-
Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường -
Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! -
Madam Pang đến Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan để xin lỗi -
"Nướng" hơn 4,2 triệu USD vào sới bạc, cựu bí thư Thành ủy TP Hoà Bình cũ khai gì? -
Quy trình xử lý bồi thường vụ ông Trịnh Văn Quyết nộp khắc phục ngàn tỷ: Điều gì xảy ra nếu bị hại không nhận lại tiền? -
Biệt thự của Long Nhật ở Huế "chìm trong biển nước": Nước lũ dâng cao "gần ngập cả bàn thờ mẹ"! -
Bóc trần "mắt xích" mới trong vụ Hoàng Hường: Nữ doanh nhân trẻ từng là "bà trùm" của "đế chế" bác sĩ, thần dược giả mạo! -
Chỉ vì 7 triệu, nam thanh niên đến nhà mẹ người yêu cũ đòi tiền rồi chém người không thương tiếc -
Chuyển hồ sơ dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an -
Kết luận điều tra vụ thảm án ở Đồng Nai: Lê Sỹ Tùng xả súng khiến 3 người tử vong từ khoảng cách 35m
Thể thao
22/03/2018 17:48Messi: 'Tôi cố gắng bớt ích kỷ và giúp mọi đồng đội chơi tốt'
"Trước đây tôi nhận bóng và tự mình tìm cách giải quyết trận đấu. Bây giờ không thế nữa, tôi cố gắng để giúp đội bóng chơi tốt hơn", Messi chỉ ra sự khác biệt trong phong cách thi đấu của anh trên America TV. "Bóng qua chân tôi nhiều hơn, tôi không kết thúc đường tấn công bằng một cú sút, tôi chuyền nhiều hơn và giúp mọi đồng đội chơi tốt. Về cơ bản, tôi đã cố gắng để bớt ích kỷ. Tôi đang cố để vận hành đội bóng từ một vị trí khác. Tôi vẫn di chuyển như mọi khi, nhưng bây giờ theo một cách khác".
Trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình La Cornisa trước thềm hai trận đấu giao hữu sắp tới với Italy và Tây Ban Nha, Messi nói anh cảm thấy rất tự hào vì fan quốc tế ủng hộ anh và đội tuyển Argentina giành kết quả cao nhất tại World Cup 2018.
"Tôi đã thấy rất nhiều người ở khắp mọi nơi bày tỏ mong muốn chúng tôi có một giải đấu thành công. Được trông thấy Messi nâng cúp là khao khát cháy bóng của họ. Điều này có tác động rất lớn với tôi, thật ấn tượng", Messi chia sẻ.
ĐT Argentina đã thất bại trong ba trận chung kết lớn liên tiếp (World Cup 2014 và hai kỳ Copa America). Phóng viên hỏi Messi về trường hợp đội tuyển của anh tiếp tục về nhì ở World Cup 2018 và nhận được câu trả lời: "Tôi có cảm giác phần lớn cá nhân của đội tuyển chuẩn bị thi đấu với nhau lần cuối cùng tại một giải đấu lớn. Sau khi chúng tôi thất bại liên tiếp, rất nhiều thứ không hay đã được gán cho chúng tôi. Họ không nghĩ chúng tôi đã tiến gần đến ngôi vô địch. Họ tin chúng tôi sẽ chẳng có thêm một cơ hội nữa. Nếu Argentina thua chung kết World Cup 2018, họ sẽ lại yêu cầu một nhóm cầu thủ phải giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế".
Messi nhấn mạnh trong buổi phỏng vấn với La Cornisa: "Chúng tôi cảm thấy nếu không giành cúp vàng trên nước Nga, con đường duy nhất là từ giã đội tuyển. Tôi mơ ước nâng cao chiếc cúp ở đất Nga. Mong ước của tôi là được trải qua những điều tương tự Brazil 2014. Nhưng bạn cũng có thể chơi rất hay và thất bại, như Brazil hay Argentina".
