-
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV
Thể thao
30/11/2025 22:30MU ngược dòng đánh bại Crystal Palace trên sân khách
Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Ruben Amorim có một cú bứt phá mạnh mẽ, nhảy liền sáu bậc từ nửa dưới bảng xếp hạng lên vị trí thứ 7.

Đội khách nhập cuộc đầy chủ động và suýt chút nữa đã có bàn mở tỉ số ngay từ phút đầu tiên. Casemiro có hai cơ hội ngon ăn từ cú ném biên của Diogo Dalot và quả đá phạt của Bruno Fernandes nhưng đều không thành công. Tuy nhiên, sau những phút đầu áp đảo, sức ép của Man United nhanh chóng giảm dần, tạo điều kiện để Palace dần chiếm lại thế trận.
Bước ngoặt của hiệp một đến ở phút 36. Leny Yoro phạm lỗi từ phía sau với Jean-Philippe Mateta trong vòng cấm, và Crystal Palace được hưởng quả phạt đền. Dù phải thực hiện lại cú sút do mắc lỗi kỹ thuật, Mateta vẫn dễ dàng đánh bại thủ thành Senne Lammens, mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà. Bị dẫn bàn, Man United buộc phải đẩy cao đội hình.
Dù Bruno Fernandes, Joshua Zirkzee hay Bryan Mbeumo nỗ lực khuấy đảo, hàng phòng ngự chặt chẽ của Palace đã khiến các pha phối hợp của "Quỷ đỏ" thiếu chuẩn xác và không tạo ra được đột biến cần thiết trong suốt phần còn lại của hiệp một.
Sau giờ nghỉ, Man United bước vào trận đấu với tinh thần hoàn toàn khác biệt. Họ thi đấu khởi sắc rõ rệt trong thế bị dồn vào chân tường. Phút 54, "Quỷ đỏ" tìm được bàn gỡ hòa.
Từ một pha đá phạt bên cánh phải, Bruno Fernandes treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Joshua Zirkzee băng vào dứt điểm nhanh ở góc hẹp, san bằng tỉ số 1-1. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Man United hưng phấn, kiểm soát bóng tốt hơn và liên tục gây sức ép, buộc Palace phải lùi sâu phòng ngự.
Chỉ 9 phút sau, Man United hoàn tất cú ngược dòng thần tốc. Mason Mount phối hợp đá phạt với Bruno Fernandes rồi tung một cú sút xa đẳng cấp thành bàn, nâng tỉ số lên 2-1.
Trong những phút còn lại, Crystal Palace dồn lên tìm bàn gỡ bằng những cú sút xa và các pha treo bóng. Tuy nhiên, hàng thủ vững chắc của Man United, dưới sự chỉ huy của Yoro và Lisandro Martinez, đã đứng vững. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, khép lại chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho Man United.
- Quả cầu vàng 2026: "Bom tấn" của Leonardo DiCaprio áp đảo đề cử, thảm đỏ lột xác chưa từng có (08:01)
- Châu Âu tính nước cờ táo bạo: Đưa lực lượng NATO đến Greenland để "siết chặt" Bắc Cực (17 phút trước)
- U23 Việt Nam đại chiến chủ nhà Saudi Arabia: Bản lĩnh định đoạt tấm vé Tứ kết (33 phút trước)
- Vạch trần bẫy việc nhẹ lương cao chỉ cần "rót bia, bấm bài" ở Lào Cai, nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi (38 phút trước)
- Vụ trốn trại tạm giam ở An Giang: 3 đối tượng sa lưới, 1 người vẫn bặt vô âm tín (41 phút trước)
- Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á (52 phút trước)
- Nga chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt giữ Tổng thống Putin là "ảo tưởng" (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 12/1/2026: Cả nước bừng nắng, miền Bắc vẫn đối mặt với rét đậm về đêm (1 giờ trước)
- Nguyên nhân vụ ô tô lao vào nhiều xe máy tại giao lộ ở TPHCM (1 giờ trước)
- Giá vàng áp sát kỷ lục, thêm động lực nâng đỡ thị trường (1 giờ trước)