-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thể thao
01/06/2022 18:12Messi thừa nhận không thể chạy bởi những di chứng hậu Covid-19
"Covid-19 đã để lại cho tôi nhiều di chứng, những hậu quả ảnh hưởng trực tiếp đến phổi của tôi", Messi nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình TYC Sports của Argentina ngày 30/5. "Khi trở lại, tôi đã mất một tháng rưỡi không thể chạy nổi vì phổi bị ảnh hưởng nghiêm trọng."
Messi đã bị nhiễm Covid-19 hồi tháng 1, trong thời gian anh nghỉ dưỡng cùng gia đình tại quê nhà Argentina. Điều này đã khiến tiền đạo của PSG phải bỏ lỡ 2 trận ở vòng loại World Cup 2022 với Chile và Colombia cũng như 3 vòng đấu tại Ligue 1.
Thời gian Messi nghỉ thi đấu vào khoảng 3 tuần, nhiều người khi ấy đã cho rằng anh đã có thời gian hồi phục thần tốc. Nhưng theo chân sút người Argentina, việc anh ép bản thân trở lại sân cỏ quá sớm khiến tình trạng thêm tồi tệ.
"Đáng ra, tôi không nên trở lại thi đấu sớm nhưng tôi không chịu được nữa. Tôi muốn chạy, muốn tập luyện nhưng cuối cùng mọi chuyện không ổn chút nào", Messi nói.
Siêu sao người Argentina đã trải qua mùa bóng đầu tiên tại PSG vô cùng khó khăn. Ngoài việc đối mặt với nhiều vấn đề chấn thương và Covid-19, anh đã không thể duy trì được đỉnh cao như khi còn ở Barcelona.
Hồi tháng 3, sau thất bại trước Real Madrid tại vòng 1/16 UEFA Champions League, Messi đã phải nhận những tiếng la ó và chế nhạo từ các CĐV PSG trong chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Bordeaux.
Tuy nhiên, bất chấp kết thúc mùa giải không thành công, Messi vẫn tuyên bố rằng anh sẽ tiếp tục ở lại sân Công viên các hoàng tử để cống hiến cho PSG.
Messi hiện đang tập trung cùng đội tuyển Argentina chuẩn bị trận Chung kết liên lục địa đầu tiên với Italy, cuộc đấu đầu giữa hai nhà vô địch Nam Mỹ và Châu Âu cấp độ quốc gia.
Trận đấu diễn ra trên sân vận động Wembley vào ngày 2/6 lúc 1h45 giờ Việt Nam. Đây có thể coi là bước chạy đà, là cơ hội để cả Argentina nói chung và Lionel Messi nói riêng chứng tỏ khả năng trước người hâm mộ trước khi hướng đến mục tiêu cao hơn là World Cup 2022 tại Qatar vào cuối năm.
Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội: Diễn biến nóng vụ người phụ nữ hành hung hàng xóm trong chung cư vì con trai bị tố sàm sỡ (38 phút trước)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (56 phút trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (2 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (3 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (3 giờ trước)