-
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không?
Thể thao
11/09/2026 06:35Man Utd trở lại Champions League bằng chiến thắng 4-0
Hai năm sau lần gần nhất góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu, Man Utd lại được thi đấu tại Old Trafford trong bầu không khí quen thuộc của Champions League. Trước Sabah, đội bóng mới thành lập năm 2017 và lần đầu góp mặt ở vòng phân hạng, “Quỷ Đỏ” nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo.
Đội khách chỉ có thể chống đỡ hơn 20 phút trước khi Man Utd tìm được bàn mở tỷ số.
Phút 27, Bruno Fernandes thực hiện đường chuyền để Patrick Dorgu bứt xuống bên cánh trái. Hậu vệ người Đan Mạch căng ngang một chạm, tạo điều kiện để Matheus Cunha xuất hiện đúng lúc và dứt điểm ở cự ly gần.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Cunha tại Champions League. Tiền đạo 27 tuổi cũng trở thành cầu thủ Brazil thứ tư ghi bàn cho Man Utd tại giải đấu này, sau Anderson, Alex Telles và Casemiro. Cunha ăn mừng bằng động tác lướt sóng quen thuộc, đồng thời không quên tri ân người kiến tạo Dorgu.
Dorgu tiếp tục để lại dấu ấn
Không chỉ trực tiếp tạo ra bàn mở tỷ số, Dorgu còn tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng trong hệ thống của Man Utd.
Với đường kiến tạo cho Cunha, hậu vệ trái này đã trực tiếp góp dấu giày vào 8 bàn thắng trong 11 trận đá chính gần nhất cho Man Utd, gồm 4 bàn và 4 kiến tạo.
Dorgu cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất kiến tạo ngay trong trận ra mắt Champions League cho Man Utd kể từ Wayne Rooney năm 2004, khi anh 21 tuổi 319 ngày.
Sự chênh lệch giữa hai đội càng được thể hiện rõ sau bàn thắng đầu tiên. Theo chỉ số sức mạnh của Opta, Man Utd đứng thứ tám thế giới, trong khi Sabah xếp thứ 160.
Một chi tiết đặc biệt khác xuất hiện trong đội hình xuất phát là 22 cầu thủ đá chính sở hữu tới 21 quốc tịch khác nhau. Chỉ có thủ môn Senne Lammens và tiền vệ Youri Tielemans là cùng mang quốc tịch.
Sabah vẫn có cơ hội tìm bàn gỡ khi Joy-Lance Mickels đánh đầu ở cự ly gần nhưng bóng đi chệch cột. Ngay sau tình huống này, Man Utd tiếp tục trừng phạt đội khách.
Phút 42, Tielemans khởi xướng đợt tấn công, phối hợp với Dorgu và Cunha trước khi nhận lại bóng. Dù đang trong tư thế ngã, tiền vệ người Bỉ vẫn kịp xoay người chuyền ngược ra cho Bruno Fernandes.
Đội trưởng Man Utd bình tĩnh đặt lòng chân phải vào góc thấp, nâng tỷ số lên 2-0. Bình luận viên Ally McCoist dành lời khen cho pha bóng, đặc biệt là khoảnh khắc Tielemans xử lý như thể có “mắt sau lưng”.
Sesko ghi bàn trận thứ hai liên tiếp
Chỉ ba phút sau, Man Utd tiếp tục gia tăng cách biệt và gần như định đoạt trận đấu.
Bryan Mbeumo đón đường chuyền dài rồi lập tức chọc khe để Benjamin Sesko băng xuống đối mặt thủ môn Andrey Pokatilov. Tiền đạo người Slovenia vượt qua thủ thành Sabah trước khi đưa bóng vào lưới trống.

Sesko tiếp tục ghi bàn ở trận thứ hai liên tiếp. Bàn thắng giúp HLV Michael Carrick có điều kiện tính toán nhân sự và giữ sức cho các trụ cột trong hiệp hai.
Sau giờ nghỉ, Man Utd chủ động giảm nhịp độ. Khoảng cách ba bàn đủ lớn để đội chủ nhà không cần duy trì cường độ như trong hiệp một, trong khi trước mắt họ còn là trận derby Manchester với Man City vào Chủ nhật.
Carrick lần lượt rút Sesko, Kobbie Mainoo, Dorgu và Mbeumo khỏi sân. Harry Maguire, Luke Shaw và Marcus Rashford cũng không được sử dụng.
Dù giảm tốc độ, Man Utd vẫn có thêm bàn thắng ở phút 68 theo một cách khá bất ngờ.
Fernandes thực hiện quả đá phạt nhanh, đưa bóng vượt qua hàng rào. Zirkzee khống chế rồi đánh gót trong lúc bị hai cầu thủ Sabah áp sát. Thủ môn Pokatilov mất phương hướng, tạo cơ hội để Lisandro Martinez dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.
Đây là bàn thắng đầu tiên của Martinez tại Champions League sau 21 trận.
Chung cuộc, Man Utd giành chiến thắng 4-0 trong ngày trở lại Champions League. Với Sabah, việc được đối đầu Man Utd tại Old Trafford đã là một trải nghiệm đáng nhớ. Đội bóng này có nhiều cầu thủ hâm mộ “Quỷ Đỏ” và từng ăn mừng khi biết lá thăm đưa họ tới sân Old Trafford.
Sau trận đấu, HLV Valdas Dambrauskas của Sabah vẫn tươi cười trò chuyện với Carrick. Trong khi đó, Man Utd sẽ nhanh chóng chuyển sự tập trung sang trận derby Manchester gặp Man City ở vòng 4 Ngoại hạng Anh tối 13/9.
- Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể lại khoảnh khắc sinh tử khi máy bay bị không tặc (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: Trận tranh hạng ba với Malaysia chẳng khác nào chung kết (1 giờ trước)
- Hà Nội: Hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng (1 giờ trước)
- Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày (1 giờ trước)
- TPHCM bố trí máy bơm di động, sẵn sàng xử lý các điểm ngập (1 giờ trước)
- Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" (2 giờ trước)
- Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Chủ tài khoản TikTok “Minh Sầm Sơn” bị khởi tố, bắt tạm giam (3 giờ trước)
- Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh (3 giờ trước)
- Khởi tố 15 người liên quan 3 cơ sở thẩm mỹ bị cáo buộc lừa đảo khách hàng (3 giờ trước)