Những năm trước, Messi nhiều lần bị nôn khan ngay trên sân. Tình trạng đó đã không còn trong thời gian gần đây. Siêu sao 30 tuổi tiết lộ: "Tôi bị nôn khan vì dùng nhiều loại thực phẩm không tốt cho sức khoẻ trong nhiều năm như chocolate, nước ngọt và nhiều thứ khác. Chúng khiến tôi bị nôn trong các trận đấu. Bây giờ tôi chăm sóc bản thân tốt hơn, ăn những đồ ăn như cá, thịt và salad. Thức ăn này đều là đồ hữu cơ và an toàn".
Sự ra đời của những đứa con đã làm Messi thay đổi rất nhiều. Anh tiết lộ: "Lần gần nhất tôi rơi nước mắt là khi con thứ hai Mateo ra đời năm 2015. Sự có mặt của cậu con cả Thiago khiến tâm trí tôi rộng mở. Tôi không chỉ tập trung cho bóng đá nữa. Tôi không thích hòa hay thua, nhưng bây giờ tôi đón nhận nó theo cách khác. Có nhiều thứ quan trọng hơn kết quả".
Siêu sao 30 tuổi từng bị chứng rối loạn hormone tăng trưởng và phải tiêm hormone suốt thời niêu thiếu. Anh chia sẻ về quá trình này: "Đầu tiên, bố mẹ tiêm thuốc cho tôi từ lúc 8 tuổi cho đến lúc tôi học cách tự làm. Bắt đầu từ năm 12 tuổi, tôi tự tiêm thuốc một lần mỗi tối. Đó là một mũi tiêm nhỏ, không đau. Việc đó lặp lại hàng ngày và nó không để lại nhiều ấn tượng trong tôi. Tôi thực hiện một cách bình thường như thói quen hàng ngày".
Để chữa bệnh cho Messi, gia đình anh phải chi ra khoảng 1.500 USD mỗi tháng, cho đến khi Newell's Old Boys giúp gia đình Messi trả chi phí y tế. Năm 2001, Messi cùng gia đình sang châu Âu, gia nhập Barcelona và đội bóng này trả toàn bộ chi phí y tế cho đến khi Messi kết thúc quá trình điều trị vào năm 14 tuổi.
Messi tâm sự: "Không quá khó để quyết định đến Barca. Tôi thích nghi nhanh còn gia đình thì không. Các anh chị em của tôi muốn quay về, và họ đã làm điều đó. Tôi bị bỏ lại cùng bố. Ông ấy hỏi: 'Chúng ta nên làm gì?'. Tôi trả lời: 'Con muốn ở lại'".
Theo Hoàng Anh (Tri Thức Trực Tuyến)
- Chạnh lòng: Cô gái mất tứ chi vì bạo bệnh, livestream bán hàng thì bị hiểu lầm là "AI lừa đảo" (47 phút trước)
- Katy Perry say mê cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau vì yếu tố tâm linh? (1 giờ trước)
- Công ty J97 Promotion thông báo chính thức tạm dừng mọi hoạt động (2 giờ trước)
- Tháng hành động Sinh viên 5 tốt Học viện Ngoại giao năm 2025: “Tre vươn chí lớn” lan tỏa tinh thần tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến (2 giờ trước)
- Muji thu hồi khẩn cấp 600.000 sản phẩm xịt tinh dầu phòng trên toàn cầu (2 giờ trước)
- Việt Nam tăng tốc xây dựng hạ tầng AI quốc gia (2 giờ trước)
- Hé lộ tình hình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang trong tù, người nhà có hành động gây tranh cãi (2 giờ trước)
- Cụ bà 72 tuổi nghi bị hàng xóm gần nhà sát hại dã man (2 giờ trước)
- Xác minh clip hai nhóm học sinh ở TP.HCM đánh nhau, có em co giật tại hiện trường (3 giờ trước)
- Bé trai 17 tháng bỏng toàn thân do bình nóng lạnh phát nổ, cảnh báo thói quen "chết người" bạn vẫn làm mỗi ngày! (4 giờ trước)