-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thể thao
04/06/2016 22:41Messi, đằng sau sự ngây thơ là trùm mafia?
Lionel Messi lại trở thành đề tài thu hút cánh truyền thông. Lần này, không phải những kỷ lục bàn thắng hay danh hiệu. Anh đang vướng vòng lao lý.
Từ sự ngây thơ của Sharapova tới Messi
Tháng 3 năm nay, làng banh nỉ rúng động khi ngôi sao Maria Sharapova bị phát hiện sử dụng chất kích thích trong thi đấu. Kiều nữ nước Nga thanh minh quá bận rộn đến nỗi không mở lá thư thông báo được gửi từ Cơ quan phòng chống doping thế giới liệt kê danh mục các chất cấm trong năm 2016. Sharapova không biết làm gì hơn ngoài thừa nhận thật ấu trĩ.
|
Messi đang vướng vòng lao lý vì nghi án trốn thuế. |
Có người nói, Masha quá ngây thơ. Cuộc sống một ngôi sao khiến người đẹp quên mất khái niệm sống chậm. Hệ quả dẫn đến bỏ qua thông tin về doping. Rồi hôm nay, một trường hợp tương tự xuất hiện. Trong phiên tòa, Messi khẳng định anh không dính líu tới hành động gian lận thuế. "Tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ biết đá bóng thôi," Messi nói.
Chưa vội nói đến điều này. Cái lý của số 10 người Argentina cho thấy một sự hời hợt. Nhưng cũng phải, anh quá bận rộn với công việc hằng ngày. Messi khác những cầu thủ còn lại, khi là siêu sao xuất chúng. Thời gian rỗi với số 10 của Barca là kho báu vô giá. Anh phải tất bật chuẩn bị cho lịch tập luyện, di chuyển cùng đồng đội, đóng quảng cáo, tham gia làm từ thiện... và nhiều nữa.
Với cả khối công việc như vậy, Messi chểnh mảng các giấy tờ là điều tất yếu. Nếu siêu sao 28 tuổi bị kết luận có tội, đó sẽ là một sự oan ức. Anh đâu tự mình giải quyết mọi thứ. Tất cả đều được ông bố làm thay.. Như người trong cuộc phản biện, "tôi chỉ quan tâm đến bóng đá". Vậy ra, Messi nào đâu có tội.
Thế nhưng, các công tố viên lại không dựa vào các suy luận mang tính võ đoán.
Messi là mafia?
|
Nhiều công tố viên gọi Messi là trùm tội phạm. |
"Ông trùm tội phạm". Đó là câu chữ được luật sư bên khởi tố gọi Messi và ông bố của anh. Lời minh oan "tôi không biết gì cả" có quá nhiều kẽ hở. Làm thế nào một cầu thủ như Messi lại biện minh như vậy. "Không thể tha thứ cho hành động đó. Messi không muốn đóng thuế. Anh ta như một trùm tội phạm," Mario Maza, công tố viên của bang, cho biết.
Trên ESPN, cây bút Dermot Corrigan trích dẫn những thông tin từ công tố viên của Tây Ban Nha chỉ trích Messi rất nặng nề. Abogacia del Estado, một nhân viên thuộc ban tư pháp, muốn theo sự việc tới cùng. Ông lý luận, Messi chối tội bằng cách nói không biết mình ký vào giấy tờ gì. Điều đó thật vô lý, ngay cả một đứa trẻ 10 tuổi còn hiểu nhiều hơn như vậy.
Bên nguyên cho rằng, nếu Messi hời hợt và ngây thơ thì những công chứng viên phải nói cho anh điều đó. Ở đây, Messi và ông bố từng đi đến các văn phòng công chứng để thực hiện nhiều giấy tờ giao dịch để thành lập công ty, vậy tại sao không ai nói cho Messi biết anh đã ký vào một tờ giấy có hiệu lực như thế nào?
"Chẳng ai tin vào cái lý của Messi cả," công tố viên Mario Maza nói. Cũng theo công tố viên Mario Maza, văn phòng công chứng đã phê duyệt bản hợp đồng liên quan đến tiền bản quyền hình ảnh trị giá 50.000 USD cho Messi. Ngay cả khi không hiểu những chi tiết trong tờ giấy bản thân mù tịt, văn phòng công chứng cũng có nhiệm vụ giải thích cho số 10 cặn kẽ.
Lúc này, mọi thứ dần được phơi bày. Dù Messi và ông bố từ chối trả lời chất vấn, song, ai cũng biết anh có thật sự phạm tội hay không. Đáng lẽ Messi nên im lặng. Người ta sẽ nghĩ anh ngây thơ. Đằng này, câu nói "tôi không biết mình đã ký những gì" đang phản tác dụng và chống lại chủ nhân của nó.
Phiên toàn nơi Messi xuất hiện tạm thời khép lại và chờ đến tuần sau mới có phán quyết cuối cùng. Một ngày sau đó, báo Anh đưa tin MU muốn mua Messi. Đó phải chăng sẽ là lối thoát?
Theo Nguyên Trí (Zing.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





