Trong trận đấu diễn ra rạng sáng 5/12 ở vòng 14 Premier League, Manchester United dù có bàn mở tỷ số nhưng vẫn bị West Ham – đội đang nằm trong nhóm nguy hiểm – cầm chân 1-1 ngay tại Old Trafford.

Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, MU lại nhập cuộc khá chệch choạc. Các khán đài sân Old Trafford phải đợi đến phút 26 mới được thấy tình huống nguy hiểm đầu tiên từ đội chủ nhà, khi Bruno Fernandes chọc khe để Bryan Mbeumo tung cú sút từ cánh phải, buộc thủ môn Alphonse Areola phải trổ tài cản phá.

05-1764892761-mu-gay-that-vong-ngay-tren-san-nha-truoc-doi-thu-hang-18.webp

Từ đây, thế trận dần nghiêng hẳn về MU. Do Aaron Wan-Bissaka chơi chắc chắn bên phía West Ham, đội bóng của HLV Erik ten Hag buộc phải dồn hướng tấn công sang cánh còn lại, nơi Amad Diallo liên tục đưa bóng vào trong. Dù vậy, ở phút 28, dù Areola đã bị đánh bại, các pha dứt điểm nối tiếp của Joshua Zirkzee và Bruno Fernandes vẫn không thể mang về bàn mở tỷ số.

Hiệp một khép lại với kết quả 0-0, trong đó West Ham cho thấy sự kiên cường khi chủ động lùi sâu, nhường thế trận nhưng duy trì khả năng phòng ngự kín kẽ.

Sau giờ nghỉ, MU tăng tốc và nỗ lực này được đền đáp ở phút 58. Một cú sút của Casemiro vô tình trở thành đường kiến tạo thuận lợi để Diogo Dalot băng vào dứt điểm cận thành, đánh bại Areola. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của hậu vệ người Bồ Đào Nha tại Premier League kể từ tháng 5/2024, khiến bầu không khí trên sân nổ tung.

Dù bị dẫn trước, West Ham không tấn công dồn dập, nhưng họ vẫn có được bàn gỡ ở phút 84 từ một tình huống cố định. Từ quả phạt góc, Bowen bật cao đánh đầu khiến hàng thủ MU rối loạn. Mazraoui phá bóng ngay trên vạch vôi, nhưng Soungoutou Magassa xuất hiện đúng thời điểm để đá bồi, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Những phút cuối, MU không đủ thời gian và sự sắc bén để tái lập lợi thế, thậm chí nhiều lần bị đe dọa bởi các pha lên bóng của đội khách. Trận hòa đầy thất vọng này khiến MU tiếp tục đứng ngoài top 4 với 22 điểm, còn cách suất dự Champions League do Chelsea nắm giữ hai điểm.

Bích Ngọc (SHTT)