-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
12/08/2023 17:30Messi lại ghi bàn, đưa Inter Miami đến gần danh hiệu đầu tiên
Hôm nay là ngày thành phố Miami điên cuồng trong những sự kiện thể thao. Đội bóng chày Miami Dolphins chơi trận mở màn trước mùa giải trên sân nhà, đội bóng bầu dục Miami Marlins đấu New York Yankees. Nhưng ở sân Drive Pink, cơn cuồng bóng đá vẫn diễn ra, với rất nhiều NHM chi hàng ngàn USD để giành được một chỗ xem Messi thi đấu.
Nhờ Messi, bóng đá tại Miami đã được dịp trỗi dậy. Trận thắng Charlotte đã chứng tỏ điều đó. Với lợi thế sân nhà, Inter Miami vùng lên như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ và ngay từ cú đá trúng đích đầu tiên họ đã ghi bàn. Người lập công là Martinez khi anh thực hiện thành công cú đá penalty.
Cơ hội ngon ăn đầu tiên của Messi đến ở phút thứ 30. Anh dứt điểm từ cự ly khoảng 6 mét nhưng cú sút đã bị thủ môn Kristijan Kahlina cản phá. Dù vậy, chỉ 2 phút sau đó Taylor đã lập công nhân đôi cách biệt. 2-0 là kết quả của hiệp 1.
Hiệp 2 vẫn chứng kiến sức ép của Inter Miami. Họ cho đối thủ những khoảng thời gian thư thái, nhưng bất ngờ tăng tốc trong 15 phút cuối trận. Và kết quả là đội bóng của Messi ghi thêm 2 bàn nữa.
Phút 78, trong nỗ lực cản đường tấn công của đối thủ, Malanda đã đưa bóng vào lưới nhà. Trong khi đó Messi, người vừa bỏ lỡ với pha dứt điểm chệch cột trong gang tấc, cuối cùng cũng được nở nụ cười tươi. Phút 86, Messi nhận bóng từ đồng đội bên cánh trái và đệm lòng nhanh như cắt khiến thủ môn Charlotte không kịp phản xạ. Tỷ số được ấn định 4-0 cho Inter Miami.

Inter Miami thắng trận thứ 5 liên tiếp, và đó cũng là 5 trận họ có Messi trong đội hình. Messi vừa ghi bàn thứ 8 cho đội bóng Mỹ, tiếp tục trên con đường chinh phục các kỷ lục cá nhân tại Inter Miami.
4 trận gần nhất, trận nào Inter Miami cũng ghi tối thiểu từ 3 bàn trở lên. Thống kê này đang đe dọa Philadelphia Union, đối thủ của Messi trong trận bán kết Cúp Liên đoàn CONCACAF.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)