-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thể thao
27/06/2023 18:04Mourinho khiến học trò choáng vì tài dự đoán như thần
Mourinho và Sneijder từng làm việc cùng nhau ở Inter Milan, với cú ăn ba ngoạn mục đạt được vào năm 2010. Nhắc lại ký ức tươi đẹp, cựu tuyển thủ Hà Lan vẫn đầy cảm xúc.
Với những người trong cuộc, cú ăn ba năm ấy thực sự thần kỳ, trong đó trận chung kết (Inter thắng Bayern 2-0 nhờ cú đúp của Militao) thậm chí đã được Mourinho dự đoán như thần từ 2 tuần trước đó,
Wesley Sneijder kể lại với Sportbible trong cuộc phỏng vấn độc quyền: “Khoảng 2 tuần trước trận chung kết (Inter Milan gặp Bayern Munich), Mourinho đã gọi Marco Materazzi đến văn phòng. Ông ấy đã viết gì đó lên tờ giấy rồi bỏ nó vào một phong bì và đưa cho Materazzi.
Ông bảo hãy giữ và chỉ mở nó ra ở trong phòng thay đồ sau trận chung kết Cúp C1. Mourinho đã dự đoán như thần, ông viết lên đó chúng tôi thắng 2-0. Ông ấy biết chính xác phải làm những gì trong trận đấu ấy”.
Không chỉ là ở trận chiến ngôi vương, Mourinho cho thấy nghệ thuật khích lên tinh thần chiến đấu cho học trò khi đụng phải một Barca hùng mạnh ở bán kết lúc bấy giờ: “Khi đấu Barca ở bán kết, với trận lượt đi trên sân nhà, các cầu thủ chúng tôi có tư tưởng kiểu: không có gì đáng xấu hổ nếu chúng ta thua họ.
Nhưng cách chúng tôi bắt đầu cuộc họp chuẩn bị cho trận đấu, cách Mourinho nói khiến cả đội tin tằng chúng tôi có thể thắng Barca.
Và ngày hôm sau, chúng tôi đã để Barca dẫn bàn trước nhưng vẫn tiếp tục thực hiện những gì như ông ấy đã nói và chỉ đạo. Và trận đấu đã trở nên dễ dàng với chúng tôi, khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ”.
Tại bán kết Champions League 2010, Inter Milan đã biến Barca thành cựu vô địch sau khi thắng ngược 3-1 ở lượt đi khiến kết quả 1-0 của đội bóng Pep Guardiola trong cuộc tái đấu sau đó trở thành vô nghĩa.
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (23 phút trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (33 phút trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (1 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (1 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (2 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (3 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (3 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (3 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (4 giờ trước)