HLV Jose Mourinho không giấu được cảm xúc sau khi Benfica tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-2 ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League, qua đó giành quyền đi tiếp trong gang tấc.

Chiến thắng đầy kịch tính này giúp đội bóng thủ đô Lisbon vượt qua Marseille nhờ chỉ số phụ, khép lại vòng bảng ở vị trí thứ 24 và đoạt vé dự vòng play-off. Theo Mourinho, đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông, nhất là khi bàn thắng quyết định được ghi ở phút bù giờ thứ 8 bởi thủ môn Trubin.

“Trong sự nghiệp của tôi, những bàn thắng phút cuối không hề hiếm, nhưng tình huống này hoàn toàn khác. Chúng tôi đang dẫn trước, nhưng vẫn chưa đủ. Khi nghĩ rằng đã an toàn, thực tế lại không phải vậy”, Mourinho chia sẻ sau trận đấu.

Mourinho Benfica Real Madrid.jpg
Mourinho và Benfica có một đêm lịch sử. Ảnh: Imago 

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết Benfica buộc phải chấp nhận rủi ro ở thời điểm then chốt, bởi ngay cả khi bị gỡ hòa 3-3, đội bóng của ông vẫn có nguy cơ bị loại. “Đánh bại Real Madrid luôn mang ý nghĩa rất lớn. Đây là chiến thắng mang tính lịch sử, có giá trị to lớn cả về kinh tế lẫn uy tín”, Mourinho nhấn mạnh.

“Người đặc biệt” đặc biệt dành lời khen cho thủ môn Trubin, người đã dâng cao tham gia tấn công và ghi bàn quyết định. Ông cho biết đây không phải lần đầu thủ môn người Ukraine được giao nhiệm vụ đặc biệt như vậy, khi trước đó Trubin cũng từng gây nguy hiểm trong một tình huống tương tự tại Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha.

“Chúng tôi không mạnh ở những pha bóng bổng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều phải dốc hết sức. Trubin đã ghi một bàn thắng tuyệt vời, bất kể tương lai của Benfica tại giải đấu này ra sao”, Mourinho nói.

Mourinho Benfica Real Madrid.jpg
Benfica lách qua khe cửa hẹp. Ảnh: SLB 

Lý giải quyết định táo bạo cho thủ môn vào vòng cấm đối phương ở những giây cuối, Mourinho thừa nhận ông không có đầy đủ thông tin về cục diện bảng đấu khi tung thêm người vào sân. Ban đầu, các sự điều chỉnh nhằm bảo toàn tỷ số 3-2, nhưng khi nhận ra chiến thắng đó vẫn chưa đủ, ông buộc phải đẩy Otamendi lên cao và ra lệnh cho Trubin tham gia tấn công trong tình huống đá phạt cuối cùng.

“Tôi không thể thay thêm người, vì vậy chúng tôi tấn công với 10 cầu thủ, để một người ở lại phía sau. Dù thế nào, chiến thắng vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu”, Mourinho giải thích.

Ở vòng play-off, Benfica có thể chạm trán Real Madrid hoặc Inter Milan. Trước khả năng tái ngộ những đối thủ lớn, Mourinho tỏ ra hào hứng. “Tôi thích cả hai. Được đối đầu và gặp lại những người bạn như thế này luôn là niềm vui. Họ đều là những đội bóng có thể vô địch Champions League”, ông kết luận.

Minh Ngọc (SHTT)