gỡ hòa cho West Brom sau đó ba phút, Fernandinho nhanh chóng lấy lại lợi thế dẫn trước cho đội khách.

Bàn thắng của Raheem Sterling trong hiệp hai đảm bảo chiến thắng cho Man City nhưng pha rút ngắn tỷ số trong thời gian bù giờ của Matthew Phillips khiến CĐV của đội đầu bảng sống trong những phút lo lắng để rồi vỡ òa trong sung sướng. Đây là trận thứ tám không biết mùi chiến thắng của West Brom trên tất cả các đấu trường.
Có thể thấy rõ sự tự tin của các cầu thủ Man City trong những pha xử lý quyết đoán ở bàn mở tỷ số. Fernandinho tung một đường chuyền vừa tầm để Sane dứt điểm đưa bóng đi qua giữa hai chân của Allan Nyom rồi vào lưới.
West Brom gỡ hòa nhờ một pha mở bóng đầy tinh tế của Gareth Barry. Rodriguez tâng bóng qua tầm với của Ederson trên đà băng xuống dưới sự đeo bám trong bất lực của John Stones. Ở tình huống này, Rondon ở thế việc vị. Anh không chạm bóng nhưng trọng tài có thể phạt tiền đạo của West Brom vì tác động vào pha bóng.

Tuy nhiên, Man City lập tức tái lập thế dẫn bàn. Cú đá từ ngoài vòng cấm của Fernandinho đập chân một cầu thủ West Brom, dội cột dọc và đi vào lưới. Đội khách tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn trong những phút sau đó nhưng không thể tận dụng.
Phải đến khi hiệp hai trôi qua gần 20 phút, Man City mới có bàn tiếp theo do công Raheem Sterling. Man City dùng vũ khí sở trường để kết liễu đối thủ. Đó là những đường chuyền ngắn với tốc độ cao và một pha căng ngang loại hàng hậu vệ đối phương của Kyle Walker, khiến nhiệm vụ ghi bàn của đồng đội trở nên dễ dàng.
Ở phút bù giờ thứ hai của hiệp hai, West Brom rút ngắn tỷ số nhờ sai lầm của Nicolas Otamendi. Đường chuyền về của trung vệ người Argentina quá bất cẩn, tạo điều kiện cho Phillips dứt điểm.
Dù thua sát nút, West Brom hoàn toàn bị ép vế ở trận đấu này và chưa bao giờ cho ra cảm giác sẽ việc họ sẽ thực hiện màn ngược dòng. Man City đáng ra có thể thắng đậm hơn nhiều nếu tận dụng tốt những cơ hội.
Theo Quang Huy (VnExpress.net)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





