-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Thể thao
31/12/2018 13:19Man Utd thắng trận thứ ba liên tiếp dưới thời Solskjaer
HIGHLIGHT Manchester Utd - Bournemouth |
Bàn thắng: Pogba 5', 33', Rashford 45', Lukaku 72' - Ake 45'+2

Paul Pogba trở thành ngôi sao sáng nhất trong trận đấu cuối cùng của Ngoại hạng Anh năm 2018. Tiền vệ người Pháp ghi hai bàn thắng và kiến tạo cho Lukaku ấn định tỷ số 4-1. Xen giữa các pha lập công của Pogba và Lukaku là bàn thắng của Rashford. Đội khách có bàn rút ngắn tỷ số ở những phút bù giờ hiệp một nhờ công trung vệ Nathan Ake.
Chiến thắng thứ ba liên tiếp dưới thời HLV Solskjaer giúp Man Utd có 35 điểm, còn kém ba điểm tới vị trí thứ năm của Arsenal và tám điểm tới top 4. Bên cạnh yếu tố kết quả, đây còn là những màn trình diễn đáng khích lệ về mặt tinh thần cũng như lấy lại hình ảnh vang danh một thời của "Quỷ đỏ".
Ở ba trận đầu tiên dưới trướng Solskjaer, Man Utd ghi tới 12 bàn thắng. Danh thủ người Na Uy là nhà cầm quân thứ hai sau Craig Shakespeare (Leicester) giành ba chiến thắng đầu tay và ghi tối thiểu ba bàn mỗi trận. Thành công này có đóng góp rất lớn của Paul Pogba, người đã lột xác sau khi Man Utd sa thải Mourinho.

Trong 14 trận Ngoại hạng Anh dưới thời Mourinho mùa này, Pogba ghi vỏn vẹn ba bàn. Tuy nhiên, cầu thủ này ghi tới bốn bàn và có ba pha kiến tạo thành công chỉ trong ba trận làm việc cùng Solskjaer. Đây là thành tích tốt nhất sự nghiệp Pogba nếu tính trong một tháng thi đấu ở cấp độ giải vô địch quốc gia (Ngoại hạng Anh và Serie A).
Pogba chỉ mất năm phút để tìm mành lưới Bournemouth bằng pha lao vào đệm bóng đơn giản. Rashford lập công lớn ở bàn thắng mở tỷ số khi đi qua ba cầu thủ đối phương bên cánh phải trước khi căng ngang cho Pogba. Tiền vệ người Pháp tiếp tục cho thấy sự toàn diện của mình ở bàn nhân đôi tỷ số. Lần này Pogba bật cao đánh đầu dũng mãnh từ cú tạt bóng của Ander Herrera.
Bước sang hiệp hai, Pogba suýt nữa hoàn tất cú hat-trick nếu thủ môn Asmir Begovic không đẩy cú sút xa đi trúng cột dọc. Tuy nhiên, Pogba vẫn để lại dấu ấn với pha kiến tạo đẳng cấp cho Lukaku ghi bàn ngay sau khi vào sân từ ghế dự bị. Pha lập công của tiền đạo người Bỉ đảm bảo chiến thắng cho Man Utd ngay cả khi họ chỉ còn 10 người ở phút 79. Trung vệ Eric Bailly có pha vào bóng quyết liệt không cần thiết với Ryan Fraser ở giữa sân và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sự trở lại của Solskjaer mang tới những điều tâm đắc nhất của lối chơi mà ông thấm nhuần dưới thời Ferguson là nhanh, trực diện và kết thúc gọn gàng. Các bàn thắng của Man Utd đều không cầu kỳ, từ ngoài vòng 16m50 tới khi mành lưới đối thủ tung lên chỉ là pha phối hợp giữa hai người. Đó là điều mà các cổ động viên Man Utd chờ đợi kể từ sau khi Ferguson nghỉ hưu năm 2013.
Không giống như thời Mourinho, các tiền vệ Man Utd có xu hướng chơi tự do và sẵn sàng dâng cao tấn công mà không đặt tâm quá nhiều vào việc giữ vị trí chính xác trên sân. Sự xuất hiện thường xuyên của Pogba trong vòng 16m50 và khả năng kiến tạo của Ander Herrera giúp Man Utd gây áp lực lớn hơn mỗi khi có bóng. Điều này tạo nên sự khác biệt lớn bởi trước đây Man Utd không gây nên đủ áp lực dù nhiều trận giành quyền kiểm soát bóng vượt trội.

Bên cạnh đó, khả năng hoán đổi vị trí của Rashford, Martial và Lingard cũng tạo nên thành công. Rashford và Martial là những mẫu tiền đạo có khả năng đi bóng kỹ thuật và không đơn thuần chỉ rình rập trong vòng 16m50. Cả hai đều ghi dấu ấn ở trận này bằng những pha kiến tạo đẳng cấp, điều có thể giúp họ giữ vị trí đá chính trong đội hình của HLV Solskjaer.
Khi trận đấu kết thúc, các khán đài sân Old Trafford đã vang lên bài hát về kỷ lục 20 lần vô địch nước Anh. Chức vô địch đã là điều xa vời ở mùa giải này nhưng lối chơi và hình bóng của một thời ngự trị trên đỉnh vinh quang đang trở lại "Nhà hát của những giấc mơ".
Đội hình thi đấu
Man Utd: De Gea, Young, Bailly, Lindelof, Shaw, Ander Herrera (Andreas Pereira 76'), Matic, Pogba, Lingard, Rashford (Lukaku 70'), Martial (Jones 82')
Bournemouth: Begovic, Steve Cook, Ake (Mings 82'), Daniels, Ibe, Brooks (Mousset 66'), Surman, Rico, Stanislas, Wilson (Fraser 66'), King
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (1 giờ trước)




