-
Nữ sinh tử vong tại chỗ sau tai nạn ở Gia Lai, công an khẩn cấp truy tìm thiếu niên cầm lái bỏ trốn -
Xuất hiện chi tiết gây chú ý vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Sự lì lợm của chủ ngôi nhà cao tầng -
Xả thải vượt chuẩn hơn 10 lần, một bệnh viện quốc tế tại Cần Thơ bị phạt nặng và tước giấy phép -
Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: Vụ "hợp đồng kỳ nghỉ" chiêu thức rất tinh vi, trắng trợn -
Quân khu 7 huy động lực lượng quy tập từ Campuchia tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng -
Clip xe chở hàng cồng kềnh gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội: 1 người bất tỉnh -
Góc khuất sau những "hợp đồng kỳ nghỉ": Khi người già trở thành đích ngắm của sự vô cảm -
Đề thi tốt nghiệp THPT 2026 có gì đáng chú ý? Bộ GD-ĐT hé lộ định hướng ra đề -
Vụ bé gái ngã từ cầu trượt ở Hà Nội: Đã xác định được gia đình bé trai liên quan, diễn biến mới được cập nhật -
Thảm kịch phóng hỏa tiệm văn phòng phẩm ở Vĩnh Long: Cha tử vong, nghi vấn còn nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát
Thể thao
28/11/2017 17:57Martial: 'Những người chỉ trích quên rằng tôi mới 21 tuổi'
Martial đã phải đối mặt với vô vàn áp lực kể từ khi chuyển đến Man United với giá 36 triệu bảng vào năm 2015. Sau quãng thời gian khởi đầu khá tích cực dưới thời Van Gaal, cựu cầu thủ Monaco đã bất lực trong việc thuyết phục HLV Jose Mourinho ở mùa giải năm ngoái.
Nhưng hiện giờ, Martial đã bắt đầu thể hiện được những tố chất tốt nhất của mình tại Premier League. Anh được Mourinho trân trọng không khác gì tài năng “gà nhà” Marcus Rashford. Và mới đây, Martial đã lên tiếng nhận định về quãng thời gian chất đầy áp lực dưới thời HLV Jose Mourinho.
“Tôi đã có một số vấn đề ngoài sân cỏ mùa trước. Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu và khiến tôi không thể tập trung hoàn toàn. Nhưng bây giờ, tôi luôn sẵn sàng làm cầu trường nổ tung mỗi khi được ra sân. Một vài người đã quên mất độ tuổi của tôi. Vì tài năng mà tôi sở hữu, họ kỳ vọng tôi sẽ bùng nổ sớm hơn. Nhưng tôi cũng cần thời gian để phát triển như mọi cầu thủ khác.
“Với Man United, tôi muốn giành càng nhiều danh hiệu mùa này càng tốt. Còn ở đội tuyển quốc gia, mục tiêu của tôi là lọt vào đội hình chính và vô địch World Cup vào năm sau”.
Martial chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn thắng tại Premier League mùa trước. Vị trí của anh ở Man United khi đó cũng không ổn định. Cũng vì thế mà Martial không còn được HLV Deschamps trọng dụng ở đội tuyển Pháp. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ 21 tuổi này đã in dấu giày vào 10 bàn thắng sau chỉ 9 lần xuất phát tại Premier League và Champions League. Anh cũng mới được triệu tập trở lại đội tuyển Pháp để tham dự hai trận đấu với xứ Wales và Đức gần đây.
Martial khẳng định Mourinho đã từng đối xử khá nghiêm khắc với anh trong quá khứ. Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn định hơn. “Tôi nghĩ vấn đề nằm ở việc tôi và ông ấy chưa thật sự hiểu nhau. Tuy nhiên, giờ đây chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn và mọi thứ đang diễn ra vô cùng tốt đẹp”.
Theo Xuân Phong (Thể Thao Việt Nam)
- Ancelotti gây tranh cãi với quan điểm World Cup chỉ thực sự nóng từ tứ kết (16 phút trước)
- Nữ sinh tử vong tại chỗ sau tai nạn ở Gia Lai, công an khẩn cấp truy tìm thiếu niên cầm lái bỏ trốn (22 phút trước)
- Sơn Tùng M-TP hé lộ ảnh hậu trường "Come My Way", ngầm khẳng định vị thế đặc biệt của Hải Tú (31 phút trước)
- Xuất hiện chi tiết gây chú ý vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm: Sự lì lợm của chủ ngôi nhà cao tầng (32 phút trước)
- Xả thải vượt chuẩn hơn 10 lần, một bệnh viện quốc tế tại Cần Thơ bị phạt nặng và tước giấy phép (38 phút trước)
- Chủ shop livestream doanh thu 51 tỷ đồng bị khởi tố vì trốn thuế (46 phút trước)
- Sân bay Long Thành vượt thêm cột mốc quan trọng, tiến gần thời điểm khai thác thương mại (46 phút trước)
- Người đàn ông 33 tuổi nhập viện khẩn sau khi ăn cá chứa độc tố mạnh gấp 275 lần xyanua (1 giờ trước)
- Siêu AI thế hệ mới lộ diện: Vượt mặt cả ChatGPT lẫn Gemini, thiết lập đỉnh cao trí tuệ nhân tạo mới (1 giờ trước)
- Áp lực "bằng bạn bằng bè" nơi công sở và bài học khiến người mẹ tỉnh ngộ (1 giờ trước)