-
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh -
Giữa ồn ào dư luận, Ngọc Sơn livestream tuyên bố tặng hết tài sản nếu xét nghiệm phát hiện chất cấm
Thể thao
02/12/2019 13:08Manchester United bị Aston Villa cầm hòa trên sân nhà
Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Manchester United đã sớm để thủng lưới khi Jack Grealish lập một siêu phẩm đẹp mắt vào lưới David De Gea ngay ở phút 11.
Một chút may mắn đã giúp đội chủ nhà có bàn gỡ ở cuối hiệp 1 khi Marcus Rashford dứt điểm, bóng đập vào lưng thủ môn Tom Heaton lăn vào lưới.
Đầu hiệp hai, Man United vượt lên dẫn trước khi Victor Lindelof đánh đầu ghi bàn, nhưng rồi lợi thế dẫn điểm của đội chủ sân Old Trafford chỉ kéo dài vỏn vẹn 112 giây trước khi Tyrone Mings phá bẫy việt vị gỡ hòa cho đội khách.
Aston Villa nhập cuộc rất tốt trên sân Old Trafford và họ chỉ mất 10 phút để có bàn mở tỷ số với siêu phẩm của Grealish.
Anwar El Ghazi chuyền bóng tinh tế cho Grealish ở cánh trái, trước khi tiền vệ 24 tuổi tận dụng sự chần chừ của Andreas Pereira để di chuyển áp sát khung thành của De Gea và tung ra pha dứt điểm đẹp mắt đánh bại thủ môn Tây Ban Nha.
Tuy vậy, Aston Villa cũng nhận tin không vui từ tình huống ghi bàn này bởi El Ghazi bị ngã và chấn thương khi thực hiện đường chuyền. Anh buộc phải rời sân ở phút 15, nhường chỗ cho Trezeguet.
Cầu thủ vào sân thay người tưởng chừng đã nhân đôi cách biệt cho đội khách, khi anh đưa được bóng vào lưới thủ môn De Gea từ đường chuyền của Grealish, tuy vậy trọng tài sau khi xem xét tình huống trên màn hình VAR đã quyết định không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
Tuy thi đấu khá bị động và không có nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp 1, nhưng Man United đã bất ngờ có bàn gỡ ở phút 42 trong một tình huống phạt góc. Bóng tới chân Andreas Pereira, và anh này tạt cho Rashford bật cao đánh đầu. Bóng đập mặt cỏ, chạm vào thủ môn Tom Heaton trước khi đi vào lưới. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-1.
Sang hiệp hai, Anthony Martial suýt chút nữa đã có bàn thắng cho Man United với một cú dứt điểm khiến Tom Heaton phải trổ tài cản phá, nhưng đội chủ nhà không phải đợi lâu. Fred tạt bóng vào trong vòng cấm, một cầu thủ Aston Villa bật cao đánh đầu phá bóng, nhưng Victor Lindelof đã có mặt kịp thời để đánh đầu nối tung lưới đội khách. Đây là bàn thắng thứ hai của anh cho Man United, và cả hai bàn thắng đều ghi vào lưới thủ môn Tom Heaton.
Tuy vậy, lợi thế dẫn bàn của Man United chỉ tồn tại chưa đầy hai phút. Phút 66, Matt Target tạt bóng để Tyrone Mings băng xuống dứt điểm cân bằng tỷ số 2-2 cho đội khách. Các trọng tài đã không xem xét lại tình huống này trên VAR, và dù hình ảnh quay chậm cho thấy Mings dường như đã ở trong tư thế việt vị, bàn thắng vẫn được công nhận.
Với kết quả này, Manchester United mới giành được 18 điểm sau 14 vòng đấu và hiện đứng thứ 9 trên BXH Premier League. Đây là thành tích tệ hại nhất của Man United tại giải quốc nội kể từ mùa giải 1988-89, khi họ cũng chỉ giành được 18 điểm sau 14 trận. Đội chủ sân Old Trafford sẽ có hai trận đấu quan trọng trong bảy ngày tới khi tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà và sau đó làm khách trên sân của Manchester City.
Đội hình xuất phát
Man Utd: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams; Pereira, Fred; James, Mata, Rashford; Martial.
Aston Villa: Heaton; Guilbert, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn, Hourihane; El Ghazi, Grealish, Wesley.
Ghi bàn
MU: Heaton 42' (phản lưới) Lindelof 64'
Aston Villa: Grealish 11' Mings 66'
Hồ Anh (SHTT)
- Con gửi 3 cháu về quê nghỉ hè, vợ chồng U80 phải rút tiền dưỡng già để xoay xở (15:40)
- Chất lượng xăng E10 có thực sự đảm bảo khi sắp được bán đại trà trên thị trường? (15:23)
- Cristiano Ronaldo chạm mốc thu nhập 300 triệu USD, tiếp tục thống trị làng thể thao thế giới (15:20)
- Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có thể vắng bóng một số khách mời vì quy định ngặt nghèo (15:15)
- Hyundai triệu hồi khẩn cấp gần 425.000 xe do loạt lỗi nguy hiểm (15:13)
- Câu chuyện cô gái mất 7 năm thanh xuân và 1 tỷ đồng khiến mạng xã hội xôn xao (15:03)
- Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM (57 phút trước)
- “Thư tình gửi bà nội” gây sốt phòng vé Trung Quốc dù không có ngôi sao nổi tiếng (1 giờ trước)
- Trung Quốc rúng động vì vụ nổ mỏ than thảm khốc làm 82 người tử vong (1 giờ trước)
- Chuyên gia đề xuất thiết lập chuẩn chất lượng thống nhất để minh bạch hóa thị trường vàng trang sức (1 giờ trước)