-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Thể thao
16/03/2016 16:20Man City trả giá đắt cho việc vượt qua cột mốc đáng nhớ
Lần đầu tiên từ khi được người UAE tiếp quản từ năm 2008 đến nay, Manchester City mới lọt được vào vòng tứ kết Champions League, sau nhiều nỗ lực bất thành trong các năm qua.
Dynamo Kiev có lẽ không hiểu được cặp trung vệ thay thế Eliaquim Mangala và Martin Demichelis chơi bóng tệ hại thế nào mỗi khi được ra sân mùa này, nên nếu chơi phiêu lưu hơn, đại diện Ukraine đã có thể gây khó khăn hơn cho Man City. Dynamo vừa thiếu tiềm lực, lại thiếu động lực đã không gây khó dễ nhiều cho Man City, và lần thử thách đầu tiên của họ đối với thủ môn Joe Hart đến ở phút 63.
Điều này cho thấy, con đường đi ở Champions League phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn là khả năng. Các mùa trước, Man City ở độ sung mãn thì họ toàn vấp phải Barca ở vòng 1/8. Mùa này, Man City như rã đám khi HLV Manuel Pellegrini sắp ra đi thì họ lại đạt cột mốc mới, nhờ chỉ phải gặp Dynamo Kiev.
Trận thắng 3-1 ở lượt đi tại Kiev cách đây 2 tuần đã quá đủ cho Man City. Trong lịch sử cúp C1, chỉ có một đội thua 1-3 ở lượt đi trên sân nhà mà vẫn lọt vào vòng sau. Đó là Ajax vào năm 1969 với nạn nhân là Benfica. Man City đã tiến vào tứ kết với một trận hòa 0-0 khá nhạt nhẽo.
Nhưng tại tứ kết, chờ đợi Man City sẽ là Real Madrid, Barca, Paris St. Germain hoặc ông lớn nào đó, hy vọng giành cúp của Man City không lớn với một đội bóng mà tuổi tác bắt đầu đè nặng. Trận derby thành Manchester ở sân Etihad cuối tuần này sẽ là mục tiêu thực tế hơn. 3 điểm trước đối thủ trực tiếp để Man City xây chắc vị trí dự Champions League sẽ là di sản thiết thực mà ông Pellegrini trao tay cho Pep Guardiola kế nhiệm mùa tới.
Cặp trung vệ Eliaquim Mangala và Martin Demichelis rất đáng lo ngại, ngoài ra Man City còn vắng Kevin De Bruyne, Fabian Delph và Samir Nasri nữa nhưng ít ra họ cũng được nghỉ hơn đối thủ cùng thành phố 2 ngày, vì Manchester United phải đấu với Liverpool tại Giải Europa League.
Theo Thái Hà (Tuổi Trẻ)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (11:25)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (11:16)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (11:07)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (11:03)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (11:03)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (11:02)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (1 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (1 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (1 giờ trước)