-
Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc nửa đêm nghi do áp lực học tập đã được tìm thấy an toàn -
Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Lo ngại số thương vong vượt mốc 1.000 người -
Vụ chó Poodle bị đá chết ở Hải Phòng: Chủ nuôi suy sụp, 1 câu nói của thủ phạm càng làm MXH dậy sóng -
Hà Nội "nóng chảy nhựa" vượt 50°C: Giải mã nguyên nhân, dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng? -
Gần một thập kỷ thắc mắc vì chồng né tránh nhà ngoại, người vợ sững sờ khi biết nguyên nhân thật sự -
Phát hiện thi thể nam giới trôi dạt trên sông Nhật Lệ, làm rõ danh tính? -
Danh tính người phụ nữ thản nhiên lắc vòng giữa đường ray tàu hỏa vừa bị xử phạt -
Camera vụ shipper túm tóc, đánh nữ khách hàng giữa phố ở Hà Nội vì bị cho chờ gần 30 phút giữa trời nắng -
Chi hơn 50 triệu đưa gia đình đi Phú Quốc, người vợ nhận trái đắng vì chồng chỉ mải "ăn ngủ" cùng World Cup -
Vingroup thắng tuyệt đối trong vụ kiện ở Đức, Huệ Như tái phạm sẽ nhận án phạt cực nặng
Thể thao
03/07/2020 17:56Mourinho: 'Người cầm còi chạy trên sân không phải trọng tài'
Phút 33 màn đọ sức giữa Sheffield United và các vị khách Tottenham, thời điểm tỷ số đang là 1-0 nghiêng về chủ nhà, Kane sút tung lưới Sheffield để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Trọng tài chính Chris Kavanagh công nhận bàn thắng.
Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra khi trọng tài video Michael Oliver sau khi xem băng chiếu chậm, cho rằng bóng chạm tay Lucas Moura trước khi tới chân Kane. Lucas chạm tay vào bóng trong tư thế ngã, sau khi bị cầu thủ Sheffield đẩy sau. Sau quyết định của Oliver, Kavanagh lại từ chối bàn thắng và cho Sheffield đá phạt lên.

Thế nhưng vận đen vẫn chưa từ bỏ Kane cũng như Tottenham. Trong những phút tiếp theo của hiệp hai, chân sút mang áo số 10 có thêm 2 lần nữa đưa bóng vào lưới Sheffield nhưng không được công nhận. Chung cuộc, Tottenham thua 1-3 và gần như đã hết cơ hội cạnh tranh một vị trí trong tốp 4, khi khoảng cách giữa họ với đội xếp thứ 4 là Chelsea lên tới 9 điểm.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mourinho tỏ ra rất bức xúc và không quên gửi những lời cay nghiệt tới đội ngũ trọng tài theo dõi trận đấu qua công nghệ VAR. "Tôi không thể nói ra suy nghĩ của bản thân, vì tôi sẽ gặp rắc rối với ban kỷ luật. Tôi muốn bảo vệ đội bóng và bản thân", Mourinho nói.
"Người đáng trách ở đây không phải là trọng tài. Theo tôi, trọng tài thực sự được giấu ở đâu đó tại sân bóng. Những quyết định quan trọng thực ra lại xuất hiện từ một người đàn ông ngồi trong phòng. Đây là sự thật. Trọng tài đã đưa ra nhận định, nhưng sau đó công nghệ lại có phán quyết khác, từ một người ngồi trong phòng theo dõi trận đấu"
"Bóng đá đang thay đổi theo chiều hướng xấu, không còn là môn thể thao mà mọi người si mê trước đây. Oliver không phải trọng tài giỏi ở trên sân, nên tôi cũng chẳng mong anh ta làm tốt trong vai trò VAR", Mourinho nói thêm.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Cảnh báo: Ăn vải sai cách dễ dẫn đến "hội chứng litchi" nguy hiểm, đặc biệt với trẻ nhỏ (1 giờ trước)
- Thủ khoa kép khối chuyên Hà Nội và hành trình học ngoại ngữ từ sự kiên trì đặc biệt (1 giờ trước)
- Thiếu nữ 14 tuổi ở TP.HCM rời nhà lúc nửa đêm nghi do áp lực học tập đã được tìm thấy an toàn (1 giờ trước)
- Một thập kỷ sau Brexit: Nước Anh được và mất gì sau cuộc chia tay lịch sử? (1 giờ trước)
- Bị khui chuyện sửa thư mời Đại học Columbia, Hoa hậu Bảo Ngọc bất ngờ được loạt bạn học cũ nói thẳng tính cách ngoài đời (1 giờ trước)
- Vụ chó Poodle bị đá chết ở Hải Phòng: Chủ nuôi suy sụp, 1 câu nói của thủ phạm càng làm MXH dậy sóng (2 giờ trước)
- Hà Nội "nóng chảy nhựa" vượt 50°C: Giải mã nguyên nhân, dự báo thời gian chấm dứt nắng nóng? (2 giờ trước)
- Thảm họa động đất kép tại Venezuela: Lo ngại số thương vong vượt mốc 1.000 người (2 giờ trước)
- Tiến trình 2nm và bài toán linh kiện: Galaxy S27 Ultra đứng trước lựa chọn tăng giá "sốc" hoặc kìm hãm sức mạnh (2 giờ trước)
- Hàn Quốc thất bại trước Nam Phi, cục diện bảng A World Cup 2026 đảo chiều kịch tính (2 giờ trước)