Thể thao
11/09/2022 06:09Messi giúp Neymar đào sâu kỷ lục
Tiếp Brest lúc 23h00 đêm qua, PSG ra sân với tam tấu siêu sao Mbappe, Messi, Neymar. Như thường lệ, họ vẫn nắm thế chủ động trong suốt thời gian bóng lăn. Nhưng Brest thi đấu rất lăn xả, nỗ lực đánh chặn từ xa những pha ban bật của hàng công PSG.
Dù nỗ lực như vậy song Brest vẫn không thể kiềm tỏa nổi Messi. Siêu sao 35 tuổi thường xuyên tạo cơ hội cho Mbappe và Neymar ghi bàn. Tiếc rằng, các chân sút này đều bỏ lỡ.
Đến khi Messi có cơ hội thì cột dọc lại từ chối anh. Đó là pha bóng ở phút 20, khi bóng bật ra đúng vị trí của Messi. Anh đỡ ngực gọn gàng rồi tung chân bắt volley rất căng. Thủ thành bên phía Brest đã bất lực nhìn bóng, nhưng cột dọc lại từ chối.
Song Messi và các đồng đội cũng không phải chờ đợi lâu. Phút 30, trong vai trò kiến tạo, Messi đã phất bóng rất hợp lý để Neymar thoát xuống. Tiền đạo người Brazil ghi bàn mở tỷ số trận đấu với cú đá căng và hiểm, vừa đủ để hạ gục thủ thành Brest dù góc sút không hề rộng chút nào
1-0 là tỷ số của hiệp 1, dù những phút còn lại PSG đã tạo ra khá nhiều cơ hội. Điển hình như phút 44, khi Messi hãm thành với cú đá rất kỹ thuật. Tiếc cho anh bởi thủ môn Marco Bizot vẫn chơi chủ động.

Sau 8 pha bắn phá nhưng chỉ ghi 1 bàn, PSG hiểu rằng họ phải cải thiện chất lượng hàng công. NHM cũng kỳ vọng thế trận hiệp 2 sẽ bùng nổ hơn, với liên tiếp những pha lên bóng dồn dập của PSG.
Nhưng thực tế lại trái ngược. Với mật độ dày đặc 3 ngày/trận từ nay đến World Cup 2022, các CLB phải có những toan tính riêng nhằm bảo vệ cho dàn trụ cột. HLV Galtier cũng vậy. Ông đưa Fabian Ruiz vào sân để giúp tuyến giữa cầm bóng tốt hơn, đồng thời giảm áp lực tấn công lên vai Messi, Mbappe và Neymar.
Đó là lý do PSG vẫn làm chủ cuộc chơi nhưng hãm thành ít hơn hẳn. Thậm chí họ còn để đối thủ thi thoảng đe dọa khung thành nhà. Tình huống tiêu biểu nhất là pha penalty sau tình huống kéo áo trong vòng cấm khá lộ liễu của Kimpembe ở phút 71.
May mắn cho PSG là Donnarumma đã đổ người đúng hướng, cản cú đá 11m căng nhưng không hiểm của Slimani. Tỷ số vẫn là 1-0 và PSG tiếp tục lối đá “ru ngủ” đối thủ.
Họ tạo ra vài pha bóng nguy hiểm nữa nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Ở 15 phút cuối, Neymar và Mbappe rời sân, thế trận tấn công của PSG càng trở nên yếu ớt.
Song điều quan trọng là họ đã bảo toàn thắng lợi tối thiểu, qua đó “đổ bê tông” ngôi đầu với 19 điểm sau 6 trận thắng và 1 trận hòa. Riêng Neymar tiếp tục chơi xuất sắc. Anh vừa có bàn thắng thứ 8, bên cạnh đó là 6 đường kiến tạo từ đầu mùa giải. Nhờ đó, anh tiếp tục là cầu thủ in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất châu Âu (14).
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




