-
Trời lạnh làm ngay món cá hầm đậu phụ nóng hổi, thơm lừng đãi cả nhà! -
Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng -
Hà Tĩnh: Hàng trăm ô tô được di dời, người dân hối hả chạy lũ -
Bắt quả tang 25 người sử dụng ma túy trong 2 phòng karaoke “VIP” tại An Giang -
Nam sinh 14 tuổi phải phẫu thuật cắt bỏ “vòng 1” vì quá to, bác sĩ thốt lên: Ở nhà cho cháu ăn gì vậy? -
Nhìn lại cuộc sống sang chảnh của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt -
“Chiếc Kén” và kiếp nạn mới của Trương Ngọc Ánh -
BXH 4 nữ diễn viên có gương mặt đẹp nhất Việt Nam: Chi Pu giữ ngôi đầu, một cái tên gây tranh cãi -
Danh tính cô gái tử vong trong cốp ô tô đậu ven đường ở TPHCM -
Phố vàng Thanh Hóa “cửa đóng then cài” sau khi công an phong tỏa, khám xét
Thể thao
08/05/2017 16:44Mourinho: "Lần đầu tôi thấy CĐV Arsenal cười"
Sau 13 lần chạm trán, cuối cùng Arsenal của Wenger cũng giành chiến thắng trước một CLB do Jose Mourinho dẫn dắt.
| Mourinho lần đầu tiên thua khi đối đầu Arsenal ở Ngoại hạng Anh. |
Cuối cùng, tôi cũng có thể rời sân vận động này và thấy người hâm mộ của Arsenal hạnh phúc", Mourinho phát biểu sau trận Man Utd thua Arsenal 0-2 ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh.
"Lần đầu tiên tôi rời sân Highbury, CĐV Arsenal khóc. Lần đầu tiên tôi rời sân Emirates, CĐV Arsenal mếu. Họ cúi gầm mặt ra về. Cuối cùng thì tôi cũng thấy họ cười, họ tận hưởng cảm giác chiến thắng. Thành thật mà nói, CĐV Arsenal xứng đáng với niềm vui, vì họ là những người đáng kinh ngạc hâm mộ một CLB tuyệt vời", Mourinho nói thêm, nhắc lại những ký ức đau đớn mà ông từng gieo cho Arsenal và người hâm mộ CLB này.
Man Utd thực hiện tám sự thay đổi về nhân sự so với trận gặp Celta Vigo ở Europa League hồi giữa tuần, và hệ quả là họ không thể thi đấu như ý. Hai bàn thắng của Granit Xhaka và Danny Welbeck giúp Arsenal giành chiến thắng 2-0.
"Chúng tôi không đáng nhận thất bại này. Man Utd kiểm soát trận đấu. Tôi có một vài thay đổi về nhân sự, không phải để giúp đội bóng mạnh hơn mà giúp một số trụ cột nghỉ ngơi. Họ đã làm tôi ấn tượng với tinh thần và ý chí chiến đấu", Mourinho nói thêm và ngợi khen các học trò.
Đây là trận đầu tiên Wenger thắng được Mourinho sau 13 trận đụng độ ở Ngoại hạng Anh. Nhưng HLV của Man Utd cũng không quá buồn vì điều này: "Wenger không phải là một HLV kém mà là một người rất giỏi. Vì thế, có được thành tích tốt trước ông ấy không phải là điều bình thường. Tôi thường không thua ông ấy, nhưng thật ra, tôi cũng không quan tâm lắm. Hôm nay giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì. Tôi bắt tay ông ấy vào đầu và cuối trận".
Mourinho và Wenger nhiều lần xảy ra khẩu chiến trong quá khứ, thậm chí là xô xát ở khu vực kỹ thuật khi Chelsea gặp Arsenal. Tuy nhiên, trước trận đụng độ hôm Chủ nhật, cả hai nhà cầm quân đều muốn khép lại quá khứ không mấy yên ả.
Man Utd hiện xếp thứ năm ở giải Ngoại hạng, hơn Arsenal hai điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.
Theo Kim Bảo (VnExpress.net)
- Mbappe san bằng kỷ lục của Ronaldo, Real Madrid đè bẹp Valencia 4-0 (08:54)
- Giá vàng hôm nay 2/11/2025 (08:51)
- Nóng cuộc chiến AI toàn cầu: Google tung "miếng mồi" 10 triệu đồng miễn phí cho nửa tỷ người dùng (08:46)
- Chồng H'Hen Niê xin lỗi sau vụ pha "cà phê sữa mẹ" gây tranh cãi (08:38)
- 4 bữa sáng "phá hủy" tuyến giáp, đói mấy cũng nên tránh (08:31)
- Bộ GD&ĐT ban hành chương trình dạy bơi: Vì một thế hệ trẻ không còn "sợ nước" (08:30)
- Đề xuất mới về đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội (08:26)
- Show có Trấn Thành liên tục gặp sự cố, khán giả ức chế (08:17)
- Vụ bé gái 9 tuổi bị hành hạ, đa chấn thương: Khởi tố, bắt tạm giam mẹ ruột và người tình (08:17)
- Đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League lộ diện (08:16)