-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Thể thao
10/07/2020 13:14M.U cân bằng kỷ lục được nhận penalty sau tình huống VAR gây tranh cãi
Man United đã gặp khá nhiều khó khăn trong nửa đầu hiệp 1 trận đấu với Aston Villa và phải nhờ tới một tình huống thổi phạt 11m mới có thể khai thông thế bế tắc.
Phút 26, Bruno Fernandes xoay người vô cùng tinh tế nhưng sau đó lại cực kỳ tinh quái ngã xuống sân ngay khi nhận tác động từ Ezri Konsa. Cầu thủ người Bồ Đào Nha chính là người nhận nhiệm vụ đá phạt đền. Anh tung cú sút lạnh lùng vào góc xa bên trái đánh lừa thủ môn kỳ cựu Pepe Reina, mở tỷ số trận đấu.
Theo thống kê từ đầu mùa 2019/20, M.U đã có 13 bàn từ chấm 11m, con số cao nhất trong lịch sử giải đấu (tương đương với Leicester City ở mùa 2015/16 và Crystal Palace 2004/05).
Tổng số quả phạt đền của 20 đội bóng trong mùa giải này là 79 quả thì riêng Man United đã có đến 13 lần, chiếm tỷ lệ 16,5%. Đây là tỷ lệ cao nhất lịch sử của 1 đội bóng so với tất cả các đội còn lại trong 1 mùa giải.
Với 4 trận còn lại của mùa 2019/20, Man United hoàn toàn có thể nâng cao tỷ lệ này đồng thời vượt Leicester City và Crystal Palace để độc chiếm kỷ lục được hưởng nhiều quả 11m nhất trong 1 mùa giải.
Tuy nhiên, quyết định thổi phạt đền cho M.U đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Hình ảnh quay lại cho thấy Fernandes thực sự va chạm với Konza nhưng thực tế chính cầu thủ người Bồ Đào Nha mới là người phạm lỗi khi đạp lên mắt cá chân của đối thủ. Vụ việc đã được VAR phân tích nhưng kết luận được đưa ra vẫn là 1 quả phạt đền cho M.U.
Sau trận đấu, HLV Dean Smith của Aston Villa đã tỏ ra vô cùng tức giận với quyết định của các nhân viên phòng VAR. Thậm chí, ông còn gọi đây là một "sự ô nhục".
"Quyết định thổi penalty đã thay đổi trận đấu", ông Smith nói. "Tôi có thể thông cảm một phần cho Jon Moss khi tình huống diễn ra rất nhanh. Nhưng tôi không hiểu các quan chức VAR đã làm gì. Đó là một quyết định ô nhục. Bất cứ ai từng chơi bóng đá đều biết rằng Fernandes đã cố tính kéo Konza lại. Một chân của cậu ta để lên quả bóng còn chân kia đạp lên mắt cá của Konza".
Trang Twitter chính thức của Aston Villa cũng đặt câu hỏi về quyết định này bằng cách đăng một bức ảnh của Fernandes dẫm lên chân của Konsa. Cựu tiền đạo của Villa, Gabby Abonglahor, đã mô tả quyết định này là "tai tiếng" trong khi Ray Parlor chỉ đơn giản bình luận: "Không bao giờ là một quả penalty".
Chuyên gia Chris Kamara của Sky Sports cũng đăng trên Twitter cá nhân với nội dung: "Tại sao VAR không đưa ra được hỗ trợ chính xác cho trọng tài trong tình huống này?".
Ngay cả những người cũ của Man United cũng cho rằng đây là một quyết định sai lầm. Cựu thủ môn Peter Schmeichel viết trên Twitter cá nhân: "Tôi xin lỗi nhưng đó không phải là 1 quả phạt đền. VAR tiếp tục là một trò đùa".
Cựu hậu vệ Patrice Evra cho biết: "Đó không phải là 1 quả penalty. Hậu vệ của Aston Villa chỉ hơi vụng vệ trong việc ngăn chặn Bruno Fernandes đi bóng".
Trong khi đó, Roy Keane chia sẻ: "Tôi không nghĩ rằng đó là 1 quả phạt đền nhưng tôi có thể hiểu tại sao trọng tài lại đưa ra quyết định như vậy. Đôi khi bạn phải chịu phạt vì sự vụng về của mình. Bruno Fernandes quá thông minh trong tình huống này".
Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United lại không cho rằng đây là một quyết định sai lầm. "Tôi nghĩ đó là một quả penalty. Khi có người muốn ngăn cản, bạn sẽ phải nhảy qua và không thể lựa chọn vị trí đáp xuống. Đó không phải lỗi của Bruno. Konza đã lao vào chân Bruno khi cậu ấy đang thực hiện động tác kỹ thuật như Zidane hay Maradona".
Dù sao thì quyết định thổi phạt đền vẫn được đưa ra và mở ra trận thắng 3-0 cho Quỷ đỏ thành Manchester. Họ đã có 17 trận bất bại liên tiếp và 5 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. M.U chỉ còn kém đội đứng thứ 4 là Leicester đúng 1 điểm và 2 điểm so với đội đứng thứ 3 là Chelsea.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (4 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (19 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (32 phút trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (45 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (50 phút trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